Nữ sinh lớp 12 bị giết, hãm hiếp rồi vứt xác lõa thể xuống sông

22/01/2013 07:02
Hoàng Phương/VnExpress
Tuấn Anh lẻn vào nhà của nữ sinh 17 tuổi, sát hại cô đến chết, hiếp dâm, vứt xác lõa thể xuống sông phi tang.
Thấy Bích (17 tuổi) xinh xắn, học giỏi, Tuấn Anh nhiều lần buông lời chọc ghẹo nhưng bị cự tuyệt. Tối 11/8/2012, biết nữ sinh ở nhà một mình, Tuấn Anh đến rình rập trước cổng. Một người cùng thôn bắt gặp đã đuổi hắn về. Đi đến nửa đường, Tuấn Anh quay lại lẻn vào nhà Bích qua lối cửa sau. Phát hiện anh ta nấp trong nhà vệ sinh, Bích vội gọi điện báo cho công an xã đến đuổi về.

Lo sợ bị bắt, Tuấn Anh xông đến, dùng gậy, đèn pin đập vào trán, gáy Bích đến khi cô bất tỉnh. Trước khi trói chân tay, vứt xác phi tang xuống sông, hắn đã hiếp dâm nạn nhân. Thi thể Bích được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, hai tay bị trói chặt phía sau bằng một chiếc áo lót. Sau hơn 20h gây án, hung thủ bị bắt cách nơi sát hại nạn nhân chừng 10km.

Tại phiên xử, trả lời về động cơ sát hại nữ sinh lớp 12, Tuấn Anh không hề tỏ ra lo sợ, nói rành rọt “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”.

Do chưa đủ 18 tuổi, Tuấn Anh bị tòa phạt 18 năm tù, phải đền bù cho gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Hoàng Phương/VnExpress