AFF Suzuki Cup 2012

Philipines quyết thắng Myanmar để tiễn tuyển Việt Nam về nước

29/11/2012 21:20
Hà Đinh
(GDVN) - Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, HLV Michael Weiss cho biết Philipines sẽ chiến đấu hết mình cho mục tiêu 3 điểm để tự quyết định số phận mình.
Sau trận mở màn thất thủ trước chủ nhà Thái Lan với tỉ số 1-2, tuyển Philipines đã gây ấn tượng lớn với giới chuyên môn khi đánh bại một tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều ở lượt đấu thứ 2 bằng bàn thắng duy nhất của Emelio Calidong ở phút thứ 85.

Ở lượt đấu cuối, Philipines chỉ phải gặp tuyển Myanmar trên sân Suphachalasai, nếu giành chiến thắng trước Myanmar thì tuyển Philipines sẽ đường hoàng tiến vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra cùng giờ trên sân Rajamangala.

HLV Michael Weiss rất tự tin trước cuộc đối đầu với Myanmar tối nay.
HLV Michael Weiss rất tự tin trước cuộc đối đầu với Myanmar tối nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Hans Michael Weiss tự tin cho rằng tuyển Philipines sẽ đánh bại Myanmar để tự quyết định số phận của mình: “Chiến thắng trước Việt Nam vừa qua giúp chúng tôi có lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù thế nào đi nữa thỉ quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay của chúng tôi.”

“Cơ hội vào bán kết vẫn chia đều cho cả Philipines, Myanmar và Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Chỉ có vậy chúng tôi mới đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của mình. Chúng tôi không muốn phụ thuộc vào người khác.”

Nhận xét về đối thủ Myanmar, HLV người Đức cho biết: “Myanmar là một đội bóng rất mạnh mẽ và có kỷ luật cao, nhất là những vị trí ở hàng phòng ngự. Nhưng tôi đã có phương án để khoan thủng hàng phòng ngự của họ trong trận đấu tối nay. Chúng tôi đang có phong độ khá tốt trong 2 trận đấu với Thái Lan và Việt Nam, tôi hy vọng đội bóng của mình tiếp tục duy trì được phong độ ấy. Chúng tôi biết mình phải làm gì trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng này.”

Myanmar cũng quyết thắng ở lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012.
Myanmar cũng quyết thắng ở lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012.

Dù cơ hội đi tiếp với Myanmar rất mong manh nhưng trưởng đoàn Tim Myint Aung cho biết Myanmar sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo: “Trận đấu với Philipines này sẽ rất khó khăn với chúng tôi nhưng chúng tôi đang rất quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng vòng bảng này. Sau trận thua 0-4 trước Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Park Sung Hwa và tôi đã động viên các cầu thủ của mình rất nhiều. Các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình vì Tổ quốc. Chúng tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.”

“Tôi biết đối thủ Philipines rất khó chơi. Họ tỏ đang khá mạnh cả về thể lực lẫn tinh thần. Họ có phong cách chơi bóng khác hẳn với Việt Nam và Thái Lan. Dù khó khăn nhưng tôi tin HLV Park Sung Hwa và các học trò của mình sẽ chơi với phong độ tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu này.”
Hà Đinh