Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Huyền thoại săn voi A Ma Kông qua đời ở tuổi 104

03/11/2012 14:07
Hữu Võ
(GDVN) - Vào lúc 2h03’ ngày 03/11, huyền thoại săn voi A Ma Kông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở khu nhà sàn cổ gần 130 năm tuổi.
Theo thông cáo của gia đình vào lúc 13h cùng ngày, A Ma Kông qua đời do bị thủng dạ dày gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, hưởng thọ 104 tuổi.

A Ma Kông tên thật là Y Prông Êban, sinh ngày 28-11-1909, người dân tộc M’nông, là cháu của vua săn voi Khu Ju Nốp. A Ma Kông được biết đến là người đặc biệt nhất Buôn Đôn (Đăk Lăk) bởi ông biết cưỡi xe Jeep, tiêu tiền tây, lấy nhiều vợ, và đặc biệt là khả năng săn bắt voi rừng của ông.

Năm 17 tuổi, A Ma Kông từng theo đoàn tham gia đi bắt voi rừng với vai trò thợ phụ. Một năm sau, ông trở thành thợ chính, dẫn đầu đoàn đi bắt voi. Danh hiệu dũng sĩ săn voi (Gru) được ông chinh phục lúc còn tuổi thanh niên.

Gia đình treo bản thông cáo về sự qua đời của A Ma Kông. Ảnh.Hữu Võ
Gia đình treo bản thông cáo về sự qua đời của A Ma Kông. Ảnh.Hữu Võ

Cả cuộc đời săn voi, A Ma Kông bắt được 298 con. Ông từng tặng voi cho vua Thái, vua Lào; đi săn voi với vua Bảo Đại; từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng giấy khen và tiền thưởng vì có công góp voi cho cách mạng; từng săn và thuần phục được voi trắng và voi một ngà, loại voi nổi tiếng bởi độ quý hiếm và hung dữ.

A Ma Kông còn là nhà sáng chế ra loại thuốc gia truyền cường dương bổ thận được nhiều người ngợi ca. A Ma Kông đã trở thành thương hiệu có tiếng thu hút khách du lịch vào tham quan.

Lễ tang của A Ma Kông được tổ chúc theo luật tục của địa phương, kéo dài trong vòng 4 ngày.




Hữu Võ