Tiền vệ giỏi ghi bàn, Italia 'diệt gọn' Tây Ban Nha

11/08/2011 00:41
(GDVN) - Nhờ một thế trận chắc chắn và sự tỏa sáng của của của bộ đôi tiền vệ Montolivo - Aquilani, Italia đã xuất sắc hạ bệ ĐKVĐ Thế giới TBN.

(GDVN) - Nhờ một thế trận chắc chắn và sự tỏa sáng của của của bộ đôi tiền vệ Montolivo - Aquilani, đội tuyển Italia đã xuất sắc hạ bệ ĐKVĐ Thế giới Tây Ban Nha với tỷ số 2-1.

> Video: Italia quật ngã đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha

Đúng như tuyên bố ban đầu của HLV Prandelli, Italia ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, trong đó Rossi và Cassano lĩnh ấn tiến phong trên hàng công. Đá phía sau bộ đôi này gồm 4 tiền vệ Montolivo và Aquilani.

Pha dứt điểm tinh tế của Montolio.
Pha dứt điểm tinh tế của Montolio.

Bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Del Bosque tiếp tục thử nghiệm "binh pháp" mới 4-2-3-1, với Fernando Torres đá cao nhất. Ở tuyến giữa, Iniesta đảm nhận thay vai trò của Xavi. Còn cầu thủ được kỳ vọng ra sân là Thiago Alcantara không có mặt trong đội hình xuất phát, thay vào đó là tiền vệ của Malaga, Santi Carzola. Tại hàng thủ, do Sergio Ramos dính chấn thương, nên "Ngài râu kẽm" tin dùng Iraola.

Lợi thế sân nhà, cộng quyết tâm đánh bại đội thủ, Italia chủ động tấn công phủ đầu đối thủ. Ngay từ phút thứ 4, De Rossi đã phối hợp khá đẹp mắt với Cassano trước khi tung ra cú sút xa đầy uy lực uy hiếp khung thành của Iker Casillas.

Không để đối thủ kịp thở, đội chủ nhà liên tục tung ra các "miếng đánh" nguy hiểm. Đến phút thứ 11, bên phía cánh trái, tiền vệ Montolivo đi bóng khéo léo, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Tây Ban Nha rồi tung ra một cú dứt điểm hết sức kỹ thuật đưa bóng qua tay thủ môn Iker Casillas, chạm mép xà ngang bay vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Đáng ra, Nerazzurri đã có thêm bàn thắng, nếu ở phút thứ 32, tiền đạo Giuseppe Rossi dứt điểm chuẩn xác hơn trong thế đối mặt với thủ thành của đội khách.

Trên chấm 11m, Alonso bình tĩnh hạ Buffon.
Trên chấm 11m, Alonso bình tĩnh hạ Buffon.

Về phía "Cuồng phong đỏ", do thiếu vắng Xavi nên các pha phối hợp ở tuyến giữa của họ thiếu đi độ sắc nét thường thấy. Trong khi trên hàng công, Fernando Torres chơi rất mờ nhạt trước khi rời sân vì chân thương ở phút thứ 15. Vào thay chân sút của Chelsea là tiền đạo cao kều Fernando Llorente. Chính sự thay đổi người bất đắc dĩ này mà La Roja mới có bàn quân bình tỷ số.

Phút thứ 37, từ quả tạt bên hành lang cánh trái của đồng đội, Llorente bật cao đánh đầu, nhưng bị trung vệ Chiellini kéo ngã trong vòng cấm, lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Không mắc một chút sai lầm, tiền vệ Xabi Alonso bình tĩnh hạ Buffon để đem về bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

> Video: Italia quật ngã đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha

Sang hiệp hai, đội khách tiến hành thay đổi nhân sự ở một số vị trí khi Valdez, Busquets, Thiago Alcantara, David Villa được tung vào sân. Lập tức thế trận đảo chiều. Tây Ban Nha chơi hay hơn so với hiệp một.

Silva tiếc nuối không thể sút tung lưới Buffon.
Silva tiếc nuối không thể sút tung lưới Buffon.

Phút thứ 62, nếu gặp may trong pha dứt điểm, Llorente đã có thể nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Chừng 15 phút sau, hai cầu thủ từng sát cánh bên nhau ở Valencia là Villa và Silva đã phối hợp với nhau đẹp mắt. Tiếc là ở tư thế đối mặt, tiền vệ đang khoác áo Manchester City lại dứt điểm quá hiền, tạo cơ hội cho thủ môn Buffon cứu thua cho Italia một bàn thua trong thấy.

Trên đà hưng phấn, "Bò tót" tấn công ào ạt, nhưng thứ quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến với họ. Đau hơn, ở phút thứ 84, nhận đường chuyền bóng trở ra của đồng đội, cầu thủ vào thay người Aquilani tung ra cú dứt điểm từ xa, bóng đi khá mạnh, chạm vào trung vệ Raul Albiol, đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Victor Valdes. 2-1 cho Italia một cách đầy bất ngờ.

Aquilani ấn định chiến thắng cho đội nhà.
Aquilani ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Những phút còn lại, đội khách cố gắng tấn công để tìm một trận hòa, song hàng thủ của tuyển Italia đã chơi xuất sắc để bảo toàn tỷ số 2-1 cho đến khi trọng tài F. Brych‎ nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

> Video: Italia quật ngã đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha

Đội hình thi đấu
Italia:
Buffon, Maggio, Ranocchia (Bonucci 77'), Chiellini, Criscito, Motta, Pirlo, De Rossi (Aquilani 67'), Montolivo (Nocerino 75'), Rossi (Balotelli 55'), Cassano (Pazzini 55').
Tây Ban Nha: Casillas (Valdes 45'), Iraola (Thiago 45'), Pique (Busquets 45'), Albiol, Arbeloa, Alonso, Santi Cazorla (Mata 80'), Iniesta (Villa 45'), Martinez, Silva, Torres (Llorente 15').

Ghi bàn: Montolivo (34'), Aquilani (84'); Xabi Alonso (37'-pen)

Tỷ số: Italia 2-1 Tây Ban Nha

Mai Mai