"Ma làng" Hồng Sơn và những thăng trầm nơi cõi tạm

13/08/2011 08:43
(GDVN) - Ít ai biết rằng, để có được những thành công đó, người nam diễn viên tài năng này đã phải đối đầu với không ít truân chuyên.

(GDVN) - Nhắc tới diễn viên Hồng Sơn, nhiều người nghĩ ngay đến những vai diễn để đời của anh trên màn nhỏ như vai Nam trong Người Hà Nội, vai Dỏ trong Ma Làng, vai Bài trong Gió làng Kình, và gần đây nhất là vai một người đàn ông chung tình trong bộ phim Chủ tịch tỉnh đang trình chiếu. Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được những thành công đó, người nam diễn viên tài năng này đã phải đối đầu với không ít truân chuyên.

{iarelatednews articleid='10484,10478,10334'}

Cờ bạc và ma túy

Trong suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là những người cùng lứa với Hồng Sơn thì nghệ sĩ luôn nghèo và thiếu thốn. Thế nhưng với Hồng Sơn thì khác. Không những không chật vật với manh áo, miếng cơm, anh còn được coi như là một đại gia của đất Hà thành khi sở hữu tới 4 căn nhà tiền tỉ ở phố cổ Hà Nội và là chủ của một quán bar đình đám ở phố Nguyễn Đình Chiểu. Danh tiếng, tiền bạc đều dư giả, bị bạn bè rủ rê, anh dễ dàng sa ngã vào bài bạc. Đánh bạc thì còn có lúc thắng lúc thua mà dằng dai, chứ khi bắt đầu ngập vào ma túy thì chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng trời ngắn ngủi, anh đã "giải quyết" sạch sẽ khối tài sản khổng lồ của mình.

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ thì đã đội nón ra đi nhưng cái không rời bỏ Hồng Sơn lại là những cơn vật vã vì thiếu thuốc. Trắng tay, nghiện ngập, hôn nhân tan vỡ, người diễn viên tài danh một thuở của điện ảnh Việt Nam bị dập vùi xuống đáy sâu tận cùng của xã hội. Nhớ lại thời gian đó, Hồng Sơn bùi ngùi: "Tôi có rất nhiều bạn bè, trong ví tôi lúc nào cũng có một quyển sổ danh bạ ghi số điện thoại của bạn. Cứ lang thang đến đâu, tôi lại đứng gọi điện thoại cho bạn ở đấy. Mà tôi có “nguyên tắc” là chỉ xin mỗi người bạn một lần nên đến ai cũng cho.

Tôi cứ lê la như thế mà cũng được 5 - 6 tháng. Có điều kỳ lạ là vay ai tôi nhớ hết, hơn một trăm người cho tôi vay tiền, tôi đều không quên. Tôi còn nhớ lần vào Hà Đông nói dối là bị hỏng xe, vay vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân - Dạ Ngân 200 ngàn đồng. Anh chị chắc cũng biết tôi đã rơi vào tình trạng nghiện ngập nhưng vẫn rút tiền ra cho vay, mà không có biểu hiện khinh rẻ nào. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên!

Có điều, dù túng thiếu đến đâu tôi cũng không bao giờ đi ăn cắp, ăn trộm của bạn bè và thiên hạ. Như tôi đã từng kể, có lần đến nhà người bạn định xin tiền lại đúng vào bữa tiệc sinh nhật của con họ. Khách khứa ở trong nhà còn giày dép thì để ngoài cửa. Cơn vật thuốc đang đến và cái túi lép kẹp cứ thúc giục tôi nhặt trộm một, hai đôi giày xịn. Quay ra quay vào mãi, cuối cùng tôi đút tay không vào túi quần, kiên quyết ra về".

Những giờ phút cuối cùng của diễn viên Hồng Sơn trong phòng cấp cứu của Khoa Thần Kinh, BV Bạch Mai
Những giờ phút cuối cùng của diễn viên Hồng Sơn trong phòng cấp cứu của Khoa Thần Kinh, BV Bạch Mai


Tự tử không chết

Càng bập sâu vào nghiện ngập, Hồng Sơn càng thấm thía cái cảm giác bị người thân, bạn bè, đồng nghiệp xa lánh.

Anh nhớ có lần đang lang thang ở Bờ Hồ thì gặp nhà văn Chu Lai. Anh biết Chu Lai khi tham gia vai Nam trong bộ phim Người Hà Nội chuyển thể từ tiểu thuyết Phố của ông. Anh không vay tiền Chu Lai nhưng xin đi nhờ xe một đoạn. Không hiểu ông nhà văn lính tráng này có chợt nhớ ra anh giờ đã là một thằng nghiện hay không mà lựa lời từ chối.

Chán đời, tuyệt vọng, anh đi thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để tự kết liễu đời mình. Chích đến 2 phân thuốc và lịm đi cho đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy, anh ngỡ ngàng khi thấy mình còn sống. Chết hụt, anh bỗng thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều ý nghĩa. Dù đang nửa đêm nhưng anh vẫn nhờ chú em đèo ra trình diện ở Công an phường để được đưa đi cai nghiện.

