Siêu cúp Tây Ban Nha: Thảm kịch và thảm đỏ

13/08/2011 16:50
(GDVN)-Series “Siêu kinh điển” mùa bóng trước đã khép lại, song dư âm của nó vẫn còn lan tỏa đến trận tranh Siêu cúp năm nay, và trở thành khúc dạo đầu...

(GDVN)-Series “Siêu kinh điển” mùa bóng trước đã khép lại, song dư âm của nó vẫn còn lan tỏa đến trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha năm nay, và trở thành khúc dạo đầu cho mùa bóng mới của cả Real lẫn Barcelona.

Real đang tiến bộ hơn so với mùa bóng trước. Tất cả các cầu thủ Real đều nói thế và cả bản thân Jose Mourinho cũng vậy. Tất nhiên họ đã chứng minh được bằng hành động khi trong 7 trận ở các chuyến du đấu Real đều giành chiến thắng thuyết phục, ghi được tới 27 bàn, trong đó bộ ba Ronaldo-Benzema-Ozil sút tung lưới tới 17 lần. Đó là còn chưa kể đến sự hòa nhập nhanh chóng cùng các đồng đội mới của các tân binh, như Callejon và Coentrao.

b
Real đang thể hiện một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp.

Những con số thống kê ấy có thể làm nhiều người nể phục, nhưng với Barcelona thì nó chẳng nhiều ý nghĩa lắm, dù biết rằng, ở các trận đấu vừa qua, Azulgranas thi đấu chẳng mấy ấn tượng. Nên nhớ, ở 5 lần giáp mặt với Barca mùa trước, Real chỉ thắng được 1 trận, hòa 2, thua 2.

Không chỉ có thế, trên mảnh đất thiêng Bernabeu, hơn 3 năm qua, “Kền kền trắng” chưa bao giờ được nếm vị ngọt của chiến thắng. May mắn lắm đội bóng của Jose Mourinho mới kiếm được 1 trận hòa có tỷ số 1-1. Thế nên, dù Real được thi đấu trên sân nhà ở trận tranh Siêu cúp TBN lượt đi, nhưng không ít người đã nghĩ về một tấm thảm kịch nữa sẽ đổ lên đầu thầy trò Jose Mourinho giống như trận Bán kết Champions League lượt đi mùa trước.

Dẫu sao đó cũng mới chỉ là ý nghĩ vì thực tế trận cầu vẫn chưa diễn ra. Chí ít, nếu nhìn về quá khứ, “Kền kền trắng” hoàn toàn đủ tự tin để “ăn đứt” Barcelona. Bởi trong 4 lần tranh Siêu cúp với Azulgranas vào các năm 1988, 1990, 1993 và 1997, Club Blanco đều giành chiến thắng. Vậy tại sao lại không thể có lần thứ năm? Và có thể chuyển thảm kịch của những trận thua ở những mùa bóng gần đây thành một cuộn thảm đỏ bắt đầu trải ra cho mùa giải mới?

g
Messi luôn là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ của Real.

Biết là khó, nhưng trong bóng đá mọi khả năng luôn xảy ra, nhất là khi Real đã có sự chuẩn bị tốt về cả tinh thần lẫn lực lượng. Có thể Sergio Ramos đang dính  chấn thương, song “vắng mợ thì chợ vẫn đông”, khi Real vẫn còn đó Arbeloa, Marcelo và thậm chí tân binh Fabio Coentrao luôn sẵn sàng cho vị trí không phải sở trường của anh.

Ở phía đối diện, Barcelona đang khiến nhiều người nghi ngờ việc họ sẽ sớm lấy lại được phong độ sau những chuyến du đấu mang tính chất vui vẻ là chính mà hai trận thua trước Manchester United và Guadalajara đã nói lên tất cả. Thêm vào đó, các Cule cũng chẳng biết Lionel Messi sẽ chơi như thế nào sau một kỳ Copa America thảm bại cùng tuyển Argentina? Trong khi những Xavi, Pique và Busquets đang trong tình trạng không có thể lực sung mãn nhất.

v
Thiago Alcantara sẽ đá thay vị trí của Xavi.

Tất nhiên, Azulgranas là một đội bóng lớn, có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để qua những thời khắc khó khăn nhất định. Còn nhớ mùa trước, khi Puyol dính chấn thương, Mascherano đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí trung vệ; khi Eric Abidal không thể ra sân, Puyol đã đóng thế một cách hoàn hảo, còn Seydou Keita cho thấy, khi Iniesta vắng mặt, Barca vẫn chơi tốt.

Barcelona hiện đang là đương kim vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Tính rộng ra, trong 3 năm qua, họ đang “độc quyền” chiếc cúp này. Liệu rằng sẽ có lần thứ tư? Câu trả lời sẽ được hé lộ phần nào ở trận cầu vào rạng sáng mai trên sân Santiago Bernabeu.


Dự kiến đội hình xuất phát

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Carvalho, Marcelo; Alonso, Khedira; Coentrao, Ozil, Ronaldo; Benzema
Barcelona: Valdes; Alves, Puyol, Pique, Abidal; Xavi, Mascherano, Iniesta; Pedro, Messi, Villa


Dự đoán kết quả: Real 2-0 Barcelona


Mai Mai