Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Thiếu nữ không có tóc, mặt chảy xệ tại Sóc Trăng

03/01/2013 11:27
Theo Ngôi sao
Lúc mới sinh Dương không có tóc, 8 tuổi mới biết đi rồi đầu to dần. Hiện cô gái đã 25 tuổi, khuôn mặt đáng sợ vì một bên mặt chảy xệ.

Gần 30 năm trước, bà Ngô Thị Thím (52 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) kết hôn với người chồng lớn hơn 13 tuổi ở huyện Hồng Ngự. Đứa con gái đầu lòng chào đời trong niềm vui của gia đình nghèo nhưng người mẹ có phần lo lắng khi thấy con ngay từ khi chào đời đã mọc hai chiếc răng.

Mãi đến 8 tuổi Đỗ Thùy Dương mới biết đi nhưng đầu cô bé bắt đầu to dần, lấn xuống mặt làm hỏng mắt bên phải. Từ đây, da thịt trên mặt Dương cũng chảy xệ xuống làm hỏng mũi, miệng nên ăn uống khó khăn, nói chuyện ú ớ.

"Bác sĩ nói con tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam và bệnh não úng thủy. Tám năm trước có nhà hảo tâm đưa qua Nhật phẫu thuật cắt 360 gam thịt thừa trên mặt. Chuyên gia nước ngoài hẹn phẫu thuật tiếp nhưng chồng tôi sợ con gái chết trên bàn mổ nên không cho đi nữa", bà Thím cho biết thêm.

Thùy Dương tập bấm điện thoại, nạp tiền cho khách.
Thùy Dương tập bấm điện thoại, nạp tiền cho khách.

Do đầu ngày càng lớn dần nên xương sọ hở rộng làm da lõm xuống. Hàng ngày Dương phụ mẹ bán vé số trước nhà trên đường Tỉnh lộ 8, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Cha Dương rửa xe máy, trồng sen lấy ngó bán giúp vợ nuôi đứa con gái bất hạnh.

Tháng trước vé số ế gần chục tờ, không kịp trả đại lý nên mẹ con bà Thím “ôm xô”. Chiều hôm đó một tờ trúng lô 10 triệu đồng. Được ít tiền, mẹ Dương mua hàng bách hóa, card điện thoại bán kiếm thêm ít tiền lời, cố vượt qua nghịch cảnh.

Theo Ngôi sao