Thí sinh Nguyễn Văn Thạnh, Hải Hậu, Nam Định - MS 96

28/10/2012 14:38
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Văn Thạnh, Hải Hậu, Nam Định với món "Thịt lợn quay".
"Cuộc sống sinh viên với biết bao khó khăn và bận rộn với công việc học tập nhưng mỗi dịp cuối cùng chúng tôi lại tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon lành với món thịt lợn quay mua ở của hàng đầu xóm trọ. Đây là một món ăn hấp dẫn, thơm ngon mà chúng tôi ăn mãi không thấy chán. Vị béo, ngậy, vừa giòn, vừa mềm của miếng thịt tan chảy trong miệng mới tuyệt làm sao. Chúng tôi cứ hít hà mãi hương vị thơm lừng của thịt nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà tinh chất umami. Thịt lợn quay mà thiếu đi bát nước chấm tỏi ớt chua ngọt thì chưa hoàn hảo sau đó ăn kèm với một đĩa rau sống thì không gì hấp dẫn bằng. Căn nhà trọ của chúng tôi thêm ấm áp với bữa cơm giản dị khó quên"
"Cuộc sống sinh viên với biết bao khó khăn và bận rộn với công việc học tập nhưng mỗi dịp cuối cùng chúng tôi lại tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon lành với món thịt lợn quay mua ở của hàng đầu xóm trọ. Đây là một món ăn hấp dẫn, thơm ngon mà chúng tôi ăn mãi không thấy chán. Vị béo, ngậy, vừa giòn, vừa mềm của miếng thịt tan chảy trong miệng mới tuyệt làm sao. Chúng tôi cứ hít hà mãi hương vị thơm lừng của thịt nướng được tẩm ướp gia vị đậm đà tinh chất umami. Thịt lợn quay mà thiếu đi bát nước chấm tỏi ớt chua ngọt thì chưa hoàn hảo sau đó ăn kèm với một đĩa rau sống thì không gì hấp dẫn bằng. Căn nhà trọ của chúng tôi thêm ấm áp với bữa cơm giản dị khó quên"
Ban Biên Tập