Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Tin mới vụ bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc - xin tại Hà Nội

07/01/2013 07:32
Tuệ Minh
(GDVN) - Khoảng 6h ngày 5/1, cháu Nguyễn Thành Long (SN 28/10/2012, ở thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, HN) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sau thời điểm được tiêm vắc – xin gần 21 giờ.
Gặp chúng tôi trong một buổi chiều đông lạnh buốt, với tâm trạng buồn rầu, anh Nguyễn Văn Bồi (SN 1983, bố của cháu Long) không cầm được nước mắt kể lại: “Khoảng 9h30’ ngày 4/1, cháu Long được bác dâu là chị Lý Thị Quy (SN 1986) và một người giúp việc cho gia đình đưa đến Trạm y tế xã Yên Thường tiêm phòng vắc - xin.

Tại đây, cháu Long đã được các y sĩ tiêm 2 mũi liên tiếp loại vắc- xin tổng hợp vào bắp đùi. Sau khi tiêm, cháu Long được đưa về nhà. Đến 12h đêm cùng ngày, cháu Long vẫn ngủ bình thường nhưng đến khoảng 4h30’ sáng 5/1, cháu có biểu hiện lịm dần đi. Cả nhà sợ quá đã đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa Đức Giang để cấp cứu.

Chị Vũ Hoa Linh - mẹ của cháu Long
Chị Vũ Hoa Linh - mẹ của cháu Long

Có mặt tại bệnh viện, tôi thấy các bác sĩ trong ca trực cấp cứu đã rất nỗ lực, tận tình cứu chữa truyền nước, hút dịch nhưng sau đó, đến khoảng 6h thì các bác sỹ ra và bảo rằng cháu Long đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch và đã tử vong”.

Cùng ngồi trao đổi với chúng tôi, chị Lý Thị Quy (SN 1986, bác dâu của cháu Long) cho biết: “Sức khỏe của cháu vốn rất tốt. Hôm đi tiêm phòng về thì cháu không có biểu hiện gì bất thường”. Theo thông tin từ phía gia đình cháu Long, lúc thay áo cho cháu Long sau khi cháu đã tử vong, gia đình phát hiện vùng da quanh bụng, ngực có rất nhiều nốt tím có đường kính khoảng 2 cm.

Như người mất hồn, chị Vũ Hoa Linh (SN 1987, mẹ của cháu Long) nói với chúng tôi: “Cháu Long trước khi được đưa đi tiêm phòng vắc - xin vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Đây là mũi tiêm phòng thứ 3. Những lần trước đi tiêm về, gia đình không phát hiện thấy sức khỏe cháu Long có dấu hiện gì bất thường”.

Được biết, ngay trong sáng ngày 5/1, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục từ chối khám nghiệm pháp y và đưa cháu Long về nhà tổ chức khâm liệm, chôn cất.

Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, bác sỹ Nguyễn Trọng Oanh - Trưởng trạm y tế xã Yên Thường cho biết: “Chúng tôi đã nhận được tin báo từ phía UBND xã Yên Thường về sự việc liên quan đến cái chết của cháu Long và cũng đã đến thăm gia đình.

Cháu Long được tiêm vắc – xin tổng hợp 5 trong 1 có tác dụng phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não, viêm phổi. Sau khi tiêm xong thì gia đình cùng cháu ở lại trạm y tế đúng 30 phút như khuyến cáo và ra về mà không có biểu hiện gì bất thường”.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Oanh - Trưởng trạm y tế xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, HN
Bác sỹ Nguyễn Trọng Oanh - Trưởng trạm y tế xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, HN

Khi được hỏi về những vết tím xuất hiện dưới da của cháu Long, bác sỹ Oanh cho biết: “Không thể xác định được nguyên nhân là gì nhưng theo kinh nghiệm thì những biểu hiện đó nhiều khả năng là xuất huyết dưới da. Và biểu hiện này do rất nhiều nguyên nhân gây ra, có thể là do dị ứng thuốc”.

Theo bác sỹ Oanh, toàn bộ số vắc - xin tiêm chủng cho khoảng 160 cháu bé tại Trạm Y tế xã Yên Thường vào ngày 4/1 được lấy về từ Trung tâm Y tế Dự phòng của huyện Gia Lâm 2 ngày trước đó. Cho đến thời điểm này, ngoài trường hợp của cháu Long, các cháu còn lại không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Vị bác sỹ này cũng khuyến cáo các bà mẹ theo dõi các trẻ sau tiêm chủng để phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế để có biện pháp xử lý phù hợp. Được biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc. Hiện, vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến trường hợp tử vong của cháu Long. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh