Những vụ cháy nổ chết người từ bom, đạn gây chấn động dư luận

19/10/2013 19:02
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Bên cạnh những vụ cháy nhà, nổ bình gas...thì những vụ việc chết người do cháy nổ đầu đạn, bom mìn vẫn luôn là vấn đề khiến cơ quan chức năng lo lắng và người dân hoang mang.
Nổ đầu đạn làm chết chủ cơ sở phế liệu
Vào khoảng 14 giờ ngày 25/8, ông Huỳnh Văn Răn (53 tuổi, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê,TP.Đà Nẵng) đến rà tìm phế liệu tại khu vực đồi đất giáp ranh khu vực trường bắn 327 của Bộ tư lệnh Quân khu 5 thuộc P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Sau khi phát hiện một đầu đạn khoảng 62 mm, ông Răn đục đầu đạn để lấy thuốc nổ thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông Răn chết tại chỗ. Được biết, ông Răn là chủ một cơ sở mua bán phế liệu ở P.Hòa Khê. Vào thời điểm trên, ngoài ông Răn, còn có nhiều nhân công làm thuê tại cơ sở của ông Răn. Nhưng các nhân công này đứng ở xa nên thoát nạn. Khu vực xảy ra vụ việc còn là nơi khai thác đất đồi của các đơn vị san lấp mặt bằng, tuy nhiên sau đó hiện trường đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Trước đó trên địa bàn P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cũng đã từng xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến 1 người chết, 10 người bị thương nặng
Vụ nổ ở trường: Do học sinh mang đầu đạn đến nghịch
Chiều 23/10, Cơ quan công an huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) cho biết vụ nổ tại sân tập thể dục Trường THCS Lê Hóa vào sáng cùng ngày làm 1 em chết, 1 bị thương là do học sinh mang đầu đạn từ ngoài vào nghịch.
Trường THCS Lê Hóa - nơi xảy ra vụ nổ bom.
Trường THCS Lê Hóa - nơi xảy ra vụ nổ bom.  
Kết quả điều tra cho biết, em Hoàng Tuấn Vũ (học lớp 8A) đã nhặt được một đầu đạn do chiến tranh sót lại từ bên ngoài rồi mang đến trường. Trong giờ ra chơi, em Vũ mang đầu đạn đến khu vực sân thể dục, cạnh hàng rào để chơi thì bị phát nổ làm Vũ tử vong, em Đinh Phương Nam (cũng là học sinh lớp 8A) đứng cạnh đó nên bị thương nặng. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an còn phát hiện trong người em Vũ có 1 mỏ lết, bật lửa và cuộn băng dính. Ngoài ra, trong cặp sách em này còn có 1 vỏ đạn loại nhỏ và cục nam châm. Vụ nổ đã làm giáo viên và học sinh trong trường hoang mang.
Nổ đầu đạn kinh hoàng, 8 học sinh thương vong
Vào 13h30 ngày 16/4/2013, các em học sinh gồm Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đắc Hòa, Phạm Quý, Phạm Tiến, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Võ Mạnh Kha, Trần Hoài Giang, Châu Ngọc Trung là học sinh lớp 5B trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trên đường đi học về đã vào khu vực trường bắn Núi Lửa chơi.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân.
Các bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân. 
Lúc đó khoảng hơn 13h, có 8 học sinh trên đi vào khu vực trường bắn, một lúc sau thì tiếng nổ xảy ra. Tôi lập tức chạy tới đưa các em đi cấp cứu tại bệnh viện” - anh Trần Văn Toàn người dân xã Thuận An làm rẫy khu vực gần vụ nổ thuật lại sự việc.

Tuy nhiên, em Châu Ngọc Trung đã chết ngay sau khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil.

Do bị chấn thương nặng, 7 học sinh còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc cấp cứu.
Đến 17 giờ, em Trần Hoài Giang đã tử vong sau khi khi cấp cứu tại bệnh viện, 6 em khác vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, trong lúc sơ cứu, các bác sỹ đã phát hiện rất nhiều đầu đạn trong túi các em.Tình cờ, các em phát hiện đầu đạn còn sót, nên đã tò mò nghịch chơi. Bất ngờ, đầu đạn nổ khiến cả 8 em bị thương vong.

Nổ đầu đạn, một người chết

Ngày 3/7/2013, Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết công an đang gấp rút điều tra vụ nổ đầu đạn làm một người chết và một người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ nổ xảy ra lúc 14 giờ ngày 2.7 tại nhà thuê của vợ chồng ông Nguyễn Tấn (43 tuổi, trú ở thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, H.Phú Lộc) khiến ông Tấn chết tại chỗ. Do ở gần hiện trường, cháu N.R (7 tuổi, con trai của ông Tấn) cũng bị thương.

Sáng 3/7, Bệnh viện H.Phú Lộc cho hay, vết thương của cháu N.R không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, một mảnh đạn đã cắm vào phần dưới cơ thắt lưng, gần cột sống của bệnh nhân. Các bác sĩ vẫn chưa thể lấy được mảnh đạn ra do tiên liệu gặp nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật. Hiện bệnh nhi này đã được chuyển sang điều trị nội khoa.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông Tấn là thợ gò hàn, vợ ông Tấn làm nghề thu mua ve chai. Hai người có với nhau 3 người con, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ngay sau vụ nổ, lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương có mặt để xử lý.
Đỗ Tuyết (tổng hợp)