Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Tử hình kẻ giết người cướp của, hãm hiếp thi thể bà lão bán dừa

13/12/2012 14:22
Theo K. Miên/Nld.com.vn
Không những ra tay sát hại bà cụ để cướp tài sản, bị cáo còn thực hiện hành vi giao cấu với thi thể nạn nhân.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử ngày 13-12 đã tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Trần Thanh Chí (SN 1990, ngụ tỉnh An Giang) về 3 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm”.

Đầu tháng 3-2011, Chí về sống với mẹ ruột tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  Tối ngày 21-3-2012, sau khi đi uống rượu về, Chí nghĩ mình đi bốc vác thuê không đủ tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chí về nhà lấy con dao Thái Lan rồi đến chợ Đường Thét “săn mồi”. Tại đây, Chí thấy bà L.T.M (SN 1951) giăng mùng ngủ trong trại bán dừa nên y chui vào, cầm dao đâm thẳng xuống cổ bà M. 

Khi bà M. la lên, Chí buông dao, lấy cái mền trùm lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.
Tử hình kẻ giết người cướp của, hãm hiếp thi thể bà lão bán dừa ảnh 1
Tại phiên tòa, Trần Thanh Chí khai rằng mình "dám làm, dám chịu"

Sau khi lục tìm tài sản nhưng không có, Chí còn thực hiện hành vi giao cấu với bà M. Gây án xong, Chí trở về nhà và bỏ trốn sau đó. Ba ngày sau, bị cáo bị bắt.

Nhận thấy hành vi của bị cáo quá dã man, tàn nhẫn, cùng lúc phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng, không có tình tiết mới để giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm đã tuyên như trên.
Theo K. Miên/Nld.com.vn