Tử hình "sát thủ hiệu cầm đồ" ở Thanh Hóa

25/09/2014 15:40
THỤY MIÊN
(GDVN) - Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Hải - "sát thủ" giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.

Sáng 25/9, hay tin Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án “sát thủ máu lạnh” sát hại dã man vợ chồng chủ tiệm cầm đồ.

Theo đó, khoảng 20h ngày 31/5/2014, Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đến nhà vợ chồng ông Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi), bà Lê Thị Loan (47 tuổi trú tại thôn 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa)
để cầm cố xe máy với số tiền 10 triệu đồng. Có tiền, Hải đến xới bạc tại xã Đông Tiến (huyện Đông Sơn) sát phạt.

Tại đây, sau khi thua hết số tiền cắm xe, Hải tiếp tục mượn thêm 20 triệu đồng nữa rồi ngồi chơi nhưng đều mất trắng. Tối cùng ngày, Hải trở về nhà và nảy sinh ý định quay lại nhà ông Thưởng cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải đứng trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Văn Hải đứng trước vành móng ngựa

Rạng sáng 1/6, Hải  xuống bếp lấy dao dắt vào người rồi nhờ Nguyễn Xuân Hà (20 tuổi, em trai Hải) chở đến nhà ông Thưởng lấy xe.

Tại Hiệu cầm đồ Thưởng  - Loan, Hải đề nghị chủ tiệm lấy lại xe và trả tiền sau nhưng bị  từ chối. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Hải bất ngờ rút dao, chém ông Thưởng.

Tại thời điểm trên, ông Thưởng nhanh chân chạy xuống bếp, tìm đồ vật chống cự, nhưng bị Hải truy sát. Lúc này, bà Loan bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, liền chạy ra xem thì thấy Hải đang vung dao chém chồng mình. Lúc này, bà Loan liền lao vào căn ngăn, ôm ngang người hung thủ vật xuống đất. Sẵn con dao Hải đánh rơi ngay cạnh, ông Thưởng nhặt lên rồi chém một nhát vào gót chân hung thủ.

Quá trình xô xát giữa hai bên, Hải cướp lại được dao từ tay ông Thưởng và chém nhiều nhát vào đầu, cổ ông Thưởng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chứng kiến chồng bị sát hại, bà Loan bỏ chạy, tìm cách thoát thân nhưng cũng bị Hải đuổi theo vung dao đoạt mạng sống.

Sau khi gây án, Hải đi vào buồng ngủ gia đình nạn nhân, lấy đi 2 chiếc điện thoại và 2 triệu đồng. Thấy tủ két sắt nằm dưới góc giường, đối tượng đã kéo ra ngoài tìm cách phá khóa cướp tài sản, nhưng không thành.

Về phần Nguyễn Xuân Hà, sau khi lén lút đứng bên ngoài, chứng kiến thấy cảnh anh trai sát hại dã man chủ tiệm cầm đồ, anh này đã vội vàng lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên dọc đường Hà suy nghĩ không thể bỏ mặc anh trai nên đành quay lại đưa Hải đi trốn. Trên đường về, Hải đã ném hung khí xuống ao và đập nát hai chiếc điện thoại nhằm tẩu tán tang vật.

Về đến nhà, Hải gọi chị Hiền (vợ Hải) mở cửa và tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tại thời điểm trên, chị Hiền phát hiện chồng mình bị thương nặng ở chân nên nảy sinh nghi ngờ. Sau khi nghe chồng thông báo vừa giết người, chị Hiền hốt hoảng và khuyên chồng ra đầu thú nhưng không được.

Không lâu sau đó, Hải  gọi Nguyễn Tài Hoàng (23 tuổi, em họ Hải) chở hung thủ xuống thành phố Thanh Hóa, lên xe trốn vào các tỉnh phía nam.

Đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Hải khai nhận, sau khi gây án, đối tượng đã bắt xe ôtô vào nam để chạy trốn. Rạng sáng sáng 2/6, sau khi nhận được tin báo bản thân đang bị Công an truy nã nên Hải đã chủ động xuống xe và quay trở về quê ra đầu thú. Khi về đến địa phận huyện Quảng Xương, Hải đã bị cảnh sát đón lỏng, bắt giữ.

Xét thấy hành vi của hung thủ cực kỳ nghiêm trọng, không thể cải tạo, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Hải mức án tử hình với hai tội giết người và cướp tài sản.

Cùng chung tội danh Che dấu tội phạm, bị cáo Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Tài Hoàng, mỗi người chịu mức án 12 tháng tù giam; Bị cáo Nguyễn Xuân Hà nhận mức án 18 tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 210 triệu đồng, nuôi dưỡng bố mẹ nạn nhân đến lúc qua đời.

THỤY MIÊN