Video: Đối thoại với "vợ chồng" người đàn bà "đánh ghen kinh dị"

25/04/2013 09:39
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Trong đời làm báo, đây là lần đầu tiên và cũng là sự việc hy hữu, phóng viên Giáo dục Việt Nam chứng kiến cảnh oái oăm nhất, phải ngồi "chịu trận" nghe những câu chuyện "vụn vặt", giằng co qua lại cười ra nước mắt của hai vợ chồng. Trước tình cảnh này, phóng viên đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tác nghiệp, vừa lắc đầu ngao ngán trước tình nghĩa vợ chồng, tình người lạt lẽo...
Bà Lê Thị Tuyết, nhân vật chính trong vụ đánh ghen, lột quần áo bà Phạm Thị Bình ở Bình Dương đã "ào ào" kể tội người chồng phụ bạc. Ông chồng ngồi nghe, phản bác yếu ớt...

Trong cuộc "đối thoại" có một không hai giữa phóng viên và 2 "vợ chồng" bà Lê Thị Tuyết và ông Lê Đình Phú, phóng viên mới vỡ lẽ ra nhiều điều về tình nghĩa vợ chồng và nguyên nhân của sự đổ vỡ một hạnh phúc gia đình....

Bà Lê Thị Tuyết đang kể tội chống trước mặt chồng (người ngồi sau), trước mặt phóng viên. Ảnh: Dương Cầm
Bà Lê Thị Tuyết đang kể tội chống trước mặt chồng (người ngồi sau), trước mặt phóng viên. Ảnh: Dương Cầm

Bà Lê Thị Tuyết - người phụ nữ "nổi tiếng" cả nước vì hành vi cùng con trai mới 15 tuổi lột, xé quần áo tình địch (bà Phạm Thị Bình), quay clip, gây chấn động dư luận - đã kể tội người chồng đầu ấp tay gối đã hơn 23 năm qua. Ông Lê Đình Phú ngồi nghe vợ kể chuyện, thỉnh thoảng nở một nụ cười "vô tư", nói vài câu phản bác yếu ớt.....

Clip 1: Bà Tuyết "mạnh miệng" khẳng định trước phóng viên là không hề có chuyện bà bóp cổ chồng. Ông Lê Đình Phú nhoẻn miệng cười....

"Chẳng lẽ em bóp cổ anh để anh chết, em chết theo? Em không làm được anh, không làm được...Có người nào như vậy mà để vợ bóp cổ không? Có người nào như vậy không?”




Clip 2: Ông Lê Đình Phú phản bác

Phóng viên hỏi: “Anh Phú nói là bị vợ bóp cổ có không? Sao bà Tuyết nói là chỉ nựng anh mà?”

“Có, y chang luôn. Con tui chạy ra méc anh Hai của nó mà (bà Tuyết – PV) – Ông Phú trả lời.

“Anh cứ hỏi mấy đứa con tui, coi tui có bóp cổ ba nó không?” – Bà Tuyết phản bác.



 Clip 3: Ông Lê Đình Phú chỉ tay lên mặt, ngay vết sẹo để minh chứng bị bà Tuyết đánh

 Ông Phú: Vậy cái dấu  này là cái gì?

Bà Tuyết: Cái dấu đó là ông bị té xe, bị tai nạn. Ông cứ xuống xóm hỏi coi tui có quýnh ông không... (Quay sang phóng viên) Anh muốn viết một bài báo, anh phải xuống tận nguồn gốc ở dưới khu phố, anh hỏi dân coi sự việc của vợ, con nó thế nào, anh viết một bài báo rất là hay. Anh cứ xuống là dân cung cấp tin tức cho anh.


Clip 4: Bà Tuyết nói nếu ông Phú viết trong đơn ly dị là để tài sản cho con thì bà ký ngay

Phóng viên: Nhưng ổng nói là chị kêu chồng bằng mày, tao, xúi con đánh ổng?

Bà Tuyết: Không, con em không có đánh đâu ổng mà ổng đánh em. Anh cứ xuống dưới, người ta làm chứng”.

Ông  Phú: Có không?  bữa ông Minh không can là giết tui luôn rồi.

Phóng viên: Tại sao hai vợ chồng không hạnh phúc mà không ly dị đi?

Bà Tuyết: Đơn ly dị của ảnh, là ảnh không để lại tài sản cho con…Nếu ảnh để tài sản cho con, anh lấy sổ đỏ về giao cho con, tui chấp nhận ký một cái luôn....



