Những vụ cướp xe kinh hoàng ám ảnh người dân Sài thành

22/01/2013 20:00
Công Lý
Bọn cướp sử dụng hung khí là dao quắm, mã tấu thậm chí là roi điện… gây nên những vụ cướp xe kinh hoàng ám ảnh người dân chốn Sài thành.

Khi sức khỏe của nạn nhân vụ nữ sinh bị chặt tay, cướp xe SH đang phục hồi và nhiều người dân hãy vẫn còn kinh sợ, mới đây ở Sài Gòn lại xảy ra liên tiếp các vụ cướp xe khá manh động.

Chém người, cướp xe Liberty biển “tứ quý”

6h ngày 18/1, anh Hoàng Xuân Tùng (SN 1979, trú tại phố Anh Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty mang BKS 30N1-222 lưu thông trên đường thuộc tổ 1, khu 1, phường Hồng Gai bất ngờ bị 3 thanh niên đi cùng chiều ép sát.

Kẻ ngồi sau dùng dao quắm chém thẳng vào người anh Tùng. Sau đó, cả bọn cướp xe máy biển tứ quý của anh Tùng rồi bỏ chạy.

Vụ cướp táo tợn trên ngay lập tức được thông báo lên cơ quan chức năng. Sau 2 ngày truy xét, Công an TP.Hà Long đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến vụ án gồm Trịnh Đức Chiến (SN 1990), Nguyễn Văn Dương (SN 1993), Phạm Công Linh (SN 1990), Trần Mạnh Tiến (SN 1990); Nguyễn Minh Hoàn (SN 1992) và Trần Minh Tân (SN 1992). 6 đối tượng này đều trú tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Chặt tay, chém lưng cướp xe Air Blade

Để có tiền tiêu xài, 3 đối tượng là Mai Nhật Tân (SN 1989), Vương Đài Hải (SN 1991), Nguyễn Quốc Trí (SN 1994) lên kế hoạch rủ nhau đi cướp xe và lấy mã tấu (dài 50cm) làm hung khí gây án.

Băng nhóm chặt tay cướp xe vừa bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ

Băng nhóm chặt tay cướp xe vừa bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ.

21h ngày 13/1, cả nhóm chọn các tuyến đường từ Q.8 qua huyện Bình Chánh để “săn mồi”. Khi đi qua đường Tân Liêm, lợi dụng vắng vẻ, bọn chúng phát hiện ông Ibrahim Mah Mud (SN 1974, ngụ tại tỉnh Đồng Nai – là người dân tộc) điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade BKS: 59L1 – 197.02 liền truy đuổi. Sau khi ép sát xe làm ông Mud loạng choạng tay lái, Tân xuống xe cầm mã tấu chém 1 nhát vào lưng làm nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Tân tiếp tục chặt vào tay nạn nhân sau đó cả bọn lấy xe Air Blade bỏ chạy.

Ba đối tượng bị bắt giữ khi lực lượng dân phòng đi tuần tra, phát hiện vụ việc.

Băng cướp dùng roi điện cướp xe tay ga

Băng cướp này vừa bị cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa – Long An triệt phá gồm có Vũ Minh Thiện (SN 1990), ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM và Nguyễn Thanh Minh (SN 1992), ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/11/2012, anh Trương Văn Lý (SN 1988), ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa điều khiển mô tô BKS 62P1-154-54 đi trên hương lộ Gò Mối, xã Mỹ Hạnh Nam, bị 4 thanh niên kè xe theo, không chế dùng roi điện chích vào người để cướp xe.

Trước đó băng cướp này còn gây các vụ cướp cách đó vài ngày. Điểm chung trong các vụ án là tất cả phương tiện chúng cướp đều là xe tay ga đắt tiền.

Dàn cảnh cướp xe “xịn” như trong phim

Hai kẻ cầm đầu là Vũ Em và Hiền “cá sấu” đã cấu kết, móc nối thực hiện thành công 9 vụ cướp táo tợn tại TP.HCM.

Nhung vu cuop xe nhu phim o Sai thanh

Hiền “cá sấu” và Vũ Em khi bị bắt

Để không phải đụng độ nhau, băng nhóm của Hiền và Vũ Em đã “hội quân” để cùng nhau đi cướp về ăn chia. Đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là nạn nhân di xe tay ga xịn với chiêu trò ép xe, đạp ngã xuống đường sau đó những kẻ khác giả vờ đến giúp đỡ để cướp xe máy và tài sản.

Băng nhóm Trịnh Văn Vũ Em (tự Vũ, SN 1983, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và đàn em bị tóm gọn ngày 31/12/2012. Còn băng nhóm của Đỗ Tâm Hiền (tự Hiền “cá sấu”, SN 1964, ngụ quận 10, TP.HCM) vừa bị lực lượng Công an quận Thủ Đức triệt phá ngày 2/1/2013.

Công Lý