Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Tiết lộ bất ngờ sau vụ kẻ si tình nửa đêm cạy cửa giết người yêu

24/11/2012 16:47
Theo Nguoiduatin.vn
Sau khi bóp cổ người yêu đến chết, hung thủ ngất lịm bên cạnh nạn nhân, tuy nhiên theo các y bác sĩ, có vẻ hắn ta chỉ giả vờ làm như vậy!?
Thảm án tại phòng nữ sinh
Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ án thương tâm xảy ra vào khoảng 2h sáng 21/11, tại một khu trọ sinh viên nằm trên phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hung thủ Vũ Văn Thành đã bóp cổ đến chết cô sinh viên Trần Thị Huyền và dùng dao đâm trọng thương người bạn cùng phòng của Huyền là chị Trần Thị Hòa (SN 1993, là chị họ của Huyền). 
Khu trọ nơi "sát thủ máu lạnh" đã ra tay sát hại cô nữ sinh vì bị từ chối yêu.
Theo kết luận của bệnh viện, vết thương của chị Hòa không đáng lo ngại và đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tâm lý của cô gái trẻ vẫn chưa thực sự ổn định, cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Kể lại giây phút nam thanh niên xông vào phòng với ý định sát hại hai chị em, Hòa vẫn chưa hết kinh hãi, nghẹn ngào cho biết: "Bọn em có thói quen thức khuya, đêm nào cũng 2h-3h sáng mới ngủ nên điện trong phòng vẫn bật. Lúc ấy là khoảng 2h sáng, hai chị em đang ngồi nói chuyện và đọc sách thì nghe tiếng cạy cửa, cả hai cùng hỏi ai đấy thì không nghe thấy tiếng trả lời. Liền sau đó, cánh cửa bị bật tung ra, từ cửa Thành xông vào lăm lăm con dao trên tay liên tục kêu: "Tao giết! tao giết!". Em Huyền chạy ra ngoài cửa trước kêu cứu, còn em vẫn ngồi bên trong và bị Thành đâm một nhát vào vai. Đâm em xong, Thành ra cửa đuổi bắt em Huyền vào phòng".


Sau khi kéo được Huyền vào, thấy Thành đang tập trung vào Huyền, Hòa vùng chạy ra ngoài liền bị Thành đâm tiếp một nhát vào tay nhưng cô gái vẫn cố chạy xuống dưới tầng 1 để gọi bác chủ nhà. Lúc này, bên trong phòng, Thành dùng tay bóp cổ Huyền đến chết. Sau đó, hắn đã ngất luôn tại hiện trường. Do mất quá nhiều máu và hoảng loạn nên sau khi gọi được chủ nhà, Hòa cũng ngất đi và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Bi kịch từ tình yêu bị chối từ
Cố gắng trấn tĩnh để cơn xúc động qua đi, Hòa tiếp tục kể cho chúng tôi về Thành và mối quan hệ giữa hắn ta cùng hai chị em. Theo đó, Thành là đối tượng đang tán tỉnh Huyền rất quyết liệt, tuy nhiên trái tim cô gái 19 tuổi vẫn chưa có chỗ dành cho hắn. Theo Hòa, ấn tượng của Huyền về người bạn mới không nhiều, chỉ là một chàng trai bình thường như bao người bạn khác.
Tuy nhiên, mọi việc với Thành lại không như vậy, ngay từ những tiếp xúc đầu tiên, Thành đã bị vẻ ngoài trong sáng và tính cách nhí nhảnh của cô sinh viên trường cao đẳng K. chinh phục hoàn toàn. Lúc nào hắn ta cũng nghĩ đến và tìm cách "cưa đổ" cô gái mới quen. Nói là làm, kể từ sau hôm đó, Thành liên tục "dội bom" tin nhắn và quà cáp đến với Huyền. Chẳng biết cô gái có thích hay không, nhưng Thành cũng "chai mặt", ngày nào cũng ghé qua chơi tại phòng.
Đến khoảng đầu tháng 10, do bị "tấn công" quá nhiều, Huyền đã nói rõ với Thành về tình cảm của mình và không muốn gặp Thành nữa. "Huyền nói chỉ coi Thành là bạn và muốn 2 người chỉ dừng lại ở mức đó. Tuy nhiên, Thành vẫn ngoan cố theo đuổi. Có một lần Thành đến phòng bọn em chơi nhưng Huyền đi vắng. Vì biết Huyền không có tình cảm với Thành nên em nói khéo đuổi Thành về, nào ngờ hắn ta quay ngoắt lại rồi trừng mắt bóp cổ em. May mà chủ nhà trọ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời", Hòa kinh hãi nhớ lại.
Tự sát hay không?
Theo tìm hiểu của PV, 2 ngày trước khi xảy ra thảm án đau lòng, Thành đã thuê một nhà nghỉ đối diện phòng trọ của 2 chị em để tiện theo dõi mọi hành tung của Huyền. Tối hôm trước ngày xảy ra sự việc, Thành còn trèo lên tầng và gọi vọng sang phòng của Huyền khiến hai chị em sợ hãi phải đóng cửa lại.
Là một nhân chứng quan trọng của vụ án, ông Đỗ Công Hiếu (chủ nhà trọ) kể lại: "Ngay khi nghe thấy tiếng tri hô, tôi vội cầm theo chiếc điếu cày chạy lên nhưng cũng bị Thành dùng dao đe dọa sẽ giết chết tất cả.
Thấy đối tượng hết sức manh động, tôi liền gọi điện báo cho lực lượng công an phường Yên Hòa. Một lúc sau công an phường Yên Hòa cùng với Đội CSHS công an quận Cầu Giấy có mặt thì Thành đã khóa cửa, cố thủ bên trong. Y còn lớn lối đe dọa sẽ tự sát cùng chết với người yêu.
Sau một hồi thuyết phục không được, công an đã phải phá cửa phòng để vào. Tại đây đã thấy Thành và nạn nhân Huyền đều đã nằm gục dưới sàn nhà". Cũng theo nhiều người có mặt tại hiện trường lúc đó, Thành có dấu hiệu tự sát sau khi gây trọng tội?.
Ngay sau đó, cả Huyền và Thành đều được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân nữ không thể qua khỏi. Còn Thành, trên đường được đưa tới bệnh viện, mắt hắn ta nhắm nghiền, không cử động, trông như một người đã hôn mê sâu. Tuy nhiên, sau đó đối tượng lập tức tỉnh như sáo. Các bác sỹ cũng xác định hung thủ không hề bị thương, hay có dấu hiệu của hành động tự sát.
Bước đầu xác định, Huyền bị tử vong do ngạt cơ học vì bị bóp cổ. Đối tượng Vũ Văn Thành ngay sau đó được đưa về trụ sở công an quận Cầu Giấy. Tại đây, Thành nhất quyết không chịu khai báo điều gì ngoài họ tên của mình. Hắn liên tục nói rằng mình bị hoảng loạn, không nhớ gì để khai ngoài tên tuổi, khiến các chiến sĩ công an đã phải rất vất vả đấu tranh.
Hiện vụ án mạng nghiêm trọng này đang được công an quận Cầu Giấy gấp rút điều tra làm rõ để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.     
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Nguoiduatin.vn