SLNA và N.Sài Gòn nắm tay vào chung kết Cúp Quốc gia

10/08/2011 23:39
(GDVN) - Nhọc nhằn vượt qua HAGL và Thanh Hóa, SLNA và N. Sài Gòn đã có mặt ở chung kết Cúp Quốc gia.

(GDVN) - Cả SLNA và HAGL đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất trong trận bán kết Cúp Quốc gia trên sân Vinh. Với SLNA, mặt trận V-League mới là mục tiêu số 1, khiến những trụ cột đều được cất ở ngoài. Trong khi đó, đội bóng phố Núi đến thành Vinh với một đội hình chắp vá bởi Evaldo, Thái Học, Công Vương, Văn Nhiên… không thể ra sân từ đầu. Vì vậy, 90 phút trận bán kết diễn ra tương đối buồn tẻ và nút thắt của trận đấu đến từ sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL).

Thi đấu với đội hình hầu hết là các cầu thủ dự bị, đội chủ nhà SLNA đã không thể định hình được lối chơi trong 20 phút đầu tiên. HAGL là đội chơi lấn lướt và có nhiều pha uy hiếp khung thành của thủ môn Đức Thắng.

Phút 15, Văn Chương thực hiện cú sút phạt bên phía cánh trái, bóng đi căng nhưng lại đúng vị trí thủ môn SLNA. 5 phút sau, Hoàng Thiên có pha chọc khe cho Allan Wanga nhưng một lần nữa các chân sút HAGL không thắng được Đức Thắng.

Sau hơn 20 phút thi đấu, đội bóng xứ Nghệ mới tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút 22, Hồng Việt đá phạt từ góc phải, cú đá tưởng vô hại nhưng thủ môn Tuấn Mạnh đã dâng cao nên phải nhoài người hết cỡ mới đẩy bóng đi vọt xà.

SLNA (áo vàng) có cơ hội đoạt cú đúp mùa giải này.
SLNA (áo vàng) có cơ hội đoạt cú đúp mùa giải này.

Phút 25, Ngọc Anh đột phá dũng mãnh từ ngoài vòng 16m50 nhưng kinh nghiệm và phong độ cực kỳ ấn tượng của Việt Cường đã tránh cho đội khách một bàn thua. Ít phút sau đó, Hồng Việt nhả bóng cho Ngọc Anh bên phía cánh trái nhưng cú sút không quá khó với thủ môn trẻ của HAGL.

Đội bóng phố Núi cũng có tình huống đáp trả bằng pha tạt bóng của Tăng Tuấn bên cánh phải, Allan Wanga lao vào đánh đầu nhưng Ngọc Luận kịp thời bọc lót.

Sự tính toán kỹ lưỡng của HLV Hữu Thắng giúp SLNA nắm thể chủ động trong phần lớn hiệp 2. Biết được kết quả K.Khánh Hòa thắng 1-0 Hà Nội T&T sau 90 phút, vị tướng trẻ xứ Nghệ đã tung hậu vệ Nguyễn Helio, tiền đạo Fagan và tiền vệ Trọng Hoàng vào sân.

Thế trận 1 chiều hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Vinh, có đến 4 cơ hội ngon ăn được tạo ra trước khung thành của đội khách sau hơn10 phút thi đấu của hiệp 2, nhưng Hồng Việt, Như Thuật, Văn Quyến, Ngọc Anh vẫn chưa làm rung lưới đối phương.

Mãi đến phút 65, tỷ số mới được mở cho SLNA. Hai cầu thủ vào sân thay người đã để lại dấu ấn, Fagan đi bóng xuống biên trái, tiền đạo số 45 trả bóng cho Trọng Hoàng từ tuyến 2 tung cú sút chìm, căng hạ gục thủ môn Tuấn Mạnh.

Lợi thế dẫn bàn và tâm lý thi đấu thoải mái cùng một thế trận hợp lý đã được đội nhà tạo ra. Ngược lại, sự bế tắc và nôn nóng của các học trò HLV Huỳnh Văn Ảnh thể hiện ở 2 cú sút xa của Allan Wanga và Tăng Tuấn vào các phút 68, 74.

Cho dù HLV Hữu Thắng đã rất ưu ái cho Văn Quyến, khi để cho tiền đạo số 10 thi đấu chọn vẹn 90 phút, khi thay Fagan bằng Ngọc Anh. Nhưng Quyến ‘béo’ đã gây thất vọng BHL và cổ động viên xứ Nghệ, với những tình huống mất bóng rất vô duyên.

Hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu của đội bóng xứ Nghệ. Ngọc Luận, Như Thuật đều bị hút theo Đoàn Mercelo, để cầu thủ nhập tịch này chuyền bóng cho Allan Wanga thoát xuống, buộc thủ môn Đức Thắng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Việt Cường san bằng tỉ số 1-1.

Tất cả đã nghĩ đến một kết quả hòa 1-1 và 2 đội chuẩn bị cho loạt đấu súng cân não. Nhưng đúng phút 90+3, SLNA được hưởng quả đá phạt khoảng 27m, cú sút không quá khó của Hồng Việt nhưng thủ thành Tuấn Mạnh đã mắc lỗi vị trí khiến bóng bay thẳng vào lưới.

Thắng chung cuộc 2-1, Thầy trò HLV Hữu Thắng ghi tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc Gia 2011.

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2-2 N.sài Gòn, N.Sài Gòn thắng 5-3 loạt luân lưu

Rất khát khao có tấm vé vào chung kết Cúp Quốc Gia nên N. Sài Gòn và Thanh Hóa chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 3, tỷ số là 1-0 cho N. Sài Gòn, người lập công là tiền đạo Endene với pha sút bóng cắt mặt thủ thành Mạnh Dũng.

Đúng 3 phút sau, Văn Thắng đánh đầu góc cao hạ gục thủ thành Thế Anh, san bằng 1-1 cho các cầu thủ chủ nhà.

Phút 30, N. Sài Gòn lại vươn lên dẫn trước 2-1. Endene lập cú đúp trên chấm 11m, sau khi hậu vệ Anh Tuấn phạn lỗi với cầu thủ đội khách trong vòng cấm.

Phút 44, tỷ số được cân bằng 2-2. Một pha phối hợp tam giác đẹp mắt của đội bóng xứ Thanh, Văn Thắng chuyền bóng ra biên cho Da Silva, tiền vệ này căng ngang cho Omar sút tung lưới các cầu thủ đội khách.

Sau 90 phút chính thức, Thanh Hóa và N. Sài Gòn bước vào loạt sút luân lưu và N.Sài Gòn giành chiến thắng với kết quả 5-3.

Như vậy, SLNA và N.Sài Gòn sẽ góp mặt trong trận chung kết Cúp Quốc Gia vào ngày 27/8. Thời gian và địa điểm sân bãi sẽ do BTC sắp xếp.

Hoài Thương