Rớt nước mắt hình ảnh cả gia đình bé 4 tuổi bị tạt axít

16/11/2012 11:53
Theo Infonet.vn
Bé Bảo vẫn hồn nhiên chơi đùa mặc dù trên người vẫn còn hàng trăm vết sẹo chưa kịp liền da. Bên cạnh là người mẹ với giọt nước mắt lăn dài trên má vì lo lắng cho tương lai con mình phía trước.
Chị Xuân và bé Bảo...
Chị Xuân và bé Bảo...

.. anh Tuấn, ba nạn nhân trong vụ tạt axít kinh hoàng
.. anh Tuấn, ba nạn nhân trong vụ tạt axít kinh hoàng

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi) – gia đình trong vụ cả nhà bị tạt axít tại số 274/8 Nguyễn Văn Nghị, P.7, Q.Gò Vấp, khi bé Bảo đang chơi đùa rất hồn nhiên.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi) – gia đình trong vụ cả nhà bị tạt axít tại số 274/8 Nguyễn Văn Nghị, P.7, Q.Gò Vấp, khi bé Bảo đang chơi đùa rất hồn nhiên.
Chị Xuân trước khi bị tạt axít
Chị Xuân trước khi bị tạt axít
... và sau khi bị tạt axít
... và sau khi bị tạt axít
Bé Huy Bảo trước khi bị tạt axít
Bé Huy Bảo trước khi bị tạt axít

Nhưng đau buồn thay, thiên thần trong sáng hồn nhiên ấy đang phải mang trên người hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ, đầu quấn băng trắng vì vết thương vẫn còn rỉ máu hàng ngày, tay chân bị sẹo co rút lại khiến người chứng kiến không khỏi xót xa bởi hậu quả bé mang trên người xuất phát từ mâu thuẫn của người lớn.
Nhưng đau buồn thay, thiên thần trong sáng hồn nhiên ấy đang phải mang trên người hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ, đầu quấn băng trắng vì vết thương vẫn còn rỉ máu hàng ngày, tay chân bị sẹo co rút lại khiến người chứng kiến không khỏi xót xa bởi hậu quả bé mang trên người xuất phát từ mâu thuẫn của người lớn.
Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 18/1, kẻ thủ ác Lâm Tiến Dũng đã mặc áo mưa, đeo khẩu trang cầm nguyên ca axit xông thẳng vào nhà anh Tuấn. Lúc này anh Tuấn đang ở trần bán tạp hóa cho khách đã bị Dũng tạt từ mặt xuống chân khiến nạn nhân đau đớn chạy khắp khu phố kêu cứu. Chưa dừng lại, Dũng tiếp tục tạt axit vào người vợ anh Tuấn. Con trai anh Tuấn, cháu Huy Bảo đang ngồi chơi cũng bị Dũng tạt axit vào mặt. Con gái anh Tuấn nghe cha mẹ la hét từ trên lầu chạy xuống cũng té vào vũng axit. Sau khi gây án, Lâm Tiến Dũng bỏ trốn và ra đầu thú sau đó. Được biết, cha Dũng là cựu công an đã về hưu, anh em Dũng cũng đang công tác tại Công an quận Gò Vấp và một quận khác tại TP.HCM.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 18/1, kẻ thủ ác Lâm Tiến Dũng đã mặc áo mưa, đeo khẩu trang cầm nguyên ca axit xông thẳng vào nhà anh Tuấn.

Lúc này anh Tuấn đang ở trần bán tạp hóa cho khách đã bị Dũng tạt từ mặt xuống chân khiến nạn nhân đau đớn chạy khắp khu phố kêu cứu. Chưa dừng lại, Dũng tiếp tục tạt axit vào người vợ anh Tuấn. Con trai anh Tuấn, cháu Huy Bảo đang ngồi chơi cũng bị Dũng tạt axit vào mặt. Con gái anh Tuấn nghe cha mẹ la hét từ trên lầu chạy xuống cũng té vào vũng axit.

