Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nghe chuyện chạy án của những “trọc phú”

11/01/2013 10:57
Theo Thanh Hoà (Công An TP.HCM)
Trực tiếp thụ lý điều tra mở rộng vụ án đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin trên xe Honda Civic, khi bị phát hiện đã lùi xe đâm thẳng vào xe ôtô của tổ công tác rồi móc súng bắn trả làm bị thương chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình, một lãnh đạo Phòng 6 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tâm sự rằng: có lẽ do buôn bán ma túy là siêu lợi nhuận, cho nên những tên tội phạm càng sành sỏi trong buôn bán ma túy bao nhiêu thì lại càng ngờ nghệch khi chạy án bấy nhiêu.

"Kỹ nghệ" của các tay trùm

19 giờ 20 ngày 16/6/2011, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại KM 109 + 800 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, phát hiện ôtô Honda Civic BS: 29Y-6135 đi hướng Sơn La - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng người điều khiển không những không chấp hành mà còn phóng như điên về phía trước bất chấp sự truy cản của lực lượng chốt chặn ở các tuyến đường trọng yếu. Bị truy đuổi đến xóm Đôi, Ngọc Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình, thấy địa bàn hiểm trở, nhiều rừng núi bao quanh, đối tượng đã lùi xe đâm thẳng vào ôtô của tổ công tác, rồi đạp cửa xe vừa bỏ chạy, vừa dùng súng ngắn bắn trả lực lượng truy bắt.

Từ những vết máu rỉ lại của đối tượng trong cuộc tháo chạy để lại ở những lá cây, ngọn cỏ bên đường, tổ công tác phát hiện y cố thủ trong rừng luồng. Dù đã bị cả trăm CBCS cảnh sát vây chặt, y vẫn điên cuồng thách thức: “Tao có súng. Chúng mày vào đây tao bắn chết!” rồi bắn liên tiếp về phía lực lượng truy bắt, làm bị thương đồng chí Bùi Văn Tuấn (SN 1990, chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình) rồi nhảy xuống vực sâu kế đó, lần theo suối cạn tìm đường trốn thoát. Lực lượng công an đã phải truy lùng gắt gao và sáng hôm sau mới bắt được y đang trốn trên mái nhà một người dân. Y khai tên Vũ Ngọc Sơn (tức Vũ Đình Sơn, SN 1978, trú thôn Núi Ính, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang).

Kiểm tra ôtô 29Y-6135 do Sơn điều khiển, công an thu giữ tại ghế trước, bên phụ 5 bánh heroin. Trong khóm luồng nơi Sơn cố thủ, tổ công tác còn thu thêm 3 bánh heroin. Tại CQĐT, Sơn khai ngày 15/6/2011 gom trong nhà được 1,23 tỷ đồng rồi gọi điện cho Tráng A Lầu (một trùm ma túy trẻ ở “rốn ma túy” Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) đặt mua 10 bánh  heroin với giá 7.100USD/bánh. Sau đó, Sơn một mình lái ôtô Civic BS: 29Y-6135 từ nhà ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang lên Mộc Châu lấy “hàng”. Qua ngã ba Đồng Bảng khoảng 3km thì Sơn gặp Tráng A Lầu. Sơn quay đầu xe mở cửa kính, Lầu đưa cho Sơn túi heroin và nói chỉ có 8 bánh heroin rồi nhận túi tiền. Nhận hàng xong, dự định đem về để đó, ai mua thì bán nhưng đang trên đường vận chuyển về đến xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thì bị bắt. Sơn từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lại nghiện ma túy khá nặng.

Cuối năm 2010, Sơn mua “hàng” của Tráng A Lầu mang về nhà nhờ Hoàng Trọng Quân (SN 1982, ở xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) bán hộ. Quân mang lên Lạng Sơn bán. Sau khi khách hàng của Quân vác heroin ra khu vực chợ Hôm ở TP. Lạng Sơn thì bị Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn bắt quả tang. Trong khi đồng bọn lần lượt bị bắt, Sơn nhanh chân trốn thoát và sau này cùng với Quân, bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt mức án chung thân.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm thượng sĩ Bùi Văn Tuấn, chiến sĩ Công an Hòa Bình bị thương khi truy bắt tên Sơn.
Lãnh đạo Bộ Công an thăm thượng sĩ Bùi Văn Tuấn, chiến sĩ Công an Hòa Bình bị thương khi truy bắt tên Sơn.

