Thiếu nữ 13 tuổi cùng nhân tình lập kế tống tiền mẹ ruột nửa tỷ đồng

02/10/2013 15:02
Ngọc Luân
(GDVN) -  Để có tiền sống chung như vợ chồng với tình nhân, thiếu nữ 13 tuổi đã cùng toa rập với tình quân của mình lên kế hoạch dàn cảnh tống tiền mẹ ruột nửa tỷ đồng. Trong lúc cả 2 đang ôm nhau say giấc nồng, thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt gọn.

Sáng nay, ngày 2/10/2013, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP. HCM cho biết, Đội phòng chống tội phạm có tổ chức của đơn vị đã cùng phối hợp với Công an thị xã Dĩ An – tỉnh Bình Dương, điều tra, phá nhanh một vụ án”bắt cóc con tin – tống tiền” diễn ra tại địa phương này. 

Mất gần 2 ngày để đi mua ly trà chanh

Vào trưa 30/9/2013, trực ban cơ quan Cảnh sát hình sự - Công an TP. HCM đã nhận được tin báo cầu cứu khẩn cấp từ bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ tại quận Phú Nhuận – TP. HCM) về việc con gái của bà là cháu Nguyễn Thị Vy năm nay mới 13 tuổi, bị một đối tượng bắt cóc, buộc bà phải giao ngay 500 triệu đồng nếu muốn bảo toàn tính mạng cho con mình.

Tang vật và biên bản khai cung của Mai Văn Linh tại cơ quan điều tra
Tang vật và biên bản khai cung của Mai Văn Linh tại cơ quan điều tra

Theo lời trình báo của bà Hằng, vào chiều 29/9/2013, cháu Vy con bà đang học bài ở nhà thì đột nhiên xin phép mẹ đi ra ngoài mua nước uống, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cháu Vy về nhà.

Nghĩ cháu mãi chơi với bạn bè như mọi hôm nhưng chờ đến khuya hôm đó, cháu Vy vẫn chưa về đến nhà, gọi điện thoại cũng không được. Sợ hãi có chuyện chẳng lành xảy đến cho cháu Vy nên tất cả người thân và bạn bè, lối xóm, cùng tất tả bủa đi tìm kiếm nhưng cháu Vy vẫn mất tích một cách kỳ lạ.

Trong khi tung tích của cháu Vy vẫn còn đang là một điều bí ẩn khó hiểu với gia đình thì đột nhiên vào sáng sớm ngày hôm sau, tức ngày 30/9/2013, chuông điện thoại của bà Hằng reo lên dồn dập. Bà Hằng như chết đứng khi nghe thông tin trời giáng: con bà đã bị bắt cóc.

Giọng nói miền Bắc của người đàn ông trong điện thoại rít lên từng chữ một, đanh thép và dứt khoát: “chúng tôi đang giữ bé Vy con bà, bà phải đưa cho chúng tôi 500 triệu đồng, nếu không, con bà sẽ chết…”

Hoảng loạn vì nhận được tin dữ trong lúc không thể xoay đâu ra tiền chuộc con, bà Hằng được người thân khuyên nên đi trình báo công an. 

Ôm nhân tình ngủ, đợi mẹ mang tiền đến chuộc

Tiếp nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng này, các đội nghiệp vụ của Cảnh sát điều tra – Công an TP. HCM lập tức họp bàn, lập phương án điều tra, xây dựng kế hoạch giải cứu con tin.

Trong buổi chiều hôm đó, trong lúc lực lượng nghiệp vụ đang tích cực điều tra các tình tiết có liên quan, ra quân truy xét đối tượng nghi vấn, xac định các địa điểm nghi phạm có thể giam giữ con tin, để lập kế hoạch phá án thì đối thượng liên tục gọi điện cho bà Hằng hối thúc đưa tiền.