Sau khi gây án, Lâm Tiến Dũng bỏ trốn và ra đầu thú sau đó. Được biết, cha Dũng là cựu công an đã về hưu, anh em Dũng cũng đang công tác tại Công an quận Gò Vấp và một quận khác tại TP.HCM.


Chị Xuân kể, lúc xảy ra vụ việc, bé Bảo lúc ấy mới bốn tuổi thét lên đau đớn “con nóng quá ba mẹ ơi, cứu con với, cứu con với”. Lúc đó, áo quần Bảo bị cháy rơi xuống với từng mảng thịt đen thui, toàn thân da thịt nhày nhụa bởi axít. Khi ôm được Bảo chạy ra ngoài, Bảo đã bất tỉnh bởi vết thương quá sức chịu đựng của em. Ảnh: Chị Xuân đẫm nước mắt khi kể về ngày kinh hoàng của gia đình
Chị Xuân kể, lúc xảy ra vụ việc, bé Bảo lúc ấy mới bốn tuổi thét lên đau đớn “con nóng quá ba mẹ ơi, cứu con với, cứu con với”. Lúc đó, áo quần Bảo bị cháy rơi xuống với từng mảng thịt đen thui, toàn thân da thịt nhày nhụa bởi axít. Khi ôm được Bảo chạy ra ngoài, Bảo đã bất tỉnh bởi vết thương quá sức chịu đựng của em.

Ảnh: Chị Xuân đẫm nước mắt khi kể về ngày kinh hoàng của gia đình

Khi được hỏi, bé Bảo hồn nhiên kể với chúng tôi: “Khi con mới về nhà, mấy bạn sợ con lắm không dám chơi với con, nhưng bây giờ hết rồi, tụi con chơi vui lắm. Nhiều cô chú tới thăm dắt con đi mua đồ chơi nhiều lắm, con thích lắm”. Nghe Bảo nói, chị Xuân khóc không thành tiếng bởi di chứng của axít làm cơ mặt chị rất khó cử động, nước mắt sống cứ chảy dài bên mắt trái.
Khi được hỏi, bé Bảo hồn nhiên kể với chúng tôi: “Khi con mới về nhà, mấy bạn sợ con lắm không dám chơi với con, nhưng bây giờ hết rồi, tụi con chơi vui lắm. Nhiều cô chú tới thăm dắt con đi mua đồ chơi nhiều lắm, con thích lắm”. Nghe Bảo nói, chị Xuân khóc không thành tiếng bởi di chứng của axít làm cơ mặt chị rất khó cử động, nước mắt sống cứ chảy dài bên mắt trái.
Nhiều đêm, Bảo thường thức giấc khóc thét đòi mẹ bởi vết thương trên đầu rỉ máu đau nhức, những vết sẹo khắp người em ngứa ngáy khó chịu làm mẹ và chị phải thức canh dỗ dành ru giấc. Ban ngày, bé Bảo chỉ quanh quẩn trong nhà bên mẹ và chị không dám bước ra đường vì “kẻ xấu hại ba mẹ con lần nữa, con sợ lắm”, bé Bảo kể với chúng tôi.
Nhiều đêm, Bảo thường thức giấc khóc thét đòi mẹ bởi vết thương trên đầu rỉ máu đau nhức, những vết sẹo khắp người em ngứa ngáy khó chịu làm mẹ và chị phải thức canh dỗ dành ru giấc. Ban ngày, bé Bảo chỉ quanh quẩn trong nhà bên mẹ và chị không dám bước ra đường vì “kẻ xấu hại ba mẹ con lần nữa, con sợ lắm”, bé Bảo kể với chúng tôi.
Lúc xảy ra vụ việc, chị ruột của bé Bảo, bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi, học lớp 8) đang học bài trên gác nghe tiếng kêu thét của ba mẹ chạy xuống ngã vào vũng axít cũng bị thương. Cả nhà phải nhập viện cấp cứu. Anh Tuấn, chị Xuân và hai đứa con được điều trị ở những bệnh viện khác nhau, suốt gần ba tháng không được nhìn nhau một lần
Lúc xảy ra vụ việc, chị ruột của bé Bảo, bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi, học lớp 8) đang học bài trên gác nghe tiếng kêu thét của ba mẹ chạy xuống ngã vào vũng axít cũng bị thương. Cả nhà phải nhập viện cấp cứu. Anh Tuấn, chị Xuân và hai đứa con được điều trị ở những bệnh viện khác nhau, suốt gần ba tháng không được nhìn nhau một lần
Bị thương nhẹ hơn nhanh chóng lành, hàng ngày Ngọc đi học xong là về thẳng nhà lo việc cơm nước giặt giũ, chăm sóc mẹ và em như một thiếu nữ trưởng thành. Khi nói về Ngọc, chị Xuân khóc: “Trước đây, dù gia đình khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn ráng lo cho Ngọc ăn học, mà Ngọc cũng rất ngoan nên năm nào cũng là học sinh tiên tiến xuất sắc, giờ phải gánh vác tất cả việc nhà thay mẹ. Nhiều lúc nhìn con còn bé nhỏ mà phải thay mẹ gánh vác toàn bộ chuyện gia đình mà thấy xót xa đau đớn quá”.
Bị thương nhẹ hơn nhanh chóng lành, hàng ngày Ngọc đi học xong là về thẳng nhà lo việc cơm nước giặt giũ, chăm sóc mẹ và em như một thiếu nữ trưởng thành. Khi nói về Ngọc, chị Xuân khóc: “Trước đây, dù gia đình khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn ráng lo cho Ngọc ăn học, mà Ngọc cũng rất ngoan nên năm nào cũng là học sinh tiên tiến xuất sắc, giờ phải gánh vác tất cả việc nhà thay mẹ. Nhiều lúc nhìn con còn bé nhỏ mà phải thay mẹ gánh vác toàn bộ chuyện gia đình mà thấy xót xa đau đớn quá”.

