Fan Man City tàn nhẫn với nỗi đau lịch sử của MU

26/04/2011 16:41
(GDVN) - Đám đông Man City đã cùng nhau hát bài hát về thảm họa Munich 1958, cướp đi sinh mạng 9 cầu thủ của MU.

(GDVN) - Chiến thắng muộn 1-0 trước Blackburn đêm qua đã giúp Manchester City tiến một bước dài tới tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa giải sau. Nhưng đó lại là một vết nhơ đối với đội bóng Eastlands, khi đám đông CĐV của họ đã cùng nhau hát vang bài hát về thảm họa Munich 1958, đã cướp đi sinh mạng 9 cầu thủ của MU.

Sự kiện rơi máy bay ở Munich là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử CLB MU và là một trong số những thảm kịch tệ hại nhất của bóng đá thế giới. 23 con người, bao gồm 9 cầu thủ và 3 quan chức MU cùng nhiều nhà báo đã bỏ mạng ở Đức vào ngày 6/2/1958 khi chiếc máy bay của hãng hàng không British European Airways gặp sự cố và rơi xuống khi đang bay ngang qua Munich.

CĐV Man City.
CĐV Man City.

Hơn 50 năm đã qua kể từ sự cố đáng tiếc ấy nhưng các CĐV Man City vẫn xoáy sâu vào nỗi đau của kình địch bằng cách hát những bài hát về nó. Trong trận đấu ở Ewood Park hôm qua, sự tàn nhẫn ấy lại tái diễn dù trong quá khứ, Man City đã phải nỗ lực rất nhiều để ngăn không cho CĐV của mình hát các bài hát này.

Trong trận bán kết FA Cup ở Wembley mới đây, một vài fan của Man City cũng ăn mừng bàn thắng của Yaya Toure bằng cách đồng thanh hô “putting the ball in the Munichs' net”.

Chiếc đồng hồ tưởng niệm thảm họa Munich ở sân Old Trafford.
Chiếc đồng hồ tưởng niệm thảm họa Munich ở sân Old Trafford.

Được biết, các quan chức Man City đêm qua đã nghe thấy lời hát của CĐV nhà, họ vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự cố này.

Nguyễn Đỉnh