Lợi dụng mưa bão, kẻ gian đốn hạ cây gỗ Sưa quý

09/08/2013 07:48
Cát Dự
(GDVN) -Lợi dụng sự cố mất điện do mưa bão, cây Sưa trên phố Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đã bị kẻ gian hạ gục và lấy đi phần thân.
Sáng 8/8, nhiều người dân người P. Điện Biên (TP Thanh Hóa) tá hỏa phát hiện một cây Sưa trước cổng trụ sở Bảo hiểm Xã hội TP Thanh Hóa đã bị kẻ gian hạ gục bằng nhát cưa ngọt lịm. 

Cây Sưa bị trộm hạ gục bằng nhát cưa ngọt lịm
Cây Sưa bị trộm hạ gục bằng nhát cưa ngọt lịm

Tại hiện trường, cây Sưa cổ thụ có đường kính khoảng 70 - 80cm đã bị kẻ gian đánh cắp phần thân. Phần gốc còn lại nhô lên mặt đất khoảng 30cm.
Nhiều người dân sống quanh khu vực cho biết:  Vào chiều tối ngày 7/8 khi đang dọn dẹp đồ đạc vào nhà để tránh bão, vẫn thấy cây Sưa còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, đến tối, lợi dụng gió bão, đường phố lại mất điện nên trộm Sưa đã lợi dụng cơ hội chặt mất.
Nhiều người dân cho biết, cây Sưa vừa bị đốn hạ có tuổi lên đến cả chục năm, là loại cây gỗ quý được đơn vị kiểm lâm đánh dấu và được bảo vệ chặt chẽ.
Hiện kiểm lâm và công an TP Thanh Hóa đang xác minh làm rõ vụ việc.
Cát Dự