Phút sinh tử của các công nhân ở xưởng pháo hoa phát nổ như bom

14/10/2013 09:25
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Những tiếng nổ động trời vang lên, khói lửa mù mịt, xưởng sản xuất pháo hoa rộng hàng nghìn mét vuông dần dần sụp đổ trước mắt. Hàng trăm công nhân đang làm việc khi đó, nhiều công nhân đã chết và bị thương, không ít người bị chôn vùi trong đống đổ nát…
Chúng tôi đang nói đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra sáng ngày 12/10 vừa qua tại xưởng sản xuất pháo hoa của Nhà máy Z121 – Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng. Nhà máy này đặt trên địa bàn xã Võ Lao, giáp ranh với xã Khải Xuân và Đông Thành, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Những người may mắn thoát chết trong vụ cháy nổ kinh hoàng này có thể coi là một điều kỳ diệu.

Những công nhân thoát chết một cách thần kỳ

Ngay sau khi vụ cháy nổ xảy ra, đông đảo lực lượng quân đội, công an, cảnh sát… đã tới hiện trường để phối hợp khắc phục sự cố. Hàng loạt xe cứu thương cũng gấp rút được huy động tới hiện trường để chuyên chở nạn nhân đi cấp cứu.

Chiều ngày 12/3, phóng viên báo Giáo Dục Việt Nam đã tới Bệnh Viện Đa khoa thị xã Phú Thọ để tìm hiểu công tác cấp cứu cho các nạn nhân từ vụ nổ được vận chuyển vào đây.

Xưởng sản xuất pháo hoa của Nhà máy Z121 hoang toàn sau vụ cháy nổ.
Xưởng sản xuất pháo hoa của Nhà máy Z121 hoang toàn sau vụ cháy nổ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây có rất nhiều công nhân của Nhà máy Z121 đang được chăm sóc đặc biệt. Vào thời điểm 16h00 cùng ngày, nhiều bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Các bệnh nhân còn lại đa phần chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi sau khi thoát chết chỉ trong gang tấc.

Trao đổi với chúng tôi, bệnh nhân Phan Đình Nguyên (quê ở huyện Lâm Thao, đã lên làm việc tại Nhà máy Z121 được gần 4 năm) cho biết, anh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào sáng cùng ngày. Anh là một trong những công nhân Nhà máy Z121 may mắn thoát chết và chỉ bị một số vết thương nhẹ ở tay và phía sau lưng. Nhưng anh Nguyên vẫn còn cảm giác kinh hãi, choáng váng đầu óc.

Kể lại sự việc xảy ra vào sáng 12/10, anh Nguyên cho hay, khi hàng trăm công nhân của nhà máy đang làm việc thì bất ngờ một tiếng nổ chát chúa vang lên. Ngay sau đó, khói lửa bốc lên mù mịt, xưởng sản xuất dần dần đổ xuống.

"Tôi vội vàng nằm xuống đất và hy vọng những tiếng nổ sễ hết, xưởng sản xuất cũng sẽ ngừng đổ để có thể cùng các công nhân khác chạy ra ngoài an toàn. Nhưng không ngờ là phân xưởng không ngừng đổ, các hạt màu liên tiếp bắn vào người đau rát. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải vùng dậy để bỏ chạy. Cứ chỗ nào có khoảng trống là tôi xông tới để hy vọng có thể chạy ra bên ngoài", anh Nguyên cho biết.

Công nhân Phan Đình Nguyên kể lại sự việc cho phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ.
Công nhân Phan Đình Nguyên kể lại sự việc cho phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ.

Đáng chú ý, anh Nguyên nhớ lại: Trong quá trình bỏ chạy, anh bỗng phát hiện một công nhân khác nằm bất tỉnh dưới một đống vật liệu và những mảnh vỡ ngổn ngang. Thấy vậy, anh không nỡ bỏ chạy một mình mà xông tới cứu đồng nghiệp. Anh Nguyên gạt bỏ mọi thứ đang đè lên người đồng nghiệp rồi dùng hết sức lực bế nạn nhân lên tay chạy tiếp.

Khi hai người chạy được một đoạn thì người đồng nghiệp bị nạn của anh Nguyên tỉnh lại, nhưng: "Nhà xưởng, mái lợp ngói lúc đó cứ nhằm chúng tôi mà ào ào đổ xuống. Sức cùng, lực kiệt, tôi buộc phải để anh bạn đó xuống đất rồi bảo anh ấy cùng chạy ra ngoài. Tôi cũng dùng hết sức chạy được ra khỏi xưởng, rồi vượt qua bức tường rào cao khoảng 4 mét của nhà máy để thoát thân."

Cũng theo anh Nguyên, khi đó anh đã bị thương nhưng không hề nghĩ biết cảm giác đau đớn là gì. Sau khi vượt qua khỏi bức tường rào nhà máy, anh tiếp tục nhắm ngọn núi gần đó mà chạy lên để lánh nạn.

"Tôi chạy lên núi, chạy được khoảng 1km thì mới dừng lại. Sau đó tôi tìm đến và nhờ những nhà dân gần đó gọi điện cho người thân. Xe cấp cứu sau đó cũng tới chở tôi vào bệnh viện. Về người mà tôi đã cố gắng cứu, tôi chỉ biết là anh ấy đã ra được khu vực bên ngoài tường rào nhà máy. Còn việc anh ấy tên gì, bị thương ra sao thì tôi không hề biết", anh Nguyên cho biết.

