Tranh dự thi của Lam Hương, TT Mỹ thuật Trần Quốc Toản (MS:458)

14/11/2012 03:24

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Lê Lan Hương, tới từ TT Mĩ thuật Thiếu nhi Trần Quốc Toản.

Em mong muốn sẽ trở thành một nhà phát minh để có thể chế tạo ra một loại xe cho người khuyết tật. Họ có thể đi như mọi người khác, thay vì nhờ mọi người đẩy đi. Trong xe có những tính chất tùy theo mỗi người: người mù có thể thấy được hình ảnh xung quanh vì xe có một bộ phận truyền thông tin lên năo, hay là người điếc có thể nghe được...tất cả là nhờ phát minh này. Họ sẻ trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn, thay vìbuồn bã và thất vọng. Từ hồi nhỏ,em đã rất nhiều lần thấy nhiều người qià, mù, điếc,...trên đường,nên em cảm thấy rất thương họ và thích trở thành nhà phát minh lúc nào không biết. Dù không học giỏi toán, lý cho lắm(^^) nhưng em sẽ cố gắng vì những người nghèo khó. Ai thông cảm cho những người khuyết tật, hãy cổ vũ tranh em nha, cảm ơn mọi người!!!!
Em mong muốn sẽ trở thành một nhà phát minh để có thể chế tạo ra một loại xe cho người khuyết tật. Họ có thể đi như mọi người khác, thay vì nhờ mọi người đẩy đi. Trong xe có những tính chất tùy theo mỗi người: người mù có thể thấy được hình ảnh xung quanh vì xe có một bộ phận truyền thông tin lên năo, hay là người điếc có thể nghe được...tất cả là nhờ phát minh này. Họ sẻ trở nên lạc quan hơn, yêu đời hơn, thay vìbuồn bã và thất vọng. Từ hồi nhỏ,em đã rất nhiều lần thấy nhiều người qià, mù, điếc,...trên đường,nên em cảm thấy rất thương họ và thích trở thành nhà phát minh lúc nào không biết. Dù không học giỏi toán, lý cho lắm(^^) nhưng em sẽ cố gắng vì những người nghèo khó. Ai thông cảm cho những người khuyết tật, hãy cổ vũ tranh em nha, cảm ơn mọi người!!!!