Thí sinh Trần Thị Nhung, Đống Đa, Hà Nội - MS 18

15/12/2012 04:35
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Trần Thị Nhung, Đống Đa, Hà Nội với món "Cơm gà".
"Một món ăn quen thuộc mà tôi hay trổ tài mỗi lần tụ tập bạn bè. Nhât là những ngày se lạnh đầu mùa, nghĩ đến bát cơm trắng nỏng hổi ăn trộn với thịt gà vàng ươm khiến cho khó ai có thể khước từ. Cơm gà thơm ngon với vị ngọt của thịt, vị đường của cơm và vị đậm đà của tinh chất Umami. Cơm gà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tôi dành cho những người bạn. Hội bạn tôi thì luôn thích thú với món ăn này, họ còn đặt cho tôi một cái biệt danh rất dễ thương là “Nhung cơm gà”. Thật thân thương! Thật gần gũi! Điều đó làm tôi thấy vui và muốn nấu cho họ-những người là một phần cuộc sống của tôi nhiều món ăn ngon hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở món cơm gà"
"Một món ăn quen thuộc mà tôi hay trổ tài mỗi lần tụ tập bạn bè. Nhât là những ngày se lạnh đầu mùa, nghĩ đến bát cơm trắng nỏng hổi ăn trộn với thịt gà vàng ươm khiến cho khó ai có thể khước từ. Cơm gà thơm ngon với vị ngọt của thịt, vị đường của cơm và vị đậm đà của tinh chất Umami. Cơm gà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của tôi dành cho những người bạn. Hội bạn tôi thì luôn thích thú với món ăn này, họ còn đặt cho tôi một cái biệt danh rất dễ thương là “Nhung cơm gà”. Thật thân thương! Thật gần gũi! Điều đó làm tôi thấy vui và muốn nấu cho họ-những người là một phần cuộc sống của tôi nhiều món ăn ngon hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở món cơm gà"
Ban Biên Tập