Tranh dự thi của Hoài Giao, TT Mỹ thuật Trần Quốc Toản (MS:462)

14/11/2012 03:30

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Hoài Giao, tới từ TT Mĩ thuật Thiếu nhi Trần Quốc Toản.

Người ta thường nói: “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”.Thế nhưng, trong cuộc đời này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn đã bị cướp đi đôi mắt của mình bởi nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như mù bẩm sinh ngay từ thuở mới lọt lòng, bị một căn bệnh nan y hoặc gặp một sự cố tai nạn nào đó. Những con người ấy đã không còn cơ hội để nhìn thấy thế giới xung quanh hoặc những vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho nữa, mà chỉ là một thế giới đen tối...Vậy mà họ vẫn rất lạc quan và không bao giờ cảm thấy bất lợi trong hoàn cảnh như thế cả. Em biết điều đó là vì đã đôi lần em có cơ hội giao lưu với các bạn, các anh chị trường Mái Ấm Nhật Hồng và phần nào hiểu thêm về các anh chị ấy. So với những hình ảnh ấy, em cảm thấy mình vẫn thật may mắn. Từ đó, ước mơ trở thành bác sĩ mổ mắt thật giỏi để cứu lấy những mảnh đời như thế luôn cháy bỏng trong tim em. Ước mơ ấy đã được em thể hiện qua bức tranh với hai gam màu đối lập nhau, tối và sáng. Để biến ước mơ này thành sự thật thì tự bản thân em đã đưa ra tiêu chí: Nỗ Lực Hơn Nữa- Phấn Đấu Hơn Nữa!
Người ta thường nói: “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”.Thế nhưng, trong cuộc đời này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn đã bị cướp đi đôi mắt của mình bởi nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như mù bẩm sinh ngay từ thuở mới lọt lòng, bị một căn bệnh nan y hoặc gặp một sự cố tai nạn nào đó. Những con người ấy đã không còn cơ hội để nhìn thấy thế giới xung quanh hoặc những vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho nữa, mà chỉ là một thế giới đen tối...Vậy mà họ vẫn rất lạc quan và không bao giờ cảm thấy bất lợi trong hoàn cảnh như thế cả. Em biết điều đó là vì đã đôi lần em có cơ hội giao lưu với các bạn, các anh chị trường Mái Ấm Nhật Hồng và phần nào hiểu thêm về các anh chị ấy. So với những hình ảnh ấy, em cảm thấy mình vẫn thật may mắn. Từ đó, ước mơ trở thành bác sĩ mổ mắt thật giỏi để cứu lấy những mảnh đời như thế luôn cháy bỏng trong tim em. Ước mơ ấy đã được em thể hiện qua bức tranh với hai gam màu đối lập nhau, tối và sáng. Để biến ước mơ này thành sự thật thì tự bản thân em đã đưa ra tiêu chí: Nỗ Lực Hơn Nữa- Phấn Đấu Hơn Nữa!