Clip 5: Bà Tuyết  nói ông Lê Đình Phú và bà Phạm Thị Bình sống công khai

Phóng viên: Nhưng ông Phú nói là chị chưa bắt gặp ổng "ngủ" với bà Bình lần nào hết...

Bà Tuyết: Đây nè, dân phòng, công an, mười mấy người xuống khách sạn mời ổng ra đó.Ở dưới khu phố dắt đi ăn, anh xuống xóm hỏi tại quán...

Phóng viên: Nhưng mà bạn bè đi ăn bình thường, có gì?

Bà Tuyết: Không phải bạn bè đâu anh! Hai người này công khai sống rồi. Anh Phú thừa nhận ở khu phố là không bỏ chị Bình, chị Bình cũng thừa nhận bỏ anh Phú...Có giấy hòa giải nè, ở trên phường. Anh lên phường hỏi Ban hòa giải...

Clip 5: Kê tội chồng đánh, đập đồ, đốt đồ, hất bàn thờ ngay mùng 3 tết

Bà Tuyết:
Bây giờ kêu con lên hỏi coi mẹ có bóp cổ ba không? Kêu con lên hỏi đi, kêu  người làm chứng thử coi…

Phóng viên: Nhưng mà chị nói là  hành động (bóp cổ)  đó, chị chỉ nựng  ảnh?

Bà Tuyết:
Cái hành động bóp cổ là không có!Vợ chồng mà làm sao mà tui bóp cổ ổng chồng tui được? Tui bóp cổ là ảnh đánh tui chết rồi. Nhưng việc mà ảnh đánh tui, đốt đồ, đập đồ…là như thế nào, tử đâu ra? Đồ trên trang, mùng 3 tết đem ra ngoài hất đổ, từ đâu ra? Hỏi ảnh coi, có phải ảnh sống công khai với bà Bình không?

Ông Phú: 
Anh xuống nhà tui coi, là quần áo bả bỏ búa xua hết….


 
Clip 6: Vụ clip đánh ghen, lột trần truồng tình địch: "Tui chỉ nói với con là, con ơi đừng đánh nó, lột đồ nó ra cho nó xấu hổ với thiên hạ, khỏi lấy chồng người khác"

Phóng viên: Vậy là chị nựng ổng, chứ không bóp cổ?

Bà Tuyết: Không, tui thương chồng tui lắm, tui không bóp cổ chồng tui đâu. Chưa bao giờ tui bóp cổ chồng tui... Em nói anh nghe, một khi một con chó anh nuôi trong nhà, anh đánh nó đau quá,  có thể nó cắn lại anh. Bây giờ cứ xuống ở xóm, coi  ai đánh ai, hỏi ở xóm ngươì ta sẽ nói, sẽ công bằng, dân sẽ làm chứng.

Phóng viên: Nhưng mà cái sự việc (clip đánh ghen) là chị đăng đúng không?

Bà Tuyết: Không, cái sự việc này em có lột đồ, em hờn ghen, cơn giận bức xúc quá...còn lên báo, đăng là em không có biết, em hoàn toàn không biết. Cái này em bức xúc, em lột đồ thì có.

Phóng viên: Trong clip có nghe giọng của chị...

Bà Tuyết: Thì giọng em nói với con em: Con ơi đừng đánh nó, chỉ xé đồ, lột đồ nó ra cho thiên hạ thấy, để nó khỏi lấy chồng người khác...Em có nói, nhưng mà em không có đưa clip lên mạng.

Phóng viên: Nhưng mà bữa đó chị có dự tính làm chuyện này (đánh ghen)?

Bà Tuyết: Không, em không có dự tính đâu. Sáng đó, không phải....Ông Phú ngủ bên nhà bà Bình, con em nó thấy, tức quá, nó chặn xe lại hỏi bà Bình thôi. Nó hỏi bà Bình: Sao bà không bỏ ba tui ra? Con Bình mới nói: Ba mày theo tao chứ tao đâu có theo ba mày?. Con tui mới hỏi: Vậy sao bà xúi ba tui cầm sổ đỏ lấy tiền mua xe?. Bà Bình mới nói là: Ba mày mua xe ba mày chạy chứ tao đâu có chạy. Nó mới giằng co với bà Bình, tui chạy ra, nói với con là: Con ơi đừng đánh nó, lột đồ nó ra, cho nó xấu hổ để khỏi lấy chồng người khác...Tui chỉ nói như vậy thôi.

Lê Ngọc Dương Cầm