Điểm trường chính của xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn có được trường lớp khang trang nhờ dự án 135 của Chính Phủ. Hiện tại, điểm trường chính xã Kim Bon đang duy trì học bán trú theo diện bán trú dân nuôi với 2 cấp học: Tiểu học và Trung học cơ sở. Tuy nhiên, các em học sinh bán trú ở đây đang phải "gồng mình" chống chọi với những sự thiếu thốn, vất vả trong hành trình học con chữ. |
Học sinh ở lại bán trú nhưng trường không có bếp để học sinh nấu ăn. Hằng ngày, các em học sinh bán trú của xã Kim Bon phải bắc những viên gạch, hòn đá làm kiềng, lên rừng lấy củi về nhóm bếp nấu cơm trong 2 dãy lớp học cũ đổ nát, lụp xụp |
Đây đã từng là lớp học của học sinh Kim Bon |
Nhưng từ khi có trường, lớp mới, dãy nhà đổ nát này được dùng làm "bếp" cho các em học sinh bán trú đun nấu |
Bữa ăn của học sinh bán trú Kim Bon, ngày nào cũng như ngày nào "siêu đạm bạc" |
Nhìn những hình ảnh này mới thấu hiểu vì sao từ bao đời nay, dân Kim Bon chưa ai học đến ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp, học nghề.... và thậm chí là số học sinh học tiếp lên cấp 3 vô cùng hiếm hoi |
Học sinh bán trú xã Kim Bon "toét mắt" vì khói trong gian bếp đổ nát, siêu vẹo giữa chốn núi rừng |
Rau rừng là thức ăn chính của học sinh bán trú Kim Bon |
Để cải thiện và muốn có chút thức ăn tươi, học sinh bá trú Kim Bon rủ nhau lên rừng bẫy chuột về nấu canh ăn dè |
Nhưng vẫn lạc quan |
Nhìn những hình ảnh này, ai không khỏi xót xa với những bữa ăn siêu đạm bạc của học sinh bán trú Kim Bon |
Đến khi nào, học sinh bán trú Kim Bon mới vơi bớt những khó khăn, vất vả trong hành trình đến trường, học chữ của mình? Mọi sự chia sẻ của cộng đồng là vô cùng cần thiết và quý giá với các em lúc này! |
Thu Hòe