7 dịch vụ "hốt bạc" ăn theo "Ngày tận thế"

09/12/2012 08:08
Thùy Liễu
(GDVN) - Báo chí thế giới rầm rộ đăng tải thông tin về việc hàng nghìn người bán sạch gia tài xây lô cốt, đóng sẵn ngôi nhà bằng thuyền có thể lênh đênh trên mặt nước, hay mua nến, đèn pin, thức ăn dự trữ để chờ ngày trái đất diệt vong. Nắm bắt được tâm lý, giới kinh doanh cũng tận dụng thời cơ “ngàn năm có một” để kiếm tiền.

1. Kinh doanh boong-ke lên ngôi
Kinh doanh boong-ke (hầm trú ẩn) ở Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt khi kim đồng hồ đếm ngược “ngày tận thế” đã được kích hoạt. Một trong những “đại gia” trong ngành kinh doanh sản phẩm đặc biệt này là Ron Hubbard, người chuyên xây dựng boong-ke từ năm 1981 và từng đoạt giải thiết kế. Với tin đồn “ngày tận thế”, Hubbard thiết kế boong-ke đặc biệt dành cho gia đình có khả năng chống lại mọi thảm họa của ngày tận thế. Và theo lời Hubbard tiết lộ trên đài truyền hình ABC News hôm 30/11 vừa qua, ông đã bán được 4 cái.
Bên trong boong-ke mẫu chống “ngày tận thế”. Ảnh: ABC NEWS
Bên trong boong-ke mẫu chống “ngày tận thế”. Ảnh: ABC NEWS
Đối thủ nặng ký của Hubbard là Tập đoàn Vivos cũng ở California. Boong-ke “ngày tận thế” của Vivos dành cho giới siêu giàu. Theo quảng cáo, được trang bị cực kỳ hiện đại, có cả nhà bếp riêng, với giá cho thuê 45.000 USD/người. Nhưng “đặc sản” của tập đoàn này là boong-ke tập thể chứa từ 80 đến 25.000 người vùi sâu trong lòng đất. Mỗi cái như vậy có giá từ 20 triệu USD đến hơn 200 triệu USD, tùy theo kích cỡ.2. Tàu cứu sinh cho "Ngày tận thế" Ở Chiết Giang, doanh nhân Dương Tông Phúc đã sáng tạo ra loại tàu cứu hộ khẩn cấp được đặt tên "Atlantis Emergency Life - saving Spherical Capsule". Là một khối cầu khổng lồ màu vàng bằng kim loại, Atlantis có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như núi lửa phun, sóng thần, đại hồng thủy, động đất, bức xạ hạt nhân… Sản phẩm này ngay lập tức được những người giàu có và tin vào thuyết “ngày tận thế” hưởng ứng. Theo Want Daily, mức giá cao nhất đặt hàng trước một chiếc tàu cứu hộ Atlantis lên tới 5 triệu tệ (hơn 16,7 tỷ đồng). Doanh nhân Dương Tông Phúc tiết lộ thêm, một đại gia ở tỉnh Sơn Tây thậm chí còn đặt hàng bộ 15 chiếc.Loạn giá thuê thuê nhà ở Bugarach (Pháp) Theo một số chuyên gia về lịch Maya theo trường phái New Age, ngày tận thế diễn ra vào ngày 21/12 sẽ ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Trừ núi Bugarach cao 1.231m thuộc dãy núi Corbières và ngôi làng nhỏ cùng tên có 200 dân  nằm dưới chân núi thuộc  tỉnh Aude, miền Nam nước Pháp.

Người đàn ông Trung Quốc đóng tàu phòng

Người đàn ông Trung Quốc đóng tàu phòng "ngày tận thế"

Giới trẻ Việt phản ứng thế nào với tin đồn “Ngày tận thế 21/12”

Giới trẻ Việt phản ứng thế nào với tin đồn “Ngày tận thế 21/12”

