Tranh dự thi của Bảo Phương, TT Mỹ thuật Trần Quốc Toản (MS:454)

14/11/2012 03:20

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Thái Bảo Phương, tới từ TT Mĩ thuật Thiếu nhi Trần Quốc Toản.

: Em có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ mạnh mẽ nhất trong em là được trở thành một trong các nhà thiên văn học. Bởi lẽ em bị thu hút từ những câu chuyện về nhà bác học Ga – li –lê, bởi ánh sáng dịu dàng của mặt trăng và các vì sao. Đêm sáng trăng, em thường dõi mắt lên bầu trời mong một ngày nào đó ước mơ của em sẽ thành hiện thực để góp một phần nhỏ bé vào ngành thiên văn học nước nhà. Em thật hạnh phúc khi được sinh ra có một cơ thể lành lặn, được lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ vì vậy em luôn nghĩ đến những bạn nhỏ khuyết tật, bệnh nan y ... Em ước mơ trở thành nhà thiên văn học, người có tấm lòng nhân hậu và có lẽ các bạn khuyết tật, kém may mắn cũng sẽ có những ước mơ như em. Em mong các bạn ấy sẽ được những tấm lòng hảo tâm nâng đỡ để mơ của các bạn ấy bay cao, bay xa. Các bạn đừng buồn và hãy luôn mơ ước và như thế các bạn chính là điểm tựa trong cuộc sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa để các bạn cùng mình “ Viết tiếp ước mơ của Thúy “. Thật cố gắng nhé !
: Em có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ mạnh mẽ nhất trong em là được trở thành một trong các nhà thiên văn học. Bởi lẽ em bị thu hút từ những câu chuyện về nhà bác học Ga – li –lê, bởi ánh sáng dịu dàng của mặt trăng và các vì sao. Đêm sáng trăng, em thường dõi mắt lên bầu trời mong một ngày nào đó ước mơ của em sẽ thành hiện thực để góp một phần nhỏ bé vào ngành thiên văn học nước nhà. Em thật hạnh phúc khi được sinh ra có một cơ thể lành lặn, được lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ vì vậy em luôn nghĩ đến những bạn nhỏ khuyết tật, bệnh nan y ... Em ước mơ trở thành nhà thiên văn học, người có tấm lòng nhân hậu và có lẽ các bạn khuyết tật, kém may mắn cũng sẽ có những ước mơ như em. Em mong các bạn ấy sẽ được những tấm lòng hảo tâm nâng đỡ để mơ của các bạn ấy bay cao, bay xa. Các bạn đừng buồn và hãy luôn mơ ước và như thế các bạn chính là điểm tựa trong cuộc sống cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa để các bạn cùng mình “ Viết tiếp ước mơ của Thúy “. Thật cố gắng nhé !