Toàn cảnh vụ phát hiện thi thể người không đầu ở Hà Nội

20/09/2011 07:50
Theo Văn Minh - Tiến Phong/Pháp luật VN

Sau đó tại huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) người dân lại tìm thấy một đầu người chỏng chơ trên bãi mía...

Mấy ngày nay, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) phát hiện một xác chết không đầu trôi sông Hồng, sau đó tại huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) người dân lại tìm thấy một đầu người chỏng chơ trên bãi mía.

Phát hiện xác không đầu trôi sông Hồng
Sự việc bắt nguồn từ chuyện lán trại của một gia đình ở xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội bỗng phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc do gió từ ven sông thổi vào. Sau đó, hộ dân này đã nhờ anh Hoàng Văn Sáu (32 tuổi, ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội, là công nhân lái máy xúc) đi tìm hiểu nguyên nhân.
Anh Sáu cho biết: “Đoạn sông này rộng và võng vào trong nên rác thải, bèo và xác động vật đọng lại gần bờ là chuyện thường tình. Khoảng 9h sáng ngày 16/9, tôi đi ra bãi cát, lần theo mùi hôi thối đến khu vực gần bờ kè và nhìn xuống ven sông thì thấy một vật màu xám xịt. Tôi chạy về lán gọi mọi người ra cùng xem. Hóa ra đó là một xác người không có đầu, không có chân tay, đang trong thời kỳ phân hủy, nằm giữa những đám bèo, rác ở dưới sông”.
Phần thi thể không đầu của nạn nhân đang được mai táng tạm thời tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Phần thi thể không đầu của nạn nhân đang được mai táng tạm thời tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Kết quả sơ bộ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy: Đây là thi thể của nam giới; nạn nhân cao khoảng 1m70, trên người mặc quần soóc mầu ghi, cởi trần; bên trong túi quần có một chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ ô vuông sọc nâu; trên ngực bên trái nạn nhân có đeo một chiếc khuyên màu trắng; phía trong bộ phận sinh dục của nạn nhân có hai viên bi; hai chi trên bị mất từ bả vai, hai chi dưới bị mất từ đầu gối trở xuống. Thi thể đang trong thời kỳ phân hủy, nạn nhân đã chết trước đó khoảng 5-7 ngày.
Ban đầu, cơ quan công an đưa ra nhận định: Nhiều khả năng đây là vụ án giết người, sau đó hung thủ đã cố tình phân thi thể nạn nhân ra làm nhiều phần rồi ném xuống sông để phi tang tội ác. Nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại ở nơi khác chứ không phải tại Hà Nội.
Đầu người trong bãi mía
Để xác định danh tính nạn nhân, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái... để xác định tọa độ xuất phát của thi thể nạn nhân. Cuối ngày 16/9, Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, một người dân đi vớt củi đã phát hiện một chiếc đầu người trong bãi mía, tạm thời chiếc đầu này đã được chính quyền chôn cất tại địa phương.
Sáng 17/9, Công an huyện Phúc Thọ và Công an TP.Hà Nội đã cùng Công an tỉnh Phú Thọ có mặt tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa. 
Sau khi lực lượng phá án khai quật chiếc đầu, quá trình khám nghiệm sơ bộ cho thấy: Phần cơ thái dương trái có vết tụ máu cơ KT (5x8cm), mất răng số 8 hàng trên bên phải, môi trên rách từ lỗ mũi xuống mồm, phần cổ nối liền với thân đang bị phân hủy mạnh nên qua quan sát bằng mắt chưa thể xác định được có phải vết cắt hay không...
Để xác định phần thân (tìm thấy ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và phần đầu (tìm thấy ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) có thuộc cùng một người hay không, lực lượng phá án đang tiến hành thu mẫu các gene, sau đó sẽ trưng cầu giám định pháp y sinh học từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.
Xác nạn nhân trôi qua Phú Thọ từ ngày 13/9
Để tìm hiểu thêm nội tình sự việc, phóng viên Báo PLVN đã tìm đến xã Vụ Cầu - nơi phát hiện chiếc đầu người nói trên.
Trao đổi với PLVN, ông Đỗ Duy Nhất - Phó trưởng Công an xã Vụ Cầu cho biết: “Khoảng 12h45 ngày 15/9, tôi nhận được tin báo của một người dân trong xã là anh Nguyễn Thanh Nghị (29 tuổi). Theo đó, buổi sáng hôm đó, anh Nghị có ra bờ sông vớt củi. Khi đẩy thuyền đến khu vực bãi mía gần trụ sở UBND xã, anh Nghị nhìn thấy một chiếc đầu người nằm vướng trên bãi cát trong bụi mía, lẫn với nhiều cỏ, rác”.
Đáng lưu ý, cũng theo ông Nhất, trước đó 2 ngày (tức ngày 13/9), anh cũng ra sông vớt củi ở đoạn sông phía trên, cách nơi phát hiện chiếc đầu này chừng 400 mét. Thời điểm đó, anh Nghị đã phát hiện một xác người không đầu, không tay, không chân đang trôi trên sông Hồng theo hướng từ Yên Bái về Việt Trì.
“Tử thi này chỉ trôi cách thuyền của anh Nghị chừng 2-3 mét. Nhưng do nước sông chảy siết nên anh Nghị không thể vớt cái xác đó lên” - ông Nhất cho biết.
Ngoài nghề nghiệp công an, ông Nhất còn là một người có kinh nghiệm sông nước đầy mình. Theo nhận định của ông Nhất, trong những ngày qua, mặc dù nước lũ lên cao, nước sông chảy siết nhưng trên sông không có cây cối như chuối, tre hay mía bị nước cuốn trôi. Thế nên khả năng nạn nhân bị các vật thể trôi trên sông cắt đứt các bộ phận trên thi thể là điều khó xảy ra. 
Ông Nhất cũng cho rằng nhiều khả năng chiếc đầu ở Phú Thọ và thi thể phát hiện ở Hà Nội là của một người bởi “mấy ngày qua nước sông dâng cao, chảy siết, phần thân nặng hơn lại bị cắt chân tay nên thẳng tuột như khúc gỗ, không có vậy cản cứ thế băng băng trôi về Hà Nội, còn chiếc đầu nhẹ hơn bị mắc lại trong bãi mía và đến khi nước rút thì anh Nghị phát hiện được”.
Cuối cùng, vị Phó trưởng Công an xã đoán định rằng căn cứ vào dòng chảy của mùa nước lũ, khoảng thời gian anh Nghị nhìn thấy xác người trên thì nhiều khả năn vụ án này xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sau đó hung thủ ném xác nạn nhân xuống sông.
Theo Văn Minh - Tiến Phong/Pháp luật VN