Ký ức kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ gas

05/12/2012 19:52
Huệ Nguyễn - Tuệ Minh
(GDVN) - Cho đến 15h40, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành đã đón nhận 47 nạn nhân trong vụ nổ gas tại nhà máy chiết nạp LPG

Sau vụ nổ gas kinh hoàng làm tan nát cả một nhà máy chiết nạp LPG của Công ty CPTM Dầu khí An Dương, nằm trong khu Công nghiệp Khai Sơn (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), 3 nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất đã được đưa tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để theo dõi và điều trị.

Các nạn nhân đó là: Anh Trần Văn Tuấn (sinh năm 1971, ở số 41 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), anh Phạm Ngọc Thanh (sinh năm 1979) là nhân viên của công ty và chị Biện Thị Bí (sinh năm 1982, ở thôn Đại Trạch, Thuận Thành, Bắc Ninh) là nhân viên của công ty TNHH Sungwoo Vina (cùng nằm trong khu công nghiệp Khai Sơn).

Nhớ lại giây phút kinh hoàng của vụ cháy, chị Bí kể: “Đó là một tiếng nổ rất lớn mà từ trước tới nay mình chưa bao giờ nghe thấy vào khoảng gần 10h sáng nay. Khi được quản lý báo tin vềvụ cháy công ty bên cạnh, mình và các đồng nghiệp cũng vội vàng tìm cách thoát thân. 
Nhưng khi chưa ra tới cổng bảo vệ thì bất ngờ có tiếng nổ như tiếng bom khiến mọi người đều ngã và không thể đứng dậy được. Cảm tưởng như động đất mạnh. Sau khi bị ngã xuống, mình bị bỏng lưng. Lúc đó điều làm mình hốt hoảng và lo lắng nhất là đứa con trong bụng. Sau khi được các bác sĩ điều trị, cũng không thấy đau bụng nữa nên mình cũng phần nào yên tâm hơn”.

Chị Biện Thị Bí đã hết đau bụng nhưng bác sĩ vẫn phải theo dõi thêm diễn biến thai nhi

Chị Biện Thị Bí đã hết đau bụng nhưng bác sĩ vẫn phải theo dõi thêm diễn biến thai nhi

Chăm sóc chồng trong bệnh viện, vợ anh Trần Văn Tuấn vẫn run rẩy khi nhắc lại sự việc xảy đến với chồng mình. “Đó là nỗi kinh hoàng…” – vợ anh Tuấn nghẹn ngào. “Lúc nghe tin chồng gặp nạn, mình dường như không đủ bình tĩnh để nghe hết thông tin. Giờ anh ấy đã uống được sữa nhưng nhìn chồng trong tình trạng bỏng nặng ở mặt, chẳng biết tương lai thế nào, mình xót xa lắm”.

Anh Trần Văn Tuấn bị bỏng nặng đường hô hấp
Anh Trần Văn Tuấn bị bỏng nặng đường hô hấp 

Hai bệnh nhân Trần Văn Tuấn và Phạm Ngọc Thanh vẫn đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Theo TS. BS. Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, Viện Bỏng Quốc gia: 3 bệnh nhân trên được chuyển tới viện vào khoảng 12h ngày 5/12 trong tình trạng khá nặng. Đặc biệt, hai bệnh nhân nam đều bị bỏng nặng ở vùng mặt.

Bệnh nhân Phạm Ngọc Thanh có diện tích bỏng ngoài da nặng hơn cả

Bệnh nhân Phạm Ngọc Thanh có diện tích bỏng ngoài da nặng hơn cả

Bác sỹ Tuấn cho biết thêm: Bệnh nhân Phạm Ngọc Thanh có diện tích bỏng ngoài da nặng hơn cả, khoảng trên 20% diện tích cơ thể. Còn hai bệnh nhân Trần Văn Tuấn và Biện Thị Bí thì có diện tích bỏng ngoài da nhẹ hơn. Nhưng bệnh nhân Tuấn lại bỏng nặng đường hô hấp và có diễn biến phức tạp. Bệnh nhân Bí tuy vết bỏng không gây nguy hiểm nhưng lại đang có thai hai tháng. Sau vụ nổ, thai có một số biểu hiện bất thường.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành:

