Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Sau bữa tiệc, nữ sinh bàng hoàng khi bị đại gia cướp trinh tiết

04/12/2012 13:01
Theo Thiên Long (Người Đưa Tin)
Do nhắn tin nhầm sang máy điện thoại di động của người khác, cô sinh viên trẻ 20 tuổi vô tình kết thân với một nam sinh viên... Sau bữa tiệc trong lần gặp gỡ đầu tiên, cô ngỡ ngàng tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Nạn nhân là N.T (quê Hà Nam, đang học ở một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) đã được nam sinh viên đang học tại trường Thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh mời về nhà chị họ ăn cơm để thực hiện một âm mưu đã được một người đàn ông lớn tuổi, giàu có dàn dựng sẵn.

Bữa cơm nhớ đời

Quá hoảng sợ, N.T vội vã mặc quần áo vào người, trong lòng hoang mang cực độ, đầu óc đau như búa bổ. Cô sinh viên trẻ cố lục lại trí nhớ xem nguyên do vì sao mình lại ngủ qua đêm cùng người đàn ông bằng tuổi cha chú mình nhưng vô vọng.

Cô chỉ lờ mờ nhớ vào khoảng 17h hôm qua đã đi cùng người bạn mới quen tên Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, sinh viên trường Thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh) về nhà chị hắn ở số 30, ngõ 254 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội ăn cơm và uống bia say đến mềm môi.

Trong bữa cơm thân mật có 4 người (Tuân, 2 anh chị của Tuân là Chiến, Quy và N.T). Ăn cơm ở tầng 3 xong, 4 người xuống tầng 2 hát karaoke và N.T không còn nhớ gì nữa...?!

Quay sang gã đàn ông ngủ cùng giường với mình, N.T nhận ra ngay đó là Trần Quang Chiến (SN 1968, trú tại toà nhà Keangnam, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) - kẻ đã ép cô uống rất nhiều bia vào chiều qua.

Qua câu chuyện trong bữa cơm, N.T chỉ biết Chiến làm doanh nghiệp, rất giàu có và ăn nói có duyên. Cô đâu biết rằng, hắn đã ly hôn vợ và có ham muốn quan hệ tình dục với "con gái nhà lành" để giải đen trong các phi vụ làm ăn.

Chính vì vậy, Trần Quang Chiến đã bàn với Nguyễn Thị Quy (SN 1986, HKTT ở xóm Thượng, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, trước đây là kiện tướng quốc gia môn vật ở hạng cân 59kg, hiện đang trú tại số 30, ngõ 254 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) tìm gái đưa về chỗ ở của Quy ăn cơm, uống bia để Chiến chiếm đoạt thân xác.

Quy bàn với Nguyễn Văn Tuân (em họ Quy) và ra điều kiện nếu tìm được gái nhà lành theo yêu cầu sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Loá mắt trước đồng tiền, vừa mới quen N.T được mấy hôm, Tuân rủ luôn về nhà Quy để "cung tiến" cho Chiến.

Trong bữa ăn, Chiến, Tuân, Quy cố tình chuốc cho N.T uống nhiều bia. Chờ đến lúc cô sinh viên tỉnh lẻ say bí tỷ, Chiến dìu vào phòng ngủ và thực hiện hành vi giao cấu một cách đê hèn.

Dũng cảm tố cáo "yêu râu xanh"

Trong lúc N.T mặc quần áo đã phát ra tiếng động làm Chiến tỉnh giấc. Dục tính trong người hắn lại nổi lên, Chiến đè ngửa N.T xuống giường, tiếp tục giao cấu bất chấp sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân.

Sau khi thoát khỏi gã "yêu râu xanh", N.T nhắn tin qua điện thoại di động trách Tuân chuyện hôm qua. Cô sinh viên càng đau đớn hơn khi nhận dòng tin nhắn trả lời của Tuân: "Mày ngu thì tự nộp mạng. Hẹn gặp lại".

Đến lúc này, cô sinh viên 20 tuổi mới hiểu rõ bộ mặt thật của 3 kẻ rắp tâm hại đời mình. Không chỉ chiếm đoạt thân xác cô suốt đêm qua, Chiến còn đe doạ sẽ nói hết chuyện này cho mọi người biết, nếu N.T không tiếp tục quan hệ tình cảm với hắn. Còn thuận tình, cô muốn gì cũng được.

Là cô gái mạnh mẽ, thông minh, sau nhiều ngày suy nghĩ sáng 18/5, N.T đến công an phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội trình báo toàn bộ sự việc mình bị Trần Quang Chiến hiếp dâm, đe doạ tống tình.

Sáng 29/11, Trần Quang Chiến, Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Thị Quy phải ra đứng trước vành móng ngựa tại TAND quận Cầu Giấy, chịu sự phán xét của pháp luật về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2 điều 111 Bộ luật Hình sự.

Công đường chật cứng người đến xem, không khí ngột ngạt khó thở. Những người thân của ba bị cáo này mặt mày ủ rũ như "cà chua gặp sương muối".

Vì lý do tế nhị, bị hại N.T không có mặt tại phiên toà. Điều khiến nhiều người bất bình là bị cáo Chiến liên tục đề nghị HĐXX triệu tập bị hại đến công đường để đối chất. Tuy nhiên ý kiến này đã bị vị công tố và HĐXX bác bỏ (vì tất cả hành vi phạm tội của Chiến đã được làm rõ trong hồ sơ vụ án).

Dường như muốn "hoãn binh", bị cáo Quy cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên toà để có thời gian thuê luật sư bào chữa. Đề nghị này được HĐXX chấp thuận. Theo một cán bộ TAND quận Cầu Giấy, dự kiến phiên toà này sẽ được mở vào một ngày gần đây.

Theo Thiên Long (Người Đưa Tin)