Hàng trăm công an bao vây núi, truy bắt sát thủ

12/08/2011 00:04
(GDVN) – Sau khi ra tay sát hại dã man người hàng xóm, Hạnh trốn vào vùng núi cao.
(GDVN) – Sau khi ra tay sát hại dã man người hàng xóm, Hạnh trốn vào vùng núi cao.
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9/8, người dân phát hiện trước cánh đồng nhà ông Nguyễn Văn Hạnh (1971, thôn 5, Tiên Hiệp) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân chính là ông Hạnh bị hung thủ dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Cơ quan CA tỉnh Quảng Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định nạn nhân bị chém 4 nhát, trong đó nhát mạnh nhất tại vùng sườn bên phải thấu tim dẫn đến tử vong.
Nguyễn Đức Hạnh tại cơ quan công an
Nguyễn Đức Hạnh tại cơ quan công an
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào buổi tối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã nhận định nghi phạm là Nguyễn Đức Hạnh (SN 1992, trú cùng thôn).
Đến 9 giờ 15 phút ngày 11/8, Nguyễn Đức Hạnh đã được cha ruột là ông Nguyễn Văn Luật (1963) đưa từ vùng núi Nà Thau ra đầu thú trước CQĐT và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hạnh khai nhận, vào chiều ngày 9-8, Nguyễn Đức Hạnh cùng với 5 người khác tổ chức uống rượu tại nhà ông Lý (cùng thôn). Sau khi uống rượu xong, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hạnh dắt xe BKS 60S3-6034 ra về. 
Trên đường về khoảng 500 mét, khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn Hạnh (còn gọi là Năm Tài) do quá say nên Nguyễn Đức Hạnh làm ngã cả xe và mình xuống ruộng. Cùng lúc đó có Võ Hữu Sĩ (1991, trú cùng thôn, là bạn vừa nhậu cùng Hạnh tại nhà ông Lý) đi đến. Thấy vậy, Sĩ đi đến đỡ bạn mình dậy. 
Nghe tiếng ồn ào phía trước, ông Năm Tài từ trong nhà đi ra, thấy Sĩ đang đỡ Hạnh từ dưới ruộng lên nên ông Năm Tài cũng đến đỡ Hạnh lên bờ. Lúc này Nguyễn Đức Hạnh phát hiện mình bị rơi một giấy chứng minh nhân dân nên bảo ông Nguyễn Văn Hạnh tìm cho mình. 
Tuy nhiên vì Nguyễn Đức Hạnh đã say nên nói những lời lẽ có xúc phạm đến ông Năm Tài. Ông Năm Tài vào nhà lấy một đoạn cây ra đuổi đánh Hạnh. 
Hạnh theo đường ruộng về nhà mình cách đó khoảng 300m lấy một con dao dài lỡ dài khoảng 70cm, lưỡi dao bằng sắt  dài khoảng 30cm, cán dao bằng gỗ dài khoảng 40cm trở lại nơi ngã xe tìm ông Năm Tài.
Hạnh quay lại hiện trường, chém ông Năm Tài nhiều nhát dao. Gây án xong, đối tượng trốn lên núi Nà Thau. 
Sau khi Hạnh bỏ trốn vào vùng núi Nà Thau, CQĐT đã huy động hàng trăm chiến sĩ và dân quân du kích xã Tiên Hiệp tiến lên vùng núi Nà Thau truy tìm. Tuy nhiên núi rừng mênh mông, khi thấy bóng dáng của cán bộ chiến sĩ xuất hiện thì Hạnh trốn sang vùng núi Nà Lầy (giáp với xã Tiên Ngọc, Tiên Phước, Tiên Phước) để ẩn nấu.
Chiều cùng ngày, PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thành về hành vi giết người. Vụ việc đang được CQCSĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.  
{iarelatednews articleid='8289,7723,7363,5211,3461,3301,2791,2309,1831,1803'}
Thảo Nguyên