Sự thực về cái chết của 'người phụ nữ nghìn tỷ'

18/06/2012 15:11
Nhiều thông tin cho rằng, cái chết của bà P. có nhiều nghi vấn. Vậy thực hư chuyện này như thế nào?
Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao về việc bà T.K.P. (sinh năm 1946, ngụ quận Tân Phú - TP.HCM) đột tử để lại hơn 1.000 tỷ đồng khiến người con nuôi là T.H.H.L. và anh em bà P. tranh chấp. Môt số báo đưa tin, người nhà bà P. đang nghi ngờ về cái chết của bà có nhiều bất thường và ông Ph. (em bà P.) đã gửi đơn thư đến một số tòa soạn để nhờ giúp đỡ.
Bà P. dự một buổi tiệc lúc còn sống
Mới đây, chúng tôi đã liên hệ được với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của cô L. (cô con gái nuôi) và luật sư phía gia đình ông Ph. để hỏi về vấn đề trên. Tuy nhiên, luật sư đại diện phía gia đình ông Ph. cho biết, mình không gửi đơn thư gì liên quan đến vụ việc tranh chấp 1.000 tỷ đồng cho bất kỳ tòa soạn báo nào. Đồng thời, hiện nay, vị luật sư này là người đại diện phía gia đình ông Ph., nên nếu gia tộc họ Thạch muốn cung cấp thông tin gì cho báo chí, ít nhất cũng liên hệ với mình, nhưng ông chưa nhận được bàn bạc nào.
Khi nói đến những thông tin bà P. chết có nhiều nghi vấn, luật sư đại diện gia đình ông Ph. cũng khẳng định mình không cung cấp thông tin nào như thế. Ông Ph. cũng chưa bao giờ nói về những nghi vấn này với luật sư. Do đó, vị luật sư này đặt ra nghi vấn, phải chăng những điều này chỉ là tin đồn. 
Bên cạnh đó, ông có lời nhắn đến các phóng viên đưa thông liên quan đến vụ việc, hiện nay, mâu thuẫn giữa gia đình ông Ph. và cô L. rất căng thẳng, những thông tin này xuất hiện lại càng khiến tình trạng này bị đẩy lên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nếu đưa thông tin, cần được xác minh để mọi chuyện không bị sai về bản chất, khiến những người trong cuộc hiểu lầm nhau.
Hộ chiếu của cô L.
Ông Ph. cho biết, hiện nay ông đã quá mệt mỏi về chuyện tranh chấp khối tài sản do chị mình để lại. Nhiều báo chí cố gắng liên hệ với ông để lấy thông tin, nhưng vì muốn “bình yên” để làm ăn nên ông từ chối mọi cuộc hẹn. 
Ông Ph. đang chờ những người anh em của mình ở bên Đức trở về Việt Nam để giải quyết mọi việc. Thông tin từ luật sư đại diện gia đình ông Ph. cho biết, anh em ông Ph. ở bên Đức đã nhận được thông về việc tranh chấp và đã có dự định về Việt Nam. Những người này đã có những giấy tờ chứng nhận mình hùn hạp đối với số tiền lớn do bà P. chết để lại. Tuy nhiên, số giấy tờ này đã gửi và đang được giám định.
Luật sư Nguyễn Bảo Trâm, đại diện phía cô L. bất ngờ khi chúng tôi đặt vấn đề về việc một số tờ báo thông tin cái chết bà P. có nhiều nghi vấn. “Tôi chưa bao giờ nghe cô L. nói về điều này”, bà Trâm khẳng định. Bà xin không bình luận về vấn đề này, mà chỉ nhấn mạnh: “Đây là vấn đề nghiêm trọng, thuộc về thẩm quyền của cơ quan điều tra. Do đó, có vấn đề cơ quan điều tra sẽ làm rõ mọi việc”.
Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, ngày 12.6, cô L. đã đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục bay ra nước ngoài. Trả lời về điều này, bà Trâm chia sẻ, ngày nào mình với cô L. cũng liên lạc với nhau qua điện thoại. Mấy hôm gần đây, hai người vẫn liên lạc bình thường. Tuy nhiên, tôn trọng cuộc sống riêng tư của người mình bảo vệ quyền và lợi ích, nên bà không hỏi cô đang ở đâu.
Quỳnh Lâm (Theo vnn)

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng