Tranh dự thi của Hạnh Minh, lớp 5/4, Tiểu học Lọc Thọ(MS: 156)

24/10/2012 11:26
Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Lê Trần Hạnh Minh, tới từ lớp 5/4, Tiểu học Lọc Thọ.

Hạnh Minh bị yếu nửa người bên phải (cả tay và chân) nên em viết, vẽ hoàn toàn bằng tay trái vì tay phải sử dụng khó khăn. Ước mơ của Hạnh Minh là: "Tớ mong các bạn hãy thông cảm, chia sẻ với các bạn bệnh nhi. Và tớ vẽ bức tranh này để thể hiện vào một ngày không xa, các bạn ấy sẽ khỏi bệnh và sẽ cắp sách đến trường như chúng ta."
 Hạnh Minh bị yếu nửa người bên phải (cả tay và chân) nên em viết, vẽ hoàn toàn bằng tay trái vì tay phải sử dụng khó khăn.
Ước mơ của Hạnh Minh là: "Tớ mong các bạn hãy thông cảm, chia sẻ với các bạn bệnh nhi. Và tớ vẽ bức tranh này để thể hiện vào một ngày không xa, các bạn ấy sẽ khỏi bệnh và sẽ cắp sách đến trường như chúng ta."
Ban Biên Tập