1001 kiểu cười "cóp nhặt" từ cộng đồng mạng (P8)

07/04/2012 19:13
Tạ Vân (st)
(GDVN) - Lên cao mới dám ước ao. Sao tao không được như mày mây ơi!
Trên cao nhìn thấy ước ao Sao tao không được như mày mây ơi!
Trên cao nhìn thấy ước ao
   Sao tao không được như mày mây ơi!
Bố ơi!bố tập thế này Em con nó ngã, ai thay bỉm giờ
Bố ơi!bố tập thế này
Em con nó ngã, ai thay bỉm giờ
Ảnh thẻ thì phải có phông Mày đứng ở đó là trông được rồi
Ảnh thẻ thì phải có phông
Mày đứng ở đó là trông được rồi
Hôm nay thầy vội, thầy vàng Thầy phang cả cái ghế ngang cho dài
Hôm nay thầy vội, thầy vàng
Thầy phang cả cái ghế ngang cho dài
Mặt trời chói quá hay sao Mà em lại cứ chổng vào thế kia
Mặt trời chói quá hay sao
Mà em lại cứ chổng vào thế kia
Người ta luyện võ trên chùa Ta đây luyện võ để đua trên đường
Người ta luyện võ trên chùa
Ta đây luyện võ để đua trên đường
Má em mới sắm máy này Tiền ra đầy túi, giấy thay đút vào
Má em mới sắm máy này
 Tiền ra đầy túi, giấy thay đút vào
Chú em đừng có huyên thuyên Cái đuôi anh để làm duyên ấy mà
Chú em đừng có huyên thuyên
Cái đuôi anh để làm duyên ấy mà
Cái cô da trắng mắt đen Chân cong lại cứ đứng quen dáng này
Cái cô da trắng mắt đen
Chân cong lại cứ đứng quen dáng này
Ngày xưa chị cũng như em Bây giờ chị đã đi quen xe này
Ngày xưa chị cũng như em
Bây giờ chị đã đi quen xe này 
Cần gì phải mất tiền mua Hộp cơm mình cũng chẳng thua Apple
Cần gì phải mất tiền mua
Hộp cơm mình cũng chẳng thua Apple
Mặt này ảo quá anh ơi Đừng chơi em thế kẻo thời em điên
Mặt này ảo quá anh ơi
Đừng chơi em thế kẻo thời em điên
Nhà ta ổ điện giữ vàng Ai mà ăn trộm thì ngang lên trời
Nhà ta ổ điện giữ vàng
   Ai mà ăn trộm thì ngang lên trời
Tao thà để bị húc đau Còn hơn cái thứ đằng sau mông mày
Tao thà để bị húc đau
Còn hơn cái thứ đằng sau mông mày
Em ơi! Em giết anh rồi Không còn sống nữa thì thôi, ăn gì
Em ơi! Em giết anh rồi
   Không còn sống nữa thì thôi, ăn gì
Tạ Vân (st)