Tranh dự thi của Phương Thảo, lớp 3A2, Tiểu học Đồng Nhân (MS:337)

08/11/2012 15:21
Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Phương Thảo, tới từ lớp 3A2, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Tuy chiến tranh đã kết thúc nhưng di chứng mà nó để lại vô cùng nặng nề. hôm nay em viế bài văn này để thể hiện cảm xúc của mình đối với các bạn bị bệnh hiểm nghèo. Chắc các bạn đang rất buồn. Em mong sau này sẽ có cách trị bệnh. Ước mơ của em là tổ chức một buổi văn nghệ, mọi người sẽ cho tiền vào hòm để ủng hộ các bạn….
Tuy chiến tranh đã kết thúc nhưng di chứng mà nó để lại vô cùng nặng nề. hôm nay em viế bài văn này để thể hiện cảm xúc của mình đối với các bạn bị bệnh hiểm nghèo. Chắc các bạn đang rất buồn. Em mong sau này sẽ có cách trị bệnh. Ước mơ của em là tổ chức một buổi văn nghệ, mọi người sẽ cho tiền vào hòm để ủng hộ các bạn….
Ban Biên Tập