Thí sinh Nguyễn Hồng Quang, Việt Trì, Phú Thọ - MS 68

27/10/2012 12:19
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Hồng Quang, Việt Trì, Phú Thọ với món "Mỳ nấu thịt bò".
"Mỗi lúc muốn thay đổi đổi khẩu vị tôi thường tìm đến quán ăn để thưởng thức món mỳ nấu thịt bò. Món này rất dễ ăn, hợp với khẩu vị của nhiều người và đặc biệt là không ngán như ăn mì tôm. Mỳ nấu thịt bò có đủ vị, vị chua chua cay cay của gia vị, vị ngọt đậm đà tinh chất Umami, vị ngon, ngậy của thịt bò, vị của rau. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một tô mỳ hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Với món ăn này, quán ăn lúc nào cũng thu hút rất đông khách hàng, và có rất nhiều người là khách quen giống như tôi"
"Mỗi lúc muốn thay đổi đổi khẩu vị tôi thường tìm đến quán ăn để thưởng thức món mỳ nấu thịt bò. Món này rất dễ ăn, hợp với khẩu vị của nhiều người và đặc biệt là không ngán như ăn mì tôm. Mỳ nấu thịt bò có đủ vị, vị chua chua cay cay của gia vị, vị ngọt đậm đà tinh chất Umami, vị ngon, ngậy của thịt bò, vị của rau. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một tô mỳ hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Với món ăn này, quán ăn lúc nào cũng thu hút rất đông khách hàng, và có rất nhiều người là khách quen giống như tôi"
Ban Biên Tập