Sau hơn một năm tích cực điều tra, từ đối tượng này, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã khui ra được một đường dây mua bán ma túy cực lớn và đã khởi tố 42 bị can về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người. Trong đó đã bắt tạm giam 34 bị can, ngoài một bị can chết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh truy nã 6 bị can đang bỏ trốn. Tuy chỉ đủ chứng cứ kết luận Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn mua bán trái phép hơn 200 bánh heroin, 44 gói ma túy tổng hợp, nhưng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã thu giữ một số tài sản khá lớn có được từ buôn bán ma túy của các bị can, gồm 9 ôtô các loại, gần 7,5 tỷ đồng, có đối tượng như Nguyễn Thị Thịnh đã bị thu tới 5,6 tỷ đồng và 2.400USD, 100 bảng Anh.

Rất đông trong số các đối tượng trong đường dây này, kể cả phụ nữ, đều là những kẻ ăn chơi, nghiện ngập. Nhiều kẻ vốn là “con nhà nòi” trong giới buôn “hàng trắng”. Đơn cử như Nguyễn Xuân Hòa (SN 1975, ở tổ 5B, Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Hòa có cả bố lẫn mẹ và cậu ruột đều là những kẻ cộm cán trong các đường dây ma túy những năm trước đây. Năm 2005, lần lượt cả bố, mẹ, cậu Hòa đều bị bắt, mẹ Hòa là Đào Thị Huế (SN 1957) bị xử tử hình nhưng được ân giảm xuống chung thân. Sau đó, vợ Hòa là Nguyễn Thị Lệ cũng lãnh án chung thân về tội mua bán ma túy.

Sau khi cầm cố hết nhà cửa, tài sản để chạy án cho bố mẹ mà tiền thì mất, tội vẫn mang, Hòa tổ chức đám anh em thân thiết trong gia đình thuê ôtô lên Sơn La, tìm cách móc nối lại những mối hàng cũ của mẹ y, tiếp tục buôn bán ma túy. Sau nhiều chuyến trót lọt, tháng 9/2010 Nguyễn Xuân Hòa điện cho Dương Ngô Thắng (SN 1982, ở thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) - một kẻ cũng nối nghiệp cha đi buôn ma túy và vừa ra tù - xuống nhà Hòa ở Định Công để bàn bạc mua bán heroin, theo thỏa thuận Hòa chịu trách nhiệm lấy heroin ở Mộc Châu về giao cho Thắng đi bán, lời lãi bao nhiêu chia nhau, với số lượng heroin càng nhiều càng tốt. Sau khi bàn bạc với Thắng, do không có vốn nên Hòa bàn với anh vợ là Đỗ Đăng Điệp, Bùi Văn Nam, Thân Nhân Đồng thống nhất góp vốn mỗi người 200 triệu đồng đi buôn heroin.

Hòa mượn nhà của em trai là Nguyễn Xuân Hưng nhờ Đỗ Đăng Điệp mang đi cầm cố được 300 triệu đồng, phải trả trước 15 triệu đồng tiền lãi. Có tiền, Hòa thuê hai ôtô lên bản Co Tang, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La mua của tên Chua 18 bánh heroin. Do không đủ tiền nên Hòa chỉ trả cho Chua khoảng hơn 1 tỷ đồng, số còn lại hẹn khi nào bán xong trả nốt. Tên Chua còn gửi Hoà thêm 2 bánh heroin nhờ bán hộ và khuyến mãi cho Hòa 3 gói ma tuý tổng hợp. Hòa bảo Điệp đi trước để dò đường, còn mình ôm hàng đi sau. Nhưng vừa đi khoảng 300m, Hòa phát hiện xe của Điệp bị công an buộc dừng lại kiểm tra. Thấy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, Hòa giả vờ cho xe tạt vào lề đường rồi bất ngờ rồ ga, lách qua xe cảnh sát để chạy. Đến bây giờ, những người tham gia truy bắt Nguyễn Xuân Hòa hôm ấy vẫn ngạc nhiên về trình độ lái xe thuộc hàng “siêu đẳng” của hắn.

Dù đã bị chặn tứ phía, tưởng như chỉ còn cách... lái xe lên trời, vậy mà Hòa vẫn điều khiển xe Honda Civic chạy vào vách núi, đi xe chỉ bằng hai bánh qua con mương nước hẹp, vứt túi heroin ra khỏi xe rồi tẩu thoát. Túi heroin này được người dân nhìn thấy báo cho tổ công tác, Công an Hòa Bình đã lập biên bản thu giữ hàng vô chủ, tổng cộng 20 bánh heroin và 3 gói ma túy tổng hợp. Sau khi lách xe tẩu thoát một cách ngoạn mục, được khoảng 20km, do xe bị thủng 2 lốp trước, Hòa phải dừng lại ven đường. Tiếc túi hàng bằng cả đống tài sản, Hòa gọi điện bảo Điệp đang đi trước quay lại tìm túi heroin rồi đón Hòa. Bọn Điệp sau một hồi tìm kiếm không kết quả do trời quá tối nên đã đỗ ven đường chờ trời sáng để tìm tiếp, nhưng lại bị tổ công tác do không bắt được xe của Hòa nên kiểm tra xe của Điệp lần thứ hai.