Một vế thương ở phần lưng của anh Nguyên.
Một vế thương ở phần lưng của anh Nguyên.

Cùng với anh Nguyên, chị Nguyễn Anh Đào (24 tuổi, đang mang bầu 4 tháng) cũng là một trong những nạn nhân thoát chết kỳ diệu khi xưởng sản xuất pháo hoa của Công ty Z121 phát nổ.

“Nghe tiếng nổ lớn, tôi chạy bán sống bán chết lao ra ngoài. Đang bỏ chạy thì một tiếng nổ lớn khác phát ra khiến tôi bị thương ở phần đầu và bụng. Không chịu bỏ cuộc, tôi cố gắng lao qua bức tường rồi băng qua một khu ruộng mong thoát thân. Chạy được khoảng 1km, tôi được một người dân đi xe máy chở đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba cấp cứu”, chị Đào kể lại những giây phút kinh hoàng.

Tang thương bao phủ xóm làng

Không may mắn như anh Nguyên hay chị Đào, nhiều đồng nghiệp của họ đã tử vong ngay tại hiện trường, bị chôn vùi trong đống đổ nát, một số khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên vào thời điểm 20h00 ngày 12/10, bác sĩ Bùi Anh Giao – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ xác nhận, trong số các bệnh nhân đang được cấp cứu tại đây có trường hợp của công nhân Nguyễn Thị Vân bị thương nặng, có thể coi là đang trong tình trạng nguy kịch.

Điều đáng nói, chồng chị Vân cũng là công nhân Nhà máy Z121 và đã tử vong ngay khi phân xưởng sản xuất pháo hoa của nhà máy này phát nổ.

“Hiện chị Vân không chỉ đang rất yếu về sức khỏe, mà có thể chị đang rất sốc vì chồng chị cũng đã qua đời,” bác sĩ Giao bày tỏ niềm cảm thương đối với bệnh nhân.

Cũng vào thời điểm 20h00 cùng ngày, ông Giao cho biết, phía Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã tiếp nhận tổng cộng 38 ca cấp cứu, trong đó có 3 người bị tử vong ngoại viện, 14 trường hợp đã được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.

Đa số các bệnh nhân từ vụ nổ đều được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã trong tình trạng bị bỏng và bị sang chấn tinh thần lớn. Một số bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy chân, gãy tay và các vết thương ở phần mềm, một số bệnh nhân bị chấn thương sọ não…

Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Nhà máy Z121, tính tới thời điểm 9h00 sáng ngày 13/10, đã xác định được danh tính của 23 người chết. Con số này còn có thể tăng lên vì tính tới thời điểm đó còn có 71 người khác bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện. Bệnh cạnh đó, một số công nhân khác được cho là vẫn bị vùi lấp trong phân xưởng nhà máy đã đổ nát.

Cùng ngày 13/10, khi đi qua một số xóm làng thuộc các xã Võ Lao, Khải Xuân, Đông Thành, thỉnh thoảng lại bắt gặp những đám tang với những tiếng khóc, tiếng kèn trống vang lên khiến lòng người đau xót.

Một đám tang tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.
Một đám tang tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.


Với niềm cảm thông sâu sắc, chúng tôi ghé thăm gia đình bác Trọng ở khu 11 xã Võ Lao để thắp nén hương cùng gia đình đưa tiễn con bác là anh Hà Anh Tuấn. Theo gia đình cho biết, anh Tuấn là một trong những người đã tử vong ngay sau những tiếng nổ đầu tiên phát ra từ Nhà máy Z121.

Thật xót xa, anh Tuấn năm nay mới 27 tuổi và chưa lập gia đình. Người thanh niên này còn con trưởng trong gia đình có 2 anh em. Từ nhiều năm nay, Tuấn vốn là lao động chính trong nhà, bởi người em còn ít tuổi và bố mẹ đã nghỉ hưu. Được biết, Hà Anh Tuấn là người hiền lành ngoan ngoãn. Khi nghe tin Tuấn mất, rất đông hàng xóm láng giềng đã tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Cách đó không xa, trên đoạn đường chính chạy qua khu 15, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ đã có 3 đám tang được tổ chức chỉ cách nhau khoảng vài chục mét. Ngay từ chiều ngày 12/10, tiếng kèn trống não nề đã vang lên, người dân trong khu vực rủ nhau đi mua hương, vòng hoa để thắm viếng những nạn nhân xấu số.

Trong bản danh sách liệt kê danh tính 23 công nhân thiệt mạng tính tới thời điểm 9h00 ngày 13/10 của lực lượng chức năng nói trên thì xã Phú Hộ đã có tới 5 người, nhiều nhất trong số các làng xã thuộc thị xã Phú Thọ và các huyện khác trong tỉnh.

Giờ đây, người dân xã Phú Hộ, người dân trong toàn tỉnh Phú Thọ và cũng như cả nước đều cầu mong cho bản danh sách thương vong nói trên không dài thêm nữa, để những cha mẹ không mất con, vợ chồng không mất nhau, con cái không mất cha, mất mẹ, anh chị em không mất nhau…

Quyết Nguyễn