Cho đến 15h40’, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành đã đón nhận 47 nạn nhân trong vụ nổ gas tại nhà máy chiết nạp LPG. Nạn nhân là nhân viên công ty An Dương và công ty Sungwoo Vina. Trong đó, có 23 người bị bỏng bên ngoài, 18 người bị chấn thương do sức ép của vụ nổ mà ngã, 1 trường hợp vừa bị bỏng vừa bị chấn thương. Có 3 người chuyển viện bỏng Quốc gia do bị bỏng nặng (bỏng hô hấp), 2 người chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Danh sách 47 nạn nhân trong vụ nổ gas ở Bắc Ninh

Danh sách 47 nạn nhân trong vụ nổ gas ở Bắc Ninh

Tại đây, các nạn nhân đều cho biết: Khi tiếng nổ phát ra, họ thấy như có động đất dưới chân mình. Các bình gas như những cục đá to rơi vào nhà máy của họ. Khi công nhân chạy thì lửa theo gió từ nhà máy của Công ty An Dương tạt sang khiến nhiều người bị bỏng da tay và xém tóc, trong đó có người bị bỏng hô hấp. 

Nằm trên giường bệnh, chị Đỗ Thị Loan (SN 1994, ở Nguyệt Đức, Thuận Thành, Bắc Ninh), nhân viên công ty Sungwoo Vina chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc em đang làm thì nghe thấy tiếng mọi người kêu chạy ra ngoài. Khi bắt đầu chạy thì có 1 tiếng nổ rất lớn, sau đó em bị ngã. Rồi lửa tạt tới làm xém tóc và bỏng rát vùng tay”.

Chị Đỗ Thị Loan với vết bỏng ở tay

Chị Đỗ Thị Loan với vết bỏng ở tay

Chị Đỗ Thị Sơn (45 tuổi, ở Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng chưa hết sợ hãi kể lại: “Khi nghe thấy tiếng hô thất thanh của mọi người bảo chạy đi sơ tán gấp vì cháy ở công ty bên cạnh, chúng tôi bỏ hết công việc đang làm cùng chạy ra. Lúc chạy, tôi thấy như có lửa đuổi theo đằng sau làm nóng ran cả người...”.

Cô Đỗ Thị Sơn bị bỏng rát ở cổ và cháy xém tóc
Cô Đỗ Thị Sơn bị bỏng rát ở cổ và cháy xém tóc

Đáng chú ý, trong số 47 nạn nhân được đưa đi cấp cứu có 1 chuyên gia kỹ thuật người Hàn Quốc là ông Kim Woon (54 tuổi) sang hỗ trợ công ty của Sungwoo Vina. Ông Kim Woon bị trẹo chân. Ông cho biết, cho đến thời điểm xảy ra vụ nổ, ông cùng các công nhân của công ty Sungwoon Vina không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía công ty Cổ phần Thương mại An Dương.

BS. Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cho biết: Hầu hết các nạn nhân đang nằm điều trị tại đây sức khỏe đã tạm ổn định. Họ có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Ông Mạnh cũng cho biết sẽ không thu viện phí của các nạn nhân mà nguồn kinh phí sẽ do huyện Thuận Thành hỗ trợ.

Chiều 5/12, lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành đã tới thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn trong vụ nổ tại nhà máy chiết nạp LPG của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương tại viện Bỏng Quốc gia. Huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ mỗi nạn nhân số tiền là 1 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành thăm và tặng quà cho các nạn nhân đang nằm điều trị tại viện Bỏng Quốc gia

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành thăm và tặng quà cho các nạn nhân đang nằm điều trị tại viện Bỏng Quốc gia

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết: Đây là vụ nổ lớn nhất từ trước tới nay xảy ra ở huyện Thuận Thành và gây nên những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả người và cơ sở vật chất. Các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện sẽ nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng cơ quan công an làm sáng tỏ sự việc.

Ông cũng cho biết thêm: Đây là cơ sở chiết nạp gas mới được đưa vào sản xuất tại khu công nghiệp Khai Sơn nên để đánh giá mức độ an toàn phải do các cơ quan chức năng cấp phép đánh giá.

Cho đến 18h ngày 5/12, theo nguồn tin riêng của Giáo dục Việt Nam, chỉ còn 6 nạn nhân nằm lại bênh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, 1 nạn nhân nằm ở Viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, 3 nạn nhân nằm ở viện Bỏng Quốc Gia.

Huệ Nguyễn - Tuệ Minh