Ảnh: Nghẹn lòng đám tang nam sinh viên bị đâm chết ở giảng đường

21/12/2012 12:46
Theo Kênh 14
Tang lễ của Vũ Ngọc Cương đã diễn ra tại quê của Cương ở phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh trong niềm xót xa vô hạn của hàng xóm, họ hàng và bạn bè cùng lớp. Cương là con một trong nhà, nỗi đau vì thế mà càng chồng chất.
Ngay sau khi làm xong các thủ tục pháp y, 19h30 tối qua (ngày 19/12) thi thể của Vũ Ngọc Cương – nạn nhân trong vụ đâm chết người tại lớp học C2.201 – Khoa Kiến trúc, trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ, Hà Nội đã được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng. Sinh viên lớp AR15 là bạn học của Cương cũng về cùng gia đình trong đêm để giúp đỡ gia đình tổ chức lễ, bởi Cương là con một trong nhà. Thông tin này lại càng khiến chúng tôi đau xót.
Ngay sau khi làm xong các thủ tục pháp y, 19h30 tối qua (ngày 19/12) thi thể của Vũ Ngọc Cương – nạn nhân trong vụ đâm chết người tại lớp học C2.201 – Khoa Kiến trúc, trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ, Hà Nội đã được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng. Sinh viên lớp AR15 là bạn học của Cương cũng về cùng gia đình trong đêm để giúp đỡ gia đình tổ chức lễ, bởi Cương là con một trong nhà. Thông tin này lại càng khiến chúng tôi đau xót.

Cáo phó lễ tang
Cáo phó lễ tang
Lễ viếng Vũ Ngọc Cương tổ chức vào 8h sáng ngày hôm qua (20/12), chúng tôi đến lễ viếng vào buổi chiều muộn khi người đến viếng đã vãn nhưng không khí vẫn vô cùng nặng nề, tang thương. Trên khuôn mặt ai cũng nặng trĩu nỗi niềm thương xót cho cậu sinh viên chết tức tưởi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Lễ viếng Vũ Ngọc Cương tổ chức vào 8h sáng ngày hôm qua (20/12), chúng tôi đến lễ viếng vào buổi chiều muộn khi người đến viếng đã vãn nhưng không  khí vẫn vô cùng nặng nề, tang thương. Trên khuôn mặt ai cũng nặng trĩu nỗi niềm thương xót cho cậu sinh viên chết tức tưởi khi tuổi đời còn quá trẻ.  
Thay mặt gia đình, ông Vũ Huy Hà là bác cả của Cương tiếp chúng tôi. Trong nước mắt, ông Huy Hà nói: “Gia đình phải chịu một nỗi đau lớn quá. Cương là con một trong gia đình. Là một đứa con ngoan, hiền lành ít nói từ nhỏ... Bây giờ, trong lễ tang nó, tôi vẫn không tin nổi vào mắt mình là cả nhà đã mất nó. Nhớ lại những ngày đầu nó ra Hà Nội nhập học, khi ấy nó nhút nhát, sợ hãi. Đi ăn một mình cũng không dám đi, học kiến trúc cần mua thước mua bút vẽ cũng sợ không dám đi mua. Học được 3 năm ở Hà Nội đã cứng cáp hơn ai cũng mừng, vậy mà hôm qua gia đình nhận được tin mà đau đớn đến nghẹn thở... Khi làm lễ khâm liệm rồi đến khi đưa thi thể cháu vào quan tài, cả gia đình uất nghẹn trong đau đớn...".
Thay mặt gia đình, ông Vũ Huy Hà là bác cả của Cương tiếp chúng tôi. Trong nước mắt, ông Huy Hà nói: 

“Gia đình phải chịu một nỗi đau lớn quá. Cương là con một trong gia đình. Là một đứa con ngoan, hiền lành ít nói từ nhỏ... Bây giờ, trong lễ tang nó, tôi vẫn không tin nổi vào mắt mình là cả nhà đã mất nó.  Nhớ lại những ngày đầu nó ra Hà Nội nhập học, khi ấy nó nhút nhát, sợ hãi. Đi ăn một mình cũng không dám đi, học kiến trúc cần mua thước mua bút vẽ cũng sợ không dám đi mua. Học được 3 năm ở Hà Nội đã cứng cáp hơn ai cũng mừng, vậy mà hôm qua gia đình nhận được tin mà đau đớn đến nghẹn thở... 

Khi làm lễ khâm liệm rồi đến khi đưa thi thể cháu vào quan tài, cả gia đình uất nghẹn trong đau đớn...".


Ông Vũ Huy Hà - bác của Cương, không kìm được nước mắt khi nhắc đến cháu.
Ông Vũ Huy Hà - bác của Cương, không kìm được nước mắt khi nhắc đến cháu.
Không khí tang thương bao trùm
Không khí tang thương bao trùm
Ai cũng nghẹn lòng thương cậu sinh viên chăm chỉ, khỏe mạnh
Ai cũng nghẹn lòng thương cậu sinh viên chăm chỉ, khỏe mạnh  
Bố của Cương là anh Vũ Huy Cảnh (Cán bộ công ty Phát hành sách) khi nhận được tin đã giữ bình tĩnh đến cơ quan pháp y và công an để làm các thủ tục nhận thi thể. Nhưng trên suốt dọc đường đi nước mắt anh ứa trào đau xót, thương người con trai ngoan phải chết trong đau đớn.
Bố của Cương là anh Vũ Huy Cảnh (Cán bộ công ty Phát hành sách) khi nhận được tin đã giữ bình tĩnh đến cơ quan pháp y và công an để làm các thủ tục nhận thi thể. Nhưng trên suốt dọc đường đi nước mắt anh ứa trào đau xót, thương người con trai ngoan phải chết trong đau đớn. 

Bạn học của Cương vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình. Không những là một lớp trưởng hết mình vì lớp mà Cương còn là một người bạn chân thành, cởi mở. Cả lớp Cương đã đến lễ tang, giúp gia đình làm tang lễ và thay nhau động viên bố mẹ của Cương. Khuôn mặt của họ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn di ảnh của bạn, ai ai cũng thương lắm cậu bạn của mình.
Bạn học của Cương vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình. Không những là một lớp trưởng hết mình vì lớp mà Cương còn là một người bạn chân thành, cởi mở. Cả lớp Cương đã đến lễ tang, giúp gia đình làm tang lễ và thay nhau động viên bố mẹ của Cương. Khuôn mặt của họ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn di ảnh của bạn, ai ai cũng thương lắm cậu bạn của mình. 
Bạn học cùng lớp với Cương phụ giúp gia đình tổ chức tang lễ

Bạn học cùng lớp với Cương phụ giúp gia đình tổ chức tang lễ

Theo Kênh 14