Hồi phục siêu tốc, Messi lập cú đúp, xô đổ kỷ lục của Gerd Muller

10/12/2012 08:23
Theo TTVH
Điều gì đến cũng phải đến. Lionel Messi cuối cùng cũng xô đổ kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller bất chấp anh vừa dính chấn thương cách đây vài ngày. Nhưng quan trọng hơn cả, cú đúp của siêu sao người Argentina đã giúp Barcelona vượt khó trên sân của Real Betis để ra về với 3 điểm đầy nhọc nhằn.
Vẫn biết Messi đã bình phục nhanh đến “thần kỳ” nhưng ít ai ngờ anh lại có tên trong đội hình xuất phát tại Villamarin. Mọi nghi ngại về việc chấn thương có thể ảnh hưởng đến phong độ nhanh chóng được xua tan khi Messi ghi liền 2 bàn thắng trong vòng chưa đầy 10 phút. Đó là những pha lập công có kịch bản khá giống nhau. Iniesta là người chuyền bóng để Messi với 2 cú dứt điểm lạnh lùng, hiểm hóc trong vòng cấm giúp Barca có được lợi thế lớn. Đó là bàn thắng thứ 85 và 86 của Messi trong năm 2012 và anh chính thức vượt mặt huyền thoại Muller - điều mà người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu.

Đêm qua, Messi đã xác lập cột mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới.
Đêm qua, Messi đã xác lập cột mốc mới trong lịch sử bóng đá thế giới.

Đây thực sự là trận đấu mà đoàn quân của HLV Tito Vilanova đã gặp rất nhiều khó khăn. Đội hình của nhà á quân La Liga bị xáo trộn khi mất 2 trụ cột Fabregas và đội trưởng Puyol trong mỗi hiệp đấu bởi chấn thương. Sau khi có bàn gỡ cuối hiệp 1 do công của Castro, Real Betis đã chơi kiên cường và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Valdes. Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía đội khách nhất là ở tình huống Mascherano suýt đánh đầu phản lưới nhà.

Dù chiến thắng nhưng một lần nữa người ta lại thấy một Barca quá phụ thuộc vào “siêu nhân” Messi. Bằng chứng là những người đá cặp trên hàng công với anh, Pedro và Sanchez đều thi đấu rất dở đêm qua dù đã có những cơ hội mười mươi. Có vẻ như “Messidependencia” (sự phụ thuộc vào Messi) - thuật ngữ mới của báo chí Tây Ban Nha - đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Theo TTVH