Ashley Young cứu De Gea trong ngày MU ra quân

14/08/2011 17:08
(GDVN) - Sai sót của De Gea khiến MU phải vất vả đôi chút trước khi Ashley Young có pha lập công ra mắt CLB mới mang lại 3 điểm trọn vẹn.

(GDVN) - Sai sót của De Gea khiến MU phải vất vả đôi chút trước khi Ashley Young có pha lập công ra mắt CLB mới mang lại 3 điểm trọn vẹn.

Cơn chấn động não chưa khỏi hẳn của Javier Hernandez đã tạo cơ hội cho Danny Welbeck đá chính trận ra quân mùa giải mới bên cạnh Wayne Rooney. Màn trình diễn ở Community Shield giúp Tom Cleverley được đá cặp cùng đàn anh Anderson, trong khi Fabio thay thế Patrice Evra vì chấn thương. Bên phía West Brom, sát thủ Peter Odemwingie cầm trịch hàng công.

Nhà vô địch Premier League chẳng mấy khó khăn áp đảo một West Brom và chỉ cần vài pha tạt bóng là đủ để cựu thủ môn của MU, Ben Foster cảm thấy hoảng. Phút 12, Ashley Young cầm bóng bên cánh trái trước khi đưa vào cho Wayne Rooney thực hiện cú sút xuyên háng Gabriel Tamas đánh bại Foster.

Rooney mở tỷ số sớm cho MU
Rooney mở tỷ số sớm cho MU.

Và 1 phút sau tỷ số suýt nữa thành 2-0 khi Rooney đột phá với tốc độ cao trước khi sút xa từ khoảng cách hơn 30m đi chệch cột. Phút 22, các cầu thủ áo đỏ thực hiện một pha phối hợp đẹp khó tin, Cleverley dùng đầu khống chế bóng qua một cầu thủ West Brom trước khi phối hợp bật tường với Smalling. Trong vòng cấm, lần lượt Welbeck, Rooney và Nani đan bóng rất nhịp nhàng cho nhau trước khi tiền vệ người Bồ sút vọt xà.

Quỷ Đỏ tiếp tục lấn lướt West Brom cho đến phút 37. The Baggies chặn được một đợt tấn công của đội khách và Shane Long dắt bóng vượt qua Smalling trước khi thực hiện một cú đá chìm đi khá nhẹ. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của De Gea nhưng thủ môn này lại để nó đi dưới cánh tay của mình vào lưới. 1-1 cho West Brom và đây là lần thứ 3 De Gea để thủng lưới trong khả năng cản phá của mình.

Shane Long gỡ hòa nhờ sai sót của De Gea
Shane Long gỡ hòa nhờ sai sót của De Gea.

Trong những phút tiếp theo West Brom thậm chí còn lên bóng dữ dội hơn và dùng những đường bóng bổng để làm cho thủ môn trẻ cảm thấy rối ruột. Dẫu sao thì Ben Foster cũng chẳng khá hơn, ngay đầu hiệp 2 suýt nữa để cho Welbeck ghi bàn sau một pha lao ra không hợp lý.

45 phút tiếp theo hóa ra lại buồn tẻ hơn hiệp 1 khi dưới sân West Brom chơi khá cù cưa còn khán đài lặng ngắt. Nhưng do MU tấn công nhiều hơn đồng thời với số quân ở khu cấm địa chủ nhà đông đảo hơn nên không có thêm sai lầm nghiêm trọng nào.

Dù vậy, tấn công bao giờ cũng là cách phòng ngự tốt nhất. Ashley Young sau nhiều lần gây khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà đã mang lại thế dẫn bàn sau khi vượt qua Chris Brunt và dốc bóng xuống sát đường biên dọc trước khi căng vào. Bóng đập trúng người Steven Reid bay vào lưới West Brom và tỷ số được ấn định 2-1 ở phút 81.

Nhưng Ashley Young đã ấn định chiến thắng cho Quỷ Đỏ bằng bàn thắng ra mắt
Nhưng Ashley Young đã ấn định chiến thắng cho Quỷ Đỏ bằng
bàn thắng ra mắt.

Một chiến thắng có phần vất vả nhưng xứng đáng cho các nhà ĐKVĐ khi họ biết chơi ép sân một cách hiệu quả cộng thêm sự tỏa sáng đúng lúc của Ashley Young. Trên BXH, MU đang đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau Bolton vừa thắng đậm Queen Park Rangers trước đó.

Đội hình thi đấu

West Browm (4-4-2):
Ben Foster - Nicky Shorey, Jonas Olsson, Gabriel Tamas, Steven Reid (Jara 85’) - James Morrison, Youssouf Mulumbu, Paul Scharner, Chris Brunt - Shane Long (Cox 88’), Somen Tchoyi.

MU (4-4-2): David De Gea - Fabio, Nemanja Vidic (Evans 52’), Rio Ferdinand (Jones 76’), Chris Smalling - Ashley Young, Anderson, Tom Cleverley, Nani - Danny Welbeck (Berbatov 65’), Wayne Rooney.

Bàn thắng: West Brom - Long (37’); MU - Rooney (12’), Reid (o.g, 81’)

Kết quả: MU thắng 2-1

Đỗ Âu