5 bài học từ trận hòa đầu tiên của M.U: 'Quỷ' đã hết 'đỏ'

24/12/2012 08:10
Lan Chi
(GDVN) - Phong độ tệ hại của những ngôi sao Rooney, Valencia, Vidic... khiến Quỷ đỏ bị Swansea City cầm hòa đáng tiếc ở vòng 18 giải ngoại hạng Anh.
1. Quỷ đỏ không còn đỏ. MU chỉ giành được 1 điểm trước Swansea và bị Man City rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng xuống còn 4 điểm, có thể Sir Alex cũng như người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester cho rằng MU đã không được thần may mắn trợ giúp khi làm khách tại Liberty. Đúng. Có thể MU đã không gặp may khi trọng tài từ chối thổi phạt đền khi Ben Davies để bóng chạm tay 2 lần trong vòng cấm, có thể MU đã quá đen khi cú volley của Van Persie cũng như cú lắc đầu điệu nghệ của Carrick đều tìm đến đúng xà ngang. Nhưng bóng đá là vậy, MU không thể cứ mãi ‘ăn rùa’ khi trông chờ vào may mắn được.

1. Quỷ đỏ không còn đỏ. MU chỉ giành được 1 điểm trước Swansea và bị Man City rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng xuống còn 4 điểm, có thể Sir Alex cũng như người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester cho rằng MU đã không được thần may mắn trợ giúp khi làm khách tại Liberty. Đúng. Có thể MU đã không gặp may khi trọng tài từ chối thổi phạt đền khi Ben Davies để bóng chạm tay 2 lần trong vòng cấm, có thể MU đã quá đen khi cú volley của Van Persie cũng như cú lắc đầu điệu nghệ của Carrick đều tìm đến đúng xà ngang. Nhưng bóng đá là vậy, MU không thể cứ mãi ‘ăn rùa’ khi trông chờ vào may mắn được. 

2. Đôi cánh yếu ớt. Trong quá khứ, Quỷ đỏ thường tận dụng tối đa sức mạnh từ đôi cánh khi chơi với sơ đồ truyền thống 4-4-2, cũng bởi vậy mà ở Old Trafford luôn có những cầu thủ chạy cánh kiệt xuất như Giggs, Beckham, Ronaldo… Nhưng hôm qua, 2 tiền vệ của MU là Ashley Young và Valencia có một ngày thi đấu cực tệ. Young thì thất thường, phối hợp không ăn ý với các cầu thủ tuyến trên, thiếu quyết đoán trong các tình huống dứt điểm. Còn với Valencia thì càng tệ hơn khi những đường lên bóng của Quỷ đỏ qua chân tiền vệ này đều bị làm chậm lại một cách khó hiểu. Chỉ mỗi bài dốc bóng rồi tạt vào trong mà tiền vệ người Ecuador làm cũng không nên hồn.

2. Đôi cánh yếu ớt. Trong quá khứ, Quỷ đỏ thường tận dụng tối đa sức mạnh từ đôi cánh khi chơi với sơ đồ truyền thống 4-4-2, cũng bởi vậy mà ở Old Trafford luôn có những cầu thủ chạy cánh kiệt xuất như Giggs, Beckham, Ronaldo… Nhưng hôm qua, 2 tiền vệ của MU là Ashley Young và Valencia có một ngày thi đấu cực tệ. Young thì thất thường, phối hợp không ăn ý với các cầu thủ tuyến trên, thiếu quyết đoán trong các tình huống dứt điểm. Còn với Valencia thì càng tệ hơn khi những đường lên bóng của Quỷ đỏ qua chân tiền vệ này đều bị làm chậm lại một cách khó hiểu. Chỉ mỗi bài dốc bóng rồi tạt vào trong mà tiền vệ người Ecuador làm cũng không nên hồn.

3. Vidic quá tệ. Trở lại sau chấn thương, đội trưởng Vidic vẫn chưa có được thể lực cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Trung vệ người Serbia tỏ ra quá lạc lõng trong hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ. Chậm chạp và không có được sự ăn ý với người đá cặp Evans. Vidic liên tiếp để Michu qua mặt và MU đã bị thủng lưới ở một trong những tình huống đó.

3. Vidic quá tệ. Trở lại sau chấn thương, đội trưởng Vidic vẫn chưa có được thể lực cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Trung vệ người Serbia tỏ ra quá lạc lõng trong hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ. Chậm chạp và không có được sự ăn ý với người đá cặp Evans. Vidic liên tiếp để Michu qua mặt và MU đã bị thủng lưới ở một trong những tình huống đó.

4. Chưa thể để Scholes nghỉ hưu. Giờ thì ai cũng có thể hiểu lý do tại sao Sir Alex cuống cuồng lên tiếng phủ nhận thông tin Scholes sẽ nghỉ hưu cuối mùa này. Bởi trong đội hình Quỷ đỏ hiện tại, chưa một ai đủ tầm để lĩnh sướng ở trung tâm hàng tiền vệ như Scholes. Cleverley thì còn quá non kinh nghiệm và trận được trận không. MU cần lắm một tiền vệ biết giữ nhịp trận đấu và có thể tung ra những đường chuyền ‘chết người’. Hôm qua, các học trò của Sir Alex có quá nhiều những đường chuyền sai địa chỉ và chuyền hỏng nhiều nhất lại là người được đặt kỳ vọng lớn nhất, Rooney. Nhận ra điều đó, Sir Alex tung Scholes vào sân thay Cleverley ở phút 86 thì đã quá muộn.

4. Chưa thể để Scholes nghỉ hưu. Giờ thì ai cũng có thể hiểu lý do tại sao Sir Alex cuống cuồng lên tiếng phủ nhận thông tin Scholes sẽ nghỉ hưu cuối mùa này. Bởi trong đội hình Quỷ đỏ hiện tại, chưa một ai đủ tầm để lĩnh sướng ở trung tâm hàng tiền vệ như Scholes. Cleverley thì còn quá non kinh nghiệm và trận được trận không. MU cần lắm một tiền vệ biết giữ nhịp trận đấu và có thể tung ra những đường chuyền ‘chết người’. Hôm qua,  các học trò của Sir Alex có quá nhiều những đường chuyền sai địa chỉ và chuyền hỏng nhiều nhất lại là người được đặt kỳ vọng lớn nhất, Rooney. Nhận ra điều đó, Sir Alex tung Scholes vào sân thay Cleverley ở phút 86 thì đã quá muộn.

5. Rooney-Percy bất lực trước cặp Chico-Williams: Michu là người ghi bàn san bằng tỉ số nhưng không thể không nói đến công lớn của cặp trung vệ Chico và Williams giúp ‘Thiên nga đen’ là đội bóng đầu tiên cầm hòa được MU ở mùa giải này. Thể lực tốt, không chiến tốt, bọc lót cho nhau tốt, Chico và Williams đã khiến cặp song sát Rooney và Van Persie phải câm lặng.

5. Rooney-Percy bất lực trước cặp Chico-Williams: Michu là người ghi bàn san bằng tỉ số nhưng không thể không nói đến công lớn của cặp trung vệ Chico và Williams giúp ‘Thiên nga đen’ là đội bóng đầu tiên cầm hòa được MU ở mùa giải này. Thể lực tốt, không chiến tốt, bọc lót cho nhau tốt, Chico và Williams đã khiến cặp song sát Rooney và Van Persie phải câm lặng.

Lan Chi