Vợ "sát thủ tiệm cầm đồ" Thanh Hóa làm đơn xin được bảo vệ

08/06/2014 07:26
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Lo sợ trước một số lời đe dọa, vợ hung thủ Nguyễn Văn Hải đã phải mang con đi trú trốn và làm đơn gửi công an xin được bảo vệ an toàn tính mạng..

Lời khai của “sát thủ máu lạnh”

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người dã man của mình. Đối tượng cho biết, vì ham mê bài bạc, Hải đã “nướng” toàn bộ số tiền mà mình có được cộng với số tiền đã vay trước đó trong canh bạc.

Đến hẹn trả nợ, nhưng Hải không có một đồng dính túi, đối tượng đã cắm chiếc xe máy với ý định lấy tiền trả nợ và gỡ gạc lại số tiền đã mất trong những canh bạc trước đó. Hiệu cầm đồ mà Nguyễn Văn Hải chọn chính là gia đình anh Thưởng, chị Loan (Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa).

Tại đây, khi nghe chủ hiệu cầm đồ phát giá cầm cố chiếc xe máy không được như mong muốn, Hải đã nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình anh Thưởng, chị Loan khi gia đình này chỉ có hai vợ chồng ở nhà.

Với ý định sẵn có, Hải đi tìm hung khí và quay lại, ra tay hạ sát dã man 2 vợ chồng chủ hiệu cầm đồ. Tại thời điểm trên, lợi dụng lúc chủ hiệu cầm đồ không để ý, Hải đã dùng dao chém tới tấp vào người anh Thưởng. Do phản ứng chậm, anh này đã không kịp trở tay và gục gã trên nền nhà với nhiều nhát chém chí tử.

Nguyễn Văn Hải được dẫn giải để phục vụ quá trình điều tra
Nguyễn Văn Hải được dẫn giải để phục vụ quá trình điều tra

Vì quá hoảng sợ khi phát hiện chồng mình gục trên vũng máu, chị Loan đã cố gắng chạy trốn tên "sát thủ máu lạnh" nhưng bị đối tượng truy sát đến cùng.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hải đã phát hiện và tìm cách mở chiếc két sắt đặt trong nhà gia đình anh Thưởng, Chị Loan để lấy tiền nhưng bất thành. Thứ mà đối tượng lấy đi chỉ là 2 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Cũng tại thời điểm trên, Hải gọi cho em trai mình là Nguyễn Văn Hà đến đón về nhà. Để bịt đầu mối, trên đường đi về, Hải đã tẩu tán con dao gây án tại một địa điểm khác. 

Vì sợ bị phát hiện, không lâu sau đó, đối tượng giết người đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tuy nhiên, trước sự truy lùng gắt gao của lực lượng Công an, đến khoảng 11h, ngày 2/6 tại km 347 quốc lộ 1A, xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lực lượng Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải - nghi phạm có liên quan đến vụ giết người, đang lẩn trốn trên xe khách giường nằm BKS 38B-000.08.

Sợ bị trả thù, vợ “sát thủ máu lạnh” xin được bảo vệ

Trước hành vi côn đồ của chồng mình, chị Nguyễn Thị Hiền (vợ đối tượng Hải) đã gửi đơn khẩn cầu đến cơ quan công an, đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình sau khi nhận được thông tin đe dọa trả thù của một số đối tượng lạ mặt.

“Họ đe dọa sẽ trả thù hành vi giết người của chồng, khiến gia đình chúng tôi cảm thấy bất an và gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị được bảo vệ…”, chị Hiền cho hay.

Để tránh dư luận và bảo vệ an toàn cho 2 đứa con nhỏ, chị Hiền đã phải đưa các con tạm lánh đến nhà người thân. “Chồng tôi sai sẽ bị pháp luật xử nghiêm, nhưng hai con trai tôi, chúng còn quá nhỏ và hoàn toàn vô tội…”, chị Hiền nói. 

Về phía Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư sẽ có phương án đảm bảo an toàn cho gia đình chị Hiền.

Hiện trường vụ giết chủ tiệm cầm đồ hôm 1/6 vừa qua
Hiện trường vụ giết chủ tiệm cầm đồ hôm 1/6 vừa qua

 
Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, trao đổi với PV, ông Lê Văn Thảo, trưởng Công an xã Đông Thịnh cho hay, sau khi sự việc xảy ra, công tác đảm bảo trật tự trị an ở địa phương đã được tăng cường ở mức cao hơn: “Chúng tôi cũng lo ngại gia đình nạn nhân vì quá đau xót, uất ức trước cái chết của người thân, dẫn đến những hành động không hay”, ông Thảo nói. 

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 1/6, nhiều người dân xã Đông Anh (Đông Sơn, Thanh Hóa) hoảng hồn khi phát hiện thi thể của anh Lê Sỹ Thưởng (SN1966) và vợ là chị Lê Thị Loan (SN 1968, là chủ hiệu cầm đồ) trú tại thôn 3 (xã Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa) nằm gục chết trên vũng máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUỐC TOẢN