Sợ bị bắt, Điệp không tìm túi heroin nữa mà về đón Hòa. Chạy được người nhưng mất của, cả bọn kéo nhau xuống Đồ Sơn, Hải Phòng thuê nhà nghỉ. Hòa nói đã mất 20 bánh heroin và mọi người phải chịu trách nhiệm với số tiền mua heroin đã mất. Do khi mua heroin của tên Chua còn nợ tiền chưa trả, nên sau này Hòa và Thân Nhân Đồng đi xe Honda Civic của Hòa lên nhà Chua để thương lượng thì bị Chua giữ chiếc xe này. Sau khi Hòa bị bắt, Đồng nhiều lần lên đòi lại xe nhưng Chua không trả. Ít ngày sau, anh em Đồng quấn quanh người đầy dao và những quả lúc lắc như lựu đạn, đằng đằng sát khí xông vào nhà Chua. Bị thách thức, anh em Thân Nhân Đồng phóng hỏa đốt nhà tay trùm ma túy này, nhưng đã bị lực lượng Công an xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu tóm gọn.

Của thiên trả địa

Trong số hơn 7 tỷ đồng bị thu giữ từ vụ án này, riêng Nguyễn Thị Thịnh (SN 1979, trú tại thôn Làng Sai, xã Ngọc Vân, huyện Tân yên, Bắc Giang) đã bị thu tới 5,6 tỷ đồng. Thấy con gái bị CQĐT kết luận phạm tội buôn bán trái phép 56 bánh heroin (gần 2 yến heroin), cũng đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ lãnh án tử, bỏ lại hai đứa con thơ, đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi đầu, trong khi dù có tới hai đời chồng vẫn đi cặp bồ, mẹ Thịnh là Bùi Thị Giang đến nhà Dương Thị Khang (SN 1958, ở thôn Đồng Cờ, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) một người đàn bà nông dân, có nghề chính là bán hàng nước, nhờ xem có xin giảm nhẹ tội và xin lại số tài sản bị thu giữ cho Thịnh được không. Giang đưa cho Khang 500 triệu đồng tiền con gái bán đất gửi từ trước.

Ba ngày sau, Khang sang nhà bảo Giang đã tìm được mối chạy án, nhưng phải đưa thêm 500 triệu. Quyết tâm cứu nhân tình, tay “phi công trẻ” kiêm “đồng nghiệp” của Thịnh là Triệu Văn Đời (SN 1982, ở khu 10, thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) Giang đã giao luôn túi tiền cho Dương Thị Khang. Cầm 1 tỷ đồng, nhưng Khang không hề làm gì để chạy tội hay xin tài sản cho Thịnh mà coi đó như lộc trời cho, ung dung chi xài. Có tội thì... vái tứ phương, gia đình Giang hỏi han và nhờ cả Dương Ngô Sơn (SN 1966, cùng ở thôn Đồng Cờ, xã Ngọc Vân) một gã làm nghề thợ xây trước đây từng có thời gian đến xây nhà cho mẹ con Thịnh. Tay thợ xây đòi 3 tỷ đồng. Vậy là Giang bảo với Triệu Văn Đời và Đời đã ôm túi vàng trị giá 3 tỷ đồng đến giao cho gã thợ xây. Cầm được đống tiền, Sơn bàn với Nguyễn Quang Nho (SN 1962, ở thôn Thị Tứ, cùng xã Ngọc Vân, làm nghề nông) tìm cách xin lại tài sản và chạy tội cho Nguyễn Thị Thịnh.

