Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nữ sinh bị hãm hiếp tập thể: Lời khai của hung thủ

09/01/2013 17:20
Theo Giadinh.net.vn
Theo lũ bạn đi chơi, em Dương Thị Thanh (SN 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị nhóm bạn mới quen hãm hiếp.

Theo lũ bạn đi chơi, em Dương Thị Thanh (SN 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị nhóm bạn mới quen hãm hiếp. Vụ việc đang gây rúng động dư luận tại địa phương…

Nạn nhân là một học sinh giỏi

Sáng ngày 7/1, chúng tôi tìm về thôn Thanh Trí (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn- nơi nạn nhân Thanh sinh sống), đi đến đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao về việc một cháu học sinh cấp 2 của địa phương bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể vào ngày 28/12/2012. Theo họ, đây là một vụ hiếp dâm nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn xã Minh Phú, cả nạn nhân và các đối tượng hiếp dâm đều còn ít tuổi.

Tại ngôi trường cháu Thanh theo học, một phụ nữ bán hàng nước ở cổng trường cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc, các học sinh ở đây bàn tán nhiều về sự việc của cháu Thanh. Sau sự việc này, nhiều gia đình có con gái trước kia để các cháu tự đi học thì nay họ phải đưa đón con.

Các đối tượng gây án.
Các đối tượng gây án.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị H (một người hàng xóm sống gần nhà Thanh) cho biết, ở địa phương cháu học sinh này khá ngoan, lễ phép, học giỏi. Theo bà H, gia đình cháu Thanh có hai anh em, anh trai cháu hiện là sinh viên của một trường đại học trong nội thành Hà Nội, bố cháu Thanh là giáo viên, mẹ làm nghề tự do. Mặc dù cuộc sống gia đình khá giả nhưng Thanh ăn mặc giản dị, ít khi tụ tập bạn bè. Chính vì vậy, vụ việc xảy ra là một sự cố đáng tiếc, ngoài tầm kiểm soát của người lớn. “Tội nghiệp con bé lắm các chú ạ, từ hôm xảy ra cháu nó như người mất hồn, cứ nằm trong nhà, chẳng nói chuyện cùng ai. Mấy hôm trước chúng tôi sang thăm, thấy con bé nằm rúm ró ở góc giường, ôm gối khóc, nhìn cảnh tượng ấy chẳng ai cầm được nước mắt. Chúng tôi mong cơ quan Công an xử lý nghiêm minh hành vi của các đối tượng này”- bà H chia sẻ.

Khi đến nhà cháu Thanh, chúng tôi được ông Dương Văn H (bố cháu Thanh) kể lại một số ít thông tin liên quan đến vụ việc đau lòng này. Theo lời ông H, tối ngày 28/12, Thanh xin phép bố mẹ đi sinh nhật một bạn học cùng trường. Nghe con gái nói chỉ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi trở về nhà học bài nên ông H đồng ý. Tuy nhiên, khoảng 22 giờ cùng ngày vẫn không thấy con gái về, ông H gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Rất sốt ruột nhưng nghĩ con mải vui sinh nhật chưa về nên ông H vẫn nhẫn nại chờ con. Khoảng một tiếng sau, Thanh trở về nhà trong tình trạng quần áo lấm bùn đất, tóc tai rũ rượi, gặng hỏi nhưng cháu chỉ ôm mặt khóc. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông H gọi vợ xuống, được sự động viên của mẹ, Thanh cũng chỉ nói ngắn gọn bị nhóm bạn cùng trường hãm hiếp rồi lại khóc. Thấy sự việc nghiêm trọng, ông H đã trình báo công an.

Lời khai của hung thủ

Ông H nghẹn ngào: “Thanh là đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ, rất siêng năng và chăm học, nhiều năm liền cháu đạt học sinh giỏi của trường. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã động viên, an ủi mong cháu sớm vượt qua để việc học hành không bị ảnh hưởng. Hiện tại, Thanh vẫn bị bất ổn về tâm lý, cứ đi học về là vào phòng nằm khóc, việc học tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để giúp cháu ổn định, mỗi khi Thanh ngồi học, tôi hoặc mẹ cháu phải ngồi bên cạnh để động viên và an ủi nhưng cháu vẫn bị ám ảnh, không tập trung được”.

Tại Công an huyện Sóc Sơn, Nguyễn Văn Dương (18 tuổi, trú tại xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc) kể lại hành vi phạm tội của mình với một thái độ dửng dưng, vô cảm. Theo lời Dương, hắn là con út trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm ruộng nên cuộc sống khá vất vả, hắn phải nghỉ học sớm theo lũ bạn cùng quê đi làm công nhân tại huyện Sóc Sơn, mỗi tháng cũng kiếm được 2 triệu đồng. Không chút hối cải Dương kể rằng, cả một năm trời làm quần quật nhưng cũng chẳng đủ ăn, đủ tiêu nên muốn tìm một cái gì đó để “giải đen” dịp cuối năm. Nghĩ là làm, tối 28/12, Dương vào mấy ổ “nhền nhện” ở huyện Sóc Sơn tìm gái mại dâm nhưng do tiền không có nhiều, “giá” lại cao nên hắn đành hậm hực ra về. Lúc này, Dương bất ngờ nhận được điện thoại của Lưu Văn Thành (14 tuổi) và Lưu Văn Hiệp (14 tuổi), cùng trú tại phường Đồng Xuân (TX Phúc Yên) rủ đi chơi. Phóng xe đến nơi hẹn, Dương thấy trong nhóm có một cô gái khá xinh xắn nên sinh lòng tà dâm. Ngay lập tức, Dương nói nhỏ vào tai tên Thành: "Con bé này dễ thương đấy, chú mày nhường anh nhé”. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Thành, Dương đã điện cho Nguyễn Văn Chiến (17 tuổi) và Trương Văn Sơn (19 tuổi), cùng trú tại TX Phúc Yên, đến bàn bạc, tìm cách cưỡng bức cháu Thanh.

Sau đó, Dương và đồng bọn lừa cháu Thanh đi về cánh đồng La Khăng (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn), các đối tượng Chiến, Sơn, Dương lần lượt giở trò đồi bại với nữ sinh này, mặc cho nạn nhân khóc lóc, kêu cứu. Sau đó, chúng đưa cháu Thanh về đến nhà, dọa không được kể chuyện này với người lớn. Còn phía gia đình cháu Thanh, nghe con kể đã làm đơn trình báo Công an Sóc Sơn, các đối tượng gây án đã bị bắt tạm giam chờ ngày phán xét của pháp luật.
Theo Giadinh.net.vn