Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

30/04/2015 07:00
Thế Quân
(GDVN) - Mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Chiều ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975, 30/4/2015), đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Cùng tham gia đoàn còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ ở TP.HCM (ảnh: VGP)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ ở TP.HCM (ảnh: VGP)

Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trần Đức Lương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cán bộ cách mạng qua nhiều thời kỳ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và UB MTTQVN TP.HCM đã cùng dự lễ viếng này.

Vòng hoa của các đoàn đến viếng mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ…đã thành kính dâng những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các đồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, liệt sĩ, anh hùng đã chiến đấu, hi sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc, thống nhất của đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM hiện đang là nơi yên nghỉ của hơn 14.200 liệt sĩ là con em của khắp mọi miền đất nước, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở  biên giới Tây Nam, bao gồm cả 112 liệt sĩ đã được đặt tên cho các con đường đẹp nhất ở TP.HCM.

Thế Quân