Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan "yêu" HS Nậm Mười

27/10/2011 10:35
Giàng A Cối
(GDVN) - Gửi tặng những món quà yêu thương, thăm hỏi, động viên, hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan sẻ chia, kết nối và làm ấm trái tim học sinh Nậm Mười.
Vượt qua gần 300km bằng ô tô, gần 20km đường cực kỳ khó khăn để vào được Nậm Mười, ngay lập tức Loan đã hòa nhập với các em học sinh.
Vượt qua gần 300km bằng ô tô, gần 20km đường cực kỳ khó khăn để vào được Nậm Mười, ngay lập tức Loan đã hòa nhập với các em học sinh.
Vào phòng ở của các em, Loan luôn động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, mang tri thức về xây dựng quê hương Nậm Mười giàu đẹp hơn.
Vào phòng ở của các em, Loan luôn động viên các em cố gắng vượt qua khó khăn để học tốt, mang tri thức về xây dựng quê hương Nậm Mười giàu đẹp hơn.
Chụp hình chung cùng các em.
Chụp hình chung cùng các em.
Loan cảm thấy rất vui khi tự tay xới cơm, chăm chút cho các em ăn.
Loan cảm thấy rất vui khi tự tay xới cơm, chăm chút cho các em ăn.
Và cùng cảm nhận với các em những món ăn thường ngày trong “bữa cơm có thịt” đặc biệt này.
Và cùng cảm nhận với các em những món ăn thường ngày trong “bữa cơm có thịt” đặc biệt này.
Mặc dù sương xuống ướt vai áo, nhưng Loan vẫn đi trao quà tận tay cho các em.
Mặc dù sương xuống ướt vai áo, nhưng Loan vẫn đi trao quà tận tay cho các em.
Các em gái cảm thấy rất xúc động khi nhận được những món quà rất hợp với mong muốn và sở thích mà Loan mang đến.
Các em gái cảm thấy rất xúc động khi nhận được những món quà rất hợp với mong muốn và sở thích mà Loan mang đến.
Những bàn tay đưa ra không ngớt, Loan thực sự rất vui và hứa lần sau đến sẽ mang thật nhiều quà cho các em.
Những bàn tay đưa ra không ngớt, Loan thực sự rất vui và hứa lần sau đến sẽ mang thật nhiều quà cho các em.
Những bó hoa rừng đơn sơ mà ấm áp thay cho lời cảm ơn của các em, Loan rất xúc động khi đón nhận.
Những bó hoa rừng đơn sơ mà ấm áp thay cho lời cảm ơn của các em, Loan rất xúc động khi đón nhận.
Chụp ảnh lưu niệm cùng các em, Loan đã mang bó hoa theo suốt hành trình của đoàn.
Chụp ảnh lưu niệm cùng các em, Loan đã mang bó hoa theo suốt hành trình của đoàn.
Kết thúc hành trình, ánh mắt hồn nhiên của trẻ em Nậm Mười làm Loan rất lưu luyến và thấy nặng lòng vì các em chưa thể hết khó khăn trong hành trình đi tìm cái chữ cho mình!
Kết thúc hành trình, ánh mắt hồn nhiên của trẻ em Nậm Mười làm Loan rất lưu luyến và thấy nặng lòng vì các em chưa thể hết khó khăn trong hành trình đi tìm cái chữ cho mình!
Giàng A Cối