Ngư dân Đà Nẵng hạ thủy tàu công suất lớn tiến ra vùng biển Hoàng Sa

14/05/2014 15:25
HOÀNG QUÂN
(GDVN)- Một ngư dân ở Đà Nẵng đã đóng một chiếc tàu công suất lớn, trị giá hàng tỷ đồng để tiếp tục vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.
Sáng nay 14/5, ngư dân Trần Toàn (SN 1959, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) tổ chức lễ hạ thủy tàu hậu cần công suất lớn để tiếp tục vươn khơi, bám biển ngư trường Hoàng Sa.
Sáng nay 14/5, ngư dân Trần Toàn (SN 1959, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) tổ chức lễ hạ thủy tàu hậu cần công suất lớn để tiếp tục vươn khơi, bám biển ngư trường Hoàng Sa.
Ông Trần Toàn (người thứ 3 bên phải) có thâm niên 45 năm đi biển. Chính vì thế, ông hiểu hơn ai hết, muốn ra được biển lớn thì ngư dân phải có tàu lớn. Sau nhiều ngày tháng trằn trọc, tích cóp, ông đã mạnh dạn đóng con tàu này với giá trị 3,2 tỷ đồng.
Ông Trần Toàn (người thứ 3 bên phải) có thâm niên 45 năm đi biển. Chính vì thế, ông hiểu hơn ai hết, muốn ra được biển lớn thì ngư dân phải có tàu lớn. Sau nhiều ngày tháng trằn trọc, tích cóp, ông đã mạnh dạn đóng con tàu này với giá trị 3,2 tỷ đồng. 
"Nhà tôi mấy đời đều sống nhờ biển. Mình đóng tàu lớn tiến ra biển lớn không những đánh bắt hải sản thuận lợi mà còn góp phần bảo vệ, khẳng định chủ quyền đất nước", ông Toàn tâm sự.
"Nhà tôi mấy đời đều sống nhờ biển. Mình đóng tàu lớn tiến ra biển lớn không những đánh bắt hải sản thuận lợi mà còn góp phần bảo vệ, khẳng định chủ quyền đất nước", ông Toàn tâm sự.
Đây là tàu hậu cần và cũng là tàu đánh bắt hải sản. Tàu có chiều dài 24m, rộng 5,4m; cao 3,2m; có thể chở tới 70 tấn.
Đây là tàu hậu cần và cũng là tàu đánh bắt hải sản. Tàu có chiều dài 24m, rộng 5,4m; cao 3,2m; có thể chở tới 70 tấn.
Tàu có công suất 850 CV, có thể đáp ứng đi biển dài ngày.
Tàu có công suất 850 CV, có thể đáp ứng đi biển dài ngày.
Đi theo tàu có hàng chục ngư dân mang theo nhiên liệu, thực phẩm...ra cung cấp cho những tàu khác đang đánh bắt hải sản vùng biển Hoàng Sa. Đồng thời thu mua sản phẩm đưa vào đất liền để các tàu của các ngư dân khác tiếp tục bám biển, không mất thời gian quay vào bờ. "Ngoài nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, thực phẩm...thu mua sản phẩm, cho tàu bạn, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ đánh bắt hải sản", ông Toàn cho biết.
Đi theo tàu có hàng chục ngư dân mang theo nhiên liệu, thực phẩm...ra cung cấp cho những tàu khác đang đánh bắt hải sản vùng biển Hoàng Sa. Đồng thời thu mua sản phẩm đưa vào đất liền để các tàu của các ngư dân khác tiếp tục bám biển, không mất thời gian quay vào bờ. "Ngoài nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, thực phẩm...thu mua sản phẩm, cho tàu bạn, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ đánh bắt hải sản", ông Toàn cho biết.
Hầm chứa đồ đoàn trên tàu...
Hầm chứa đồ đoàn trên tàu...
Cắm lại lá cờ Tổ quốc cho chắc chắn để vững tiến ra vùng biển Hoàng Sa...
Cắm lại lá cờ Tổ quốc cho chắc chắn để vững tiến ra vùng biển Hoàng Sa...
Ngư dân trẻ Trần Chiến (27 tuổi): "Có tàu lớn ra biển em mừng lắm. Mấy hôm nay ở trong này mà nghe tình hình ngoài biển căng thẳng, em cùng các ngư dân khác đang nóng lòng để ra khơi, vừa đánh bắt hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền. Từ xưa tới nay, ngư dân mình không sợ một thế lực thù địch nào trên biển cả".
Ngư dân trẻ Trần Chiến (27 tuổi): "Có tàu lớn ra biển em mừng lắm. Mấy hôm nay ở trong này mà nghe tình hình ngoài biển căng thẳng, em cùng các ngư dân khác đang nóng lòng để ra khơi, vừa đánh bắt hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền. Từ xưa tới nay, ngư dân mình không sợ một thế lực thù địch nào trên biển cả".
Tàu bắt đầu chạm nước...
Tàu bắt đầu chạm nước...
...và bắt đầu tiến ra vùng biển Hoàng Sa. Nơi đó, tàu của ông Toàn cùng với hàng ngàn tàu cá khác của hàng ngàn ngư dân biển miền Trung vững vàng đánh bắt hải sản, bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc.
...và bắt đầu tiến ra vùng biển Hoàng Sa. Nơi đó, tàu của ông Toàn cùng với hàng ngàn tàu cá khác của hàng ngàn ngư dân biển miền Trung vững vàng đánh bắt hải sản, bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc.
HOÀNG QUÂN