Để cho yên tâm, cô con gái Kim Chi đã đề nghị cán bộ Trung tâm cho anh ở lại 2 năm, tức là gấp đôi thời gian cai của người khác. Lúc đầu anh giận con gái lắm. Nhưng sau nghĩ lại, nhớ cảnh đứa con gái nhỏ cầm gói xôi đứng khóc ở cửa UBND phường tiếp tế cho bố trước khi đi cai, anh lại thấy mình có thêm nghị lực để vượt qua hơn 700 ngày đằng đẵng.

Ra trại, anh sống nhờ vào sự bao cấp của cô con gái, lúc này đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đang đi làm và mở cửa hàng áo cưới ở phố Cửa Nam. Một thời gian sau, không chịu được sự nhàn rỗi, anh lân la quay lại Nhà hát kịch xin làm bảo vệ nhưng người ta cũng ngại không nhận. Lúc ấy anh đã định quay lại Trung tâm cai nghiện nhận làm một công việc gì đó cho đỡ buồn. May mắn, điện ảnh lại dang tay đón nhận anh khi đạo diễn Việt Cường lôi anh đi làm bộ phim "Miền quê thức tỉnh". Kể từ đó, khán giả lại được thưởng thức những vai diễn đỉnh cao của Hồng Sơn trên màn ảnh truyền hình.

Tai nạn ô tô gãy 2 xương đùi

Đang trở lại với đỉnh cao của phong độ thì cuối năm 2008, Hồng Sơn bị tai nạn ô tô ở Đồng Mỏ (Lạng Sơn) khi đang đi quay bộ phim "Không chuyên án" của đạo diễn Duy Thanh. Anh bị gãy 2 xương đùi, một xương sườn với nhiều vết thương ngoài da. 2 ngày sau, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phẫu thuật để đặt nẹp xương đùi và đóng lên 2 chân anh tổng cộng 18 cái đinh.

Nằm trên giường bệnh, anh không lo cho sức khỏe của mình mà cứ thở dài tiếc nuối 3 bộ phim hay đang quay dở. Hồng Sơn than thở: "Ba bộ phim đều hay và... nhiều tiền. Mình bị thế này vừa thiệt sức khỏe vừa bị mất oan bao nhiêu tiền vì phải bỏ dở mấy bộ phim đó".

Diễn viên Hồng Sơn cùng đoàn làm phim
Diễn viên Hồng Sơn cùng đoàn làm phim "Nghe trà".

Ngoài những phim đạo diễn phải gấp gáp tìm diễn viên khác thay thế cho anh thì vẫn có phim, đạo diễn chấp nhận sửa nội dung phim, sửa vai diễn để sau Tết, khỏe lại một chút, Hồng Sơn vẫn có thể... ngồi diễn. Chỉ nội việc đó thôi đủ thấy Hồng Sơn yêu nghề và các đạo diễn cần người diễn viên tài năng này như thế nào.

Đưa anh về cửa hàng áo cưới của con gái ở Cửa Nam điều trị, bạn bè, người thân ai cũng nghĩ anh đã qua được một kiếp nạn nặng nề. Nào ngờ chỉ 3 tháng sau, chiếc nẹp titan bên đùi trái của anh bỗng dưng cong vênh rồi gãy rời làm 2 đoạn. Nghi ngờ rằng đây là chiếc nẹp giả, không đảm bảo chất lượng, người viết bài này đã thực hiện một loạt bài điều tra kéo dài gần nửa năm trời để đưa sự việc ra ánh sáng.

Kết quả là Công ty CP phát triển công nghệ Y tế MTD - nơi bán nẹp vít cho Hồng Sơn - đã lặng lẽ đóng cửa, dỡ biển và biến mất. Còn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phải mổ lại miễn phí bên đùi trái và bồi thường cho anh Sơn 100 triệu đồng tiền tổn hại sức khỏe. Giám đốc Bệnh viện cũng đã nhận sai trước gia đình diễn viên Hồng Sơn và công chúng. Sự cố này khiến thời gian điều trị của "gã Dỏ" kéo dài thêm cả năm trời. Các đạo diễn phim truyền hình và đông đảo khán giả mến mộ anh cũng ngậm ngùi vì phải tạm xa người diễn viên tài năng trong một thời gian không ngắn.

Sau vụ tai nạn, Hồng Sơn được anh Nguyễn Đức Tài, lúc đó là Giám đốc Công ty Cổ phần văn hóa truyền thông Xanh (Green Media - thuộc Vinacomin), mời về làm Trưởng phòng Sản xuất phim của Công ty. Đây có lẽ là chức vụ lớn nhất và duy nhất trong cuộc đời làm nghề của Hồng Sơn. Với vai trò Giám đốc sản xuất, anh đã cho ra mắt khán giả truyền hình TP.HCM bộ phim "Nghe trà" dài 40 tập. Khi Green Media giải thể, "gã Dỏ" lại được Công ty Truyền thông Ancom mời làm Giám đốc sản xuất bộ phim Ma Làng phần 2 mà anh đang làm dở. Đến thời điểm này, Ma Làng 2 đã hoàn thành mọi thủ tục và chuẩn bị bấm máy, thế mà anh lại ra đi.

Bài viết này như một nén tâm nhang đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Thắng