Như vậy, theo tiên đoán này thì ai có mặt trên núi hoặc trong làng vào ngày đó sẽ không bị hề hấn gì. Thậm chí, họ còn được đĩa bay từ hành tinh khác đến rước đi. Theo một giáo phái tin tưởng có người hành tinh. Thông tin này đã khiến ngành dịch vụ ở địa phương này lên cơn sốt về giá cả. Cuối tháng trước, nhật báo La Dépêche du Midi đưa tin một người dân địa phương khoe đã có người thuê 4 phòng ở Bugarach với giá 1.500 euro/ngày. Trên mạng rao vặt đầy rẫy tin cho thuê lều với giá 450 euro hoặc một ngôi nhà với giá từ 1.500 - 2.000 euro/tuần. Giá cao ngất nhưng so với nỗi lo chết vì tận thế thì chẳng nhằm nhò gì nên có rất nhiều người đến hỏi.4. Nến, lương thực – sự lựa chọn hàng đầu Theo RT, một công ty ở thành phố Tomsk thuộc Siberia (Nga) đã ăn nên làm ra khi tung ra thị trường vài nghìn bộ đồ dùng khẩn cấp có giá 29 USD gồm thuốc trợ tim, xà bông, nến, diêm, thức ăn, rượu... Tờ Nhật báo Đô thị miền Tây Trung Quốc đưa tin, nến và diêm hiện đã chẳng còn để bán tại hàng loạt cửa tiệm.  Trong khi đó, tại một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông thủ đô Moscow, người dân đã đổ xô vào các khu chợ và siêu thị, vét sạch những đồ dùng cần thiết như nến, dầu lửa và lương khô để tích trữ phòng khi thảm họa diệt vong xảy đến. Tương tự, người dân sinh sống ở Ulan Ude, thủ phủ của vùng Buryatiya, cũng đang tích trữ lương thực và nến.5. Cơ hội béo bở cho điện ảnh Với điện ảnh thì khỏi phải nói. Đây là cơ hội hàng đầu để kéo khán giả tới rạp. Hàng loạt tác phẩm điện ảnh về ngày tận thế đã đua nhau xuất hiện. Truyền thông cũng không ngừng nói, viết về chúng. Ở Mỹ, kênh National Geographic liên tục phát sóng chương trình “Doomsday Peppers”, nói về sự chuẩn bị cho ngày tận thế của những gia đình ở Mỹ.6. Bưu thiếp “ăn theo” điện ảnh Trong bộ phim vể thảm họa diệt vong của Trái Đất tựa đề "2012" (trình chiếu năm 2009), chiếc thuyền khổng lồ cứu giúp những người may mắn được đặt tại dãy Himalaya thuộc Tây Tạng. Tận dụng chi tiết đáng giá này trong bộ phim ăn khách, nhiều địa danh ở Tây Tạng bắt đầu bán bưu thiếp dưới dạng một chiếc vé tới chiếc thuyền cứu hộ. 
Vé “tàu Noah” được bán ở Tây Tạng, Trung Quốc. (Nguồn: An ninh thủ đô)
Vé “tàu Noah” được bán ở Tây Tạng, Trung Quốc. (Nguồn: An ninh thủ đô)
“Giờ G” được xác định là 10h ngày 21/12/2012 (giờ Bắc Kinh). Thậm chí trên vé còn ghi chú: “Mỗi người mang không quá 1kg hành lý, không kèm vật nuôi, thời hạn bán vé cuối cùng là 20/12/2012”. Một khách hàng họ Zheng tiết lộ với tờ Oriental Outlook Weekly rằng: “Vào thời điểm anh mua chiếc vé, rất nhiều điểm bán vé ở Tây Tạng đã sạch nhẵn hàng”.7. Ngành du lịch tất bật “ngày tận thế” Trong khi đó, tại Trung Mỹ, nhiều quốc gia đang tất bật với các hoạt động du lịch ngày tận thế, đặc biệt là ở những nước từng thuộc đế chế của người Maya.  Theo giới kinh doanh du lịch quốc tế, các nước thuộc khu vực Trung Mỹ sẽ là điểm hẹn cho mùa du lịch cuối năm 2012. Chẳng hạn, ở Guatemala, chính quyền tổ chức một hội nghị mang tên "Bình minh mới cho nhân loại" ở Tikal - một trong những nơi có nhiều di chỉ khảo cổ của người Maya.  Tại Mexico, các nghi lễ ngày tận thế được tổ chức tại khu vực khảo cổ El Tortuguero thuộc bang Tabasco. Còn ở Honduras, một buổi lễ với quy mô hoành tráng sẽ diễn ra ở Copan. Theo ông Pedro Duchez, Giám đốc Viện Du lịch Guatemala nhận định sự kiện ngày tận thế theo lịch của người Maya sẽ là cơ hội giúp ngành du lịch nước này đón thêm 8% lượt du khách, tương đương hơn hai triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2012. Hiện tại 13 điểm khảo cổ hay khu du lịch đã được chọn để chuẩn bị cho các hoạt động từ ngày 20/12.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

Thùy Liễu