Thí sinh Lê Thị Nga, Triệu Sơn, Thanh Hóa - MS 94

28/10/2012 12:21
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Lê Thị Nga, Triệu Sơn, Thanh Hóa với món "Cơm nắm".
"Cơm Nắm chắc không còn lạ với mỗi người con Việt. Tôi nhớ Mùa Hè Xanh 2011 tại bản Suối Lèo - Tân Lang - Phù Yên - Sơn La những người đồng đội của tôi đã không kìm được nước mắt khi thấy lũ trẻ giành nhau nắm cơm và ăn ngon lành dù không hề có nước mắm, thịt hay cá. Tôi nhớ cảnh các em ngồi ăn cơm nắm cá khô do chúng tôi làm với ánh mắt mong chờ và vui sướng ở chiến dịch " Ấm lòng nương bản". Ở đây người ta không biết bột ngọt dùng để làm gì? Umani là cái gì? Có tác dụng gì? Tôi cũng mong họ được dùng, biết dùng. Tôi mong một cuộc sống tốt đẹp hơn tới bà con và bản làng nơi đây. Tôi nhớ những khi những người đồng đội của mình chia nhau từng nắm cơm trắng...Bữa ăn của những chiến sỹ áo xanh chỉ đơn giản như vậy nhưng ấm lắm những tình người"
"Cơm Nắm chắc không còn lạ với mỗi người con Việt. Tôi nhớ Mùa Hè Xanh 2011 tại bản Suối Lèo - Tân Lang - Phù Yên - Sơn La những người đồng đội của tôi đã không kìm được nước mắt khi thấy lũ trẻ giành nhau nắm cơm và ăn ngon lành dù không hề có nước mắm, thịt hay cá. Tôi nhớ cảnh các em ngồi ăn cơm nắm cá khô do chúng tôi làm với ánh mắt mong chờ và vui sướng ở chiến dịch " Ấm lòng nương bản". Ở đây người ta không biết bột ngọt dùng để làm gì? Umani là cái gì? Có tác dụng gì? Tôi cũng mong họ được dùng, biết dùng. Tôi mong một cuộc sống tốt đẹp hơn tới bà con và bản làng nơi đây. Tôi nhớ những khi những người đồng đội của mình chia nhau từng nắm cơm trắng...Bữa ăn của những chiến sỹ áo xanh chỉ đơn giản như vậy nhưng ấm lắm những tình người"
Ban Biên Tập