Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, Nho Quan, Ninh Bình - MS 86

12/11/2012 09:01
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, Nho Quan, Ninh Bình với món "Bánh trôi Huế".
"Là người con của xứ Bắc nhưng tôi lại rất thích thú với ẩm thực Huế. Những lúc rảnh rỗi tôi thường trổ tài làm món bánh trôi Huế để chiêu đãi bạn bè. Cách làm bánh trôi cũng rất đơn giản: Bánh làm bằng bột nếp pha lẫn bột gạo tẻ, nhào nặn với nước ở tỉ lệ vừa phải, và có nhân bằng đường phên. Nhân bánh đủ vị hơn khi ta nêm thêm ít bột ngọt đậm đà tinh chất Umami vào. Gạo làm bánh trôi được chọn từ giống nếp cái hoa vàng. Trộn gạo theo công thức 9 phần nếp – 1 phần tẻ hoặc 8 phần nếp – 2 phần tẻ tùy loại gạo. Đường chọn làm nhân bánh trôi ngon phải là đường phên già, đỏ thắm và có mùi thơm ngát. Bánh trôi không nặn to, nhìn không bắt mắt mà ăn lại nhanh ngán. Xoa đều bột trong lòng bàn tay, nặn xong viên nào thả vào nồi nước đang sôi, luộc luôn chiếc đó. Có vậy, bánh mới tròn. Sau 3 lần chìm, 7 lần nổi thì vớt ra và ngâm trong nước sôi để nguội cho săn trở lại rồi vớt ra bày vào đĩa. Rắc thêm mấy hạt vừng rang vàng đượm để thêm phần hấp dẫn. Dẻo quánh của bột nếp, vị bùi của nhân lạc, ngọt của đường, cùng cái cay nóng của nước gừng trong bánh trôi Huế làm tôi không thể cưỡng lại được"
"Là người con của xứ Bắc nhưng tôi lại rất thích thú với ẩm thực Huế. Những lúc rảnh rỗi tôi thường trổ tài làm món bánh trôi Huế để chiêu đãi bạn bè. Cách làm bánh trôi cũng rất đơn giản: Bánh làm bằng bột nếp pha lẫn bột gạo tẻ, nhào nặn với nước ở tỉ lệ vừa phải, và có nhân bằng đường phên. Nhân bánh đủ vị hơn khi ta nêm thêm ít bột ngọt đậm đà tinh chất Umami vào. Gạo làm bánh trôi được chọn từ giống nếp cái hoa vàng. Trộn gạo theo công thức 9 phần nếp – 1 phần tẻ hoặc 8 phần nếp – 2 phần tẻ tùy loại gạo. Đường chọn làm nhân bánh trôi ngon phải là đường phên già, đỏ thắm và có mùi thơm ngát. Bánh trôi không nặn to, nhìn không bắt mắt mà ăn lại nhanh ngán. Xoa đều bột trong lòng bàn tay, nặn xong viên nào thả vào nồi nước đang sôi, luộc luôn chiếc đó. Có vậy, bánh mới tròn. Sau 3 lần chìm, 7 lần nổi thì vớt ra và ngâm trong nước sôi để nguội cho săn trở lại rồi vớt ra bày vào đĩa. Rắc thêm mấy hạt vừng rang vàng đượm để thêm phần hấp dẫn. Dẻo quánh của bột nếp, vị bùi của nhân lạc, ngọt của đường, cùng cái cay nóng của nước gừng trong bánh trôi Huế làm tôi không thể cưỡng lại được"
Ban Biên Tập