Đối tượng Mai Văn Linh đối diện với án phạt nặng của pháp luật khi phạm một lúc 2 tội nghiêm trọng: "cưỡng đoạt tài sản" và "giao cấu với trẻ em"
Đối tượng Mai Văn Linh đối diện với án phạt nặng của pháp luật khi phạm một lúc 2 tội nghiêm trọng: "cưỡng đoạt tài sản" và "giao cấu với trẻ em"

Từ những cuộc gọi đến đó và qua công tác xác minh các mối quan hệ của cháu Vy, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được nghi can số 1 của vụ án là người thanh niên có tên Mai Văn Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã lần ra được địa điểm tên Linh đang giam giữ cháu Vy trong một nhà nghỉ trọ, thuộc phường Tân Đông Hiệp – thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch bắt gọn đối tượng tống tiền, giải cứu con tin đã được các chiến sĩ đặc nhiệm hoạch định chi tiết, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho con tin.

Đúng 2h sáng ngày 1/10/2013, các trinh sát hình sự của Công an TP. HCM cùng phối hợp với lực lượng của Công an thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương, bất ngờ đột kích vào căn phòng số 5 trong khu nhà nghỉ An Phú Mỹ, nhanh chóng khống chế đối tượng Mai Văn Linh.

Tại đây, đã có một bất ngờ lớn cho các trinh sát đặc nhiệm khi họ xâm nhập vào phòng trọ này: con tin Nguyễn Thị Vy đang ôm hung thủ bắt cóc mình, say giấc nồng nàn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ được tang vật là chiếc sim điện thoại “số rác” tmà Linh dùng để gọi điện thoại cho bà Hằng – mẹ của tình nhân để tống số tiền nửa tỷ đồng.

Bước đầu khai nhận tại cơ quan điều tra, gã thanh niên sinh năm 1988 khai tên Mai Văn Linh (ngụ tỉnh Ninh Bình) thừa nhận chính mình là người đã tống tiền bà Hằng và mình không hề bắt cóc bé Vy. Sự thật là cả 2 chỉ muốn diễn kịch để có 500 triệu đồng, “làm vốn” chung sống như vợ chồng với nhau.

Đối tượng này cũng khai rằng đã có vợ con ở quê nhưng do khó khăn nên phải vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Khoảng tháng 5/2013, Linh có làm phụ hồ tại một công trình xây dựng đối diện nhà bà Hằng nên có dịp thường xuyên gặp bé Vy.

Thấy cô bé thiếu nữ 13 tuổi mà phổng phao như phụ nữ nên gã rắp tâm tán tỉnh hòng chiếm cảm tình của cô bé. Và, bé Vy cũng đã có tình cảm với Linh.

Dù sau đó đã chuyển đi làm ở nơi khác nhưng Linh và bé Vy vẫn thường trao đổi qua lại trên điện thoại và chat trên mạng với nhau.  

Đến ngày 29/9, khi đó thấy tình cảm của bé Vy đã “sâu nặng” với mình, Linh rủ cô bé đi chơi ở khu du lịch Đại Nam, rồi sau đó thì cả 2 đưa nhau vào nhà nghỉ này để làm “chuyện người lớn”.

Do đã đi chơi hết tiền nên Linh nghĩ ra kế hoạch tống tiền gia đình “tình nhân nhí”, và bất ngờ khi cô bé cũng đồng thuận với ý đồ này. Ngay sau đó, đôi tình nhân này đã tiến hành uy hiếp gia đình bé Vy như kế hoạch đã định.

Trong lúc ôm nhau ngủ nằm chờ đến sáng đi lấy tiền thì cả 2 bị công an phát hiện ra chỗ ẩn trốn và bị bắt.

Riêng về lời khai của bé Vy với cảnh sát điều tra, cô bé hồn nhiên cho biết đã nhiều lần làm “chuyện người lớn” với người yêu – và cũng là kẻ tống tiền gia đình mình. Cô bé cho biết, sau khi “ân ái” với Linh nên rất sợ sẽ có con, vì vậy 2 đứa phải cần tiền để sống như vợ chồng với nhau.

Hôm nay, ngày 2/10/2013, Công an TP. HCM sẽ bàn giao đối tượng Mai Văn Linh cho Công an thị xã Dĩ An để xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “giao cấu với trẻ em” theo quy định của pháp luật.

  • Tên thật của 2 mẹ con nạn nhân trong vụ án này đã được thay đổi.
Ngọc Luân