Nam thanh niên chết trong nhà vệ sinh công cộng

01/12/2014 20:00
THÙY LINH
(GDVN) - Thấy nam thanh niên đi vào nhà vệ sinh công cộng bên bờ hồ rất lâu nhưng không đi ra, một số nhân viên lại phá cửa thì thấy nam thanh niên đã tử vong.

Trưa 1/12, nam thanh niên Đ.N.H (SN 1980, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bước vào nhà vệ sinh công cộng trên đường Hàm Nghi, bên bờ hồ Thạc Gián, quận Thanh Khê.

Tuy nhiên, sau đó hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên trực nhà vệ sinh này không thấy anh H. đi ra. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhân viên tới phá cửa thì phát hiện anh H. đã chết.

Nhà vệ sinh công cộng bên bờ hồ Thạc Gián - nơi xảy ra sự việc. Ảnh Thùy Linh
Nhà vệ sinh công cộng bên bờ hồ Thạc Gián - nơi xảy ra sự việc. Ảnh Thùy Linh

"Lúc đó khoảng 12 giờ trưa, khi nghe nhân viên hét lên là có người chết trong nhà vệ sinh công cộng, chúng tôi chạy đến xem thì thấy nam thanh niên này đã chết, đầu trọc lóc. Chúng tôi liền báo công an...", một người dân câu cá ở bờ hồ kể lại.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê đã tới hiện trường xử lý vụ việc.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc. Ảnh Thùy Linh
Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc. Ảnh Thùy Linh

Được biết, H. là đối tượng nghiện ma túy, đang cai nghiện tại nhà theo sự quản lý của địa phương. Trưa nay 1/12, H. xin phép gia đình nói đi mua dép, sau đó xảy ra sự việc.

Đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể H. về nhà mai táng.

THÙY LINH