Theo kết quả giám định thương tật của bệnh viện, anh Tuấn bị bỏng 96% cơ thể, hai mắt mù lòa, rụng cả hai tai, trên người đâu đâu cũng là vết sẹo do bỏng và hoàn toàn là một phế nhân không tự lo được cả việc vệ sinh cho mình. Chị Xuân bỏng 65%, bé Bảo bị 60%. Chị không thể nhớ hết cả gia đình đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, bao nhiêu lần ra rồi vào bệnh viện thăm khám, điều trị. “Nếu không có sự giúp đỡ, chia sẻ của những nhà hảo tâm thì gia đình tôi như ngã quỵ”. Hiện cứ vài ngày, anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo phải vào bệnh viện khám và điều trị, chưa kể nhiều cuộc phẫu đã được lên lịch nhưng gia đình đang quá túng quẫn lo ăn từng bữa, chưa kể tiền học hành của bé Ngọc nên gia đình đang đối diện tương lai xám xịt phía trước.
Theo kết quả giám định thương tật của bệnh viện, anh Tuấn bị bỏng 96% cơ thể, hai mắt mù lòa, rụng cả hai tai, trên người đâu đâu cũng là vết sẹo do bỏng và hoàn toàn là một phế nhân không tự lo được cả việc vệ sinh cho mình. Chị Xuân bỏng 65%, bé Bảo bị 60%. Chị không thể nhớ hết cả gia đình đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, bao nhiêu lần ra rồi vào bệnh viện thăm khám, điều trị. “Nếu không có sự giúp đỡ, chia sẻ của những nhà hảo tâm thì gia đình tôi như ngã quỵ”.
Hiện cứ vài ngày, anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo phải vào bệnh viện khám và điều trị, chưa kể nhiều cuộc phẫu đã được lên lịch nhưng gia đình đang quá túng quẫn lo ăn từng bữa, chưa kể tiền học hành của bé Ngọc nên gia đình đang đối diện tương lai xám xịt phía trước.

Theo Infonet.vn