Do có quan hệ với Nguyễn Thế Quyền (SN 1962, ở số 8, tổ 36, phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) là Tiến sĩ Luật, giảng viên trường ĐH Thương mại Hà Nội nên Sơn - Nho đã ôm tiền lên nhờ chạy án. Quyền đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang gặp ông Cục trưởng, để bàn bạc, ông này đồng ý và thỏa thuận “của đồng chia ba, của nhà chia đôi”, tức là số 5,6 tỷ đồng sẽ chia ba phần, một trả nhà Thịnh, một cho nhóm Quyền, một sẽ phần Khải, nhưng phải đưa trước số 1/3 trị giá 2 chiếc ôtô của Thịnh cho ông ta. Việc lấy lại tài sản cho Thịnh được giao cho Hoàng Văn Phái (SN 1961, Phó trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại - tố cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang). Nhưng ông Phó trưởng phòng này lại gặp đương sự đòi chia đôi, nhóm của ông sẽ hưởng 1/2 số tài sản thu giữ mới chịu làm.

Cuối năm 2011, Phái lại gọi điện cho Quyền bảo chính Đời có liên quan đến việc của Thịnh, nhưng có thể “cắt” được với giá 250 triệu đồng. Nhưng khi sự việc được thông báo đến Đời, số tiền này đã nâng lên thành 800 triệu đồng... Dù đã dùng nhiều mánh lới, nhưng cuối cùng việc chạy án vẫn bị phát hiện. Cơ quan điều tra đã kết luận Dương Ngô Sơn nhận môi giới hối lộ 3,5 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng. Thế nhưng vốn là gã thợ xây nên khi bỗng dưng kiếm được tiền tỷ, Sơn chả dám chi tiêu lấy một đồng mà găm chặt, đem gửi ngân hàng 1 tỷ đồng, số còn lại cất kỹ trong két sắt đến khi bị CQĐT thu giữ. Những kẻ liên quan đến vụ chạy án này đều lần lượt bị “sờ gáy”, kể cả tiến sĩ Luật Nguyễn Thế Quyền hay Phó trưởng phòng khiếu tố Hoàng Văn Phái, dù trong vụ này số tiền Phái thực sự được bỏ túi chỉ có 30 triệu đồng và đã tự nguyện nộp lại cho CQĐT.

Thế nhưng “đắng” nhất chính là gia đình “khổ chủ” Nguyễn Thị Thịnh. Không những không lấy lại được số tài sản trị giá 5,6 tỷ đồng mà còn mất thêm gần bằng số tiền đã mất, mà cũng chẳng cứu được con khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài ra Thịnh khai vào năm 2007, em trai Thịnh là Nguyễn Văn Yên bị Công an Bắc Giang bắt về tội ma túy, Thịnh đưa cho Khang nhiều lần với tổng số tiền là 530 triệu đồng để chạy tội cho Yên.

Vũ Ngọc Sơn, Lưu Văn Tiếp
Vũ Ngọc Sơn, Lưu Văn Tiếp

Ngày 20/2/2012, Công an xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang còn nhận được đơn tố cáo của Hà Văn Bập (là anh trai Hà Văn Nhạy) tố cáo việc thông qua tên Tân đã đưa cho Dương Thị Khang 300.000USD và 500 triệu đồng để chạy án cho Hà Văn Nhạy nhưng Nhạy vẫn bị tử hình. Người nhà Bập đã nhiều lần đòi tiền nhưng Khang không trả.

Trong vụ án này, Vũ Ngọc Sơn cũng ôm 550 triệu đồng nhờ Nguyễn Văn Tới, Trưởng Công an xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang hỏi Công an Lạng Sơn xem Hoàng Trọng Quân bị bắt có liên quan gì đến Sơn không vì Quân cũng là bạn hàng của Sơn. Khi Sơn bị bắt trong lần vận chuyển 8 bánh heroin, những phi vụ làm ăn trước đây của y lần lượt bị khui ra. Nguyễn Văn Tới, sau này đã chuyển sang làm Chủ tịch Hội nông dân xã Ngọc Vân cũng không thoát tội. Còn Nguyễn Xuân Hòa, một bạn hàng thân thiết của Sơn cũng ngậm quả đắng khi ôm tiền đi chạy án. Khi bố Hòa là Nguyễn Xuân Hợp và mẹ là Đào Thị Huế bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt về tội ma túy, qua ông chú ruột, Hòa đã cầm cố  nhà cửa, tài sản được 2 tỷ đồng đưa cho một người tên Quý nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội, nghe nói là làm to ở Bộ Công an. Sau này, khi biết được việc nhờ ông Quý chạy án cho bố mẹ Hòa không đạt kết quả theo yêu cầu, cũng không lấy được giấy tờ nhà đất nên Hòa đến đòi lại tiền, nhưng ông Quý nói đã đưa hết cho người ta rồi không có tiền trả nữa. Qua tìm hiểu, Hòa mới biết ông Quý không phải làm to ở Bộ Công an...

Theo Thanh Hoà (Công An TP.HCM)