Những vần thơ khóc con, cháu, hận kẻ ác nhân vụ thảm sát

01/09/2011 14:45
Phong - Nguyên
(GDVN) - Ông Trịnh Văn Tín, đã đem nỗi uất hận viết thành những bài thơ thương con, khóc cháu, hận kẻ ác nhân đã cướp đi tính mạng của con, cháu ông...

Thương cháu Ngọc Bích

Nhớ ngày ông ốm cháu lo
Dầu hổ xoa bóp, ông cho là tài
Tính toán, chữ đẹp hơn ai
Thi nhất nhì huyện, vở bài đẹp tươi
Đời vui đang nở hoa cười
Ông tìm truyện đọc tuyệt vời cháu xem
Lớp ba ông sẽ dạy thêm
Văn giỏi, Toán giỏi đua chen với người
Bỗng dưng tai họa nhất đời
Kẻ gian cướp của giết người yêu thương
Màn hình hiện rõ muôn phương
Hờn căm diệt ác sạch phường lưu manh
Đâm thuê chém mướn rõ rành
Cướp này có một nổi danh toàn cầu
Giết chồng, giết vợ xong đâu
Giết Thảo mười tám tháng đầu thai sinh!?
Lương tri nhân loại nghĩa tình
Hãy thương cứu giúp sinh linh giống nòi
Vết thương cháu Bích lành rồi
Vết thương lòng mãi hết đời còn nguyên…!
Ông bà đến tuổi quy tiên
Không còn chèo lái con thuyền đậu neo

Ông Trịnh Văn Tín khóc con, khóc cháu bằng những vần thơ.
 Ông Trịnh Văn Tín khóc con, khóc cháu bằng những vần thơ.

Nhớ cháu Phương Thảo

Cháu Thảo mười tám tháng sinh
Mẹ cho ăn cháo xem hình trẻ ca
Thảo nhìn ông ở đường xa
Thảo chỉ ông nhà mình đó, mẹ ơi!
Ông bế đến chị Lan chơi
Chị Lan vui cười hôn má thơm em
Điện thoại hỏi bác Kiên xem
Cháu Thảo nhớ bác hỏi em làm gì
Em đang ăn cháo, mẹ đi
Nhớ cháu mau miệng những gì ngày qua…
Bỗng dưng trời động can qua
Bọn cướp vào nhà chém giết mẹ cha
Cướp hết vàng nhẫn của nhà
Giết cả Thảo nhỏ, mẹ cha đi cùng!
...

Bất công

Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời!
Ngọc Chín mệnh mỏng con ơi!
Để thương, để nhớ, để đời cho ai!?
Đau thương có một không hai
Mẹ cha thở ngắn, than dài hỡi ôi!
Kẻ gian cướp của, giết người
Giết chồng, giết vợ, xong rồi giết con
Còn trời, còn nước, còn non
Ác này có một, nước còn nổi danh!
Lương thiện làm giàu không đành
Kẻ gian, kẻ ác lưu manh hại người
....

Cảnh nghịch đời

Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời?
Con Mai vì nước chết tươi
Con Sơn xã đội nạn thời giao thông
Con Sen chết đuối ao đồng
Ngọc Chín, Thảo chết núi sông bất bình!
Giàu sang, kẻ trọng người khinh
Thế gian đạo lý, nghĩa tình ai hay!?
....

